Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 145 -

Suối Nguồn Tình Yêu

 

Suối Nguồn Tình Yêu.

Nt. Anh Thư

(RVA News 19-06-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người biểu lộ nơi trái tim Chúa Giêsu, một trái tim chan chứa tình yêu, đã đổ hết máu và nước để nên của lễ đền tội, hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha.

Khi chịu treo trên thập giá, trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi giáo đâm thâu để khơi nguồn ân sủng cho chúng ta và khai sinh Giáo hội. Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thương tích, chịu tan nát để chúng ta được chữa lành. Trái tim Chúa Giêsu luôn đổ tràn tình yêu đến những ai hết lòng sống vì tình yêu và sống cho tình yêu. Trái tim Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu, luôn tìm kiếm những con chiên bơ vơ lạc lối, luôn mời gọi chúng ta đến với Người trong tin thờ và yêu mến. Trái tim Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại và trở thành khuôn mẫu của tình yêu tự hiến. Chúng ta hãy chạy đến với trái tim Chúa Giêsu để được nâng đỡ mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được ơn tha thứ và chữa lành vết thương do tội lỗi gây ra. Ước gì chúng ta biết học nơi trái tim Chúa Giêsu sự hiền hậu và khiêm nhường, hầu cho đời sống đạo của chúng ta tỏa sáng niềm tin và trở thành lời chứng sống động về tình thương của Thiên Chúa.

Trong Huấn dụ "Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu" được ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965 nhân kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI đã viết: "Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại hôm nay. Ước mong việc này được tổ chức thường xuyên trong các giờ Phụng vụ hầu cho mọi Kitô hữu say mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người".

Trong Giáo hội, thánh nữ Margarita Maria Alacoque là vị thánh có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Thánh nhân đã dâng mình cho Thánh Tâm Chúa và đã giúp cho nhiều tội nhân được ơn trở lại. Ngài đã xác tín: "Muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến Trái Tim Chúa, người ta phải dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa". Chúng ta không thể không nói đến thánh nữ Maria Faustina, ngài được xem là sứ giả của Lòng Chúa Thương Xót. Trong Thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: Giáo Hội tuyên xưng lòng thương xót của Thiên Chúa được mạc khải trong Ðức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá và đã sống lại, chẳng những bằng những lời mình giảng dạy, mà còn bằng nhịp sống mãnh liệt nhất của toàn thể Dân Chúa. Nhờ cuộc sống chứng tá này, Giáo Hội làm tròn sứ mệnh của mình là Dân Thiên Chúa, là tham dự vào sứ mệnh cứu thế của chính Ðức Kitô (x. Dives In Misericordia, 13).

Ngày lễ hôm nay, Giáo hội đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục. Trong bữa tiệc ly, tông đồ Gioan đã tựa đầu vào trái tim Thầy Giêsu, người linh mục cũng phải có sự gần gũi thân mật với Chúa Giêsu để đón nhận nguồn ơn thánh hóa dồi dào phong phú, để khám phá ra những chiều kích mới mẻ của tình yêu. Người linh mục luôn được mời gọi ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa như cành nho gắn liền với cây nho. Ở lại trong tình yêu, người linh mục kín múc nguồn ân sủng và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng dẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa.

Trong thánh lễ, linh mục trao ban bình an của Chúa đến với cộng đoàn, vì thế linh mục phải luôn có cuộc gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa Cha trong Ðức Kitô. Cuộc gặp gỡ đó được ví như một khởi sự đi vào cõi sống đời đời. Với một đức tin mãnh liệt và một lòng mến thẳm sâu, người tín hữu lãnh nhận Thánh Thể Chúa Giêsu qua đôi tay của linh mục. Khi ban các bí tích, đôi tay linh mục như một trung gian chuyển trao sự sống của Chúa cho đoàn chiên. Vì thế linh mục là người đại diện Chúa Kitô để tiếp nối công trình cứu độ của Thiên Chúa trên trần gian. Thánh Gioan Maria Vianney hết lòng trân trọng thánh chức linh mục cao quý, thánh nhân nói: "Nếu như gặp một linh mục và một thiên thần, tôi sẽ chào kính linh mục trước rồi mới chào kính thiên thần. Bởi vì nếu không có linh mục thì cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu sẽ chẳng mưu ích gì cho chúng ta. Một chiếc rương chứa đầy vàng có ích gì nếu không có ai mở ra. Linh mục chính là chìa khóa mở các kho tàng thiên đàng..."

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và tình yêu, xin tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa, để chúng con ra đi và mang tình yêu chia sẻ cho mọi người xung quanh. Thánh Tâm Chúa Giêsu là mẫu gương hy sinh phục vụ, xin thánh hóa các linh mục, cho các ngài nên như khí cụ bình an của Chúa, luôn tận tình sống vì đoàn chiên và sống cho đoàn chiên, hầu dẫn đưa họ đến đồng cỏ xanh tươi và suối nguồn sự sống. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page