Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 144 -

Bùn Ðất Và Vì Sao

 

Bùn Ðất Và Vì Sao.

Nt Anh Thư

(RVA News 18-06-2020) - Một người phụ nữ nọ đang sống trong tâm trạng đau khổ buồn sầu. Cô theo chồng vào quân ngũ và đang đóng quân trong một sa mạc nóng trên 45 độ. Cô không thể nói chuyện với những thổ dân châu Mỹ và người Mêxicô xung quanh vì khác biệt ngôn ngữ. Suốt ngày, cô luôn cau mặt nhìn ra sa mạc mênh mông chỉ có gió cát và xương rồng. Cô nhắn tin cho cha mẹ cô ở Mỹ và hy vọng sẽ sớm trở về nhà. Cha mẹ cô không an ủi cũng không mong cô trở về. Trong thư, cha mẹ cô ghi một dòng tin ngắn gọn: "Từ cửa sổ của một nhà tù, hai tù nhân cùng nhìn ra ngoài, một người nhìn thấy đầy bùn trên mặt đất, còn người kia nhìn thấy trên bầu trời đầy những vì sao".

Ðọc hết dòng thư, cô liền thay đổi thái độ sống. Cô chủ động kết bạn với những thổ dân và người Mêxicô địa phương. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì họ rất thân thiện và hiếu khách. Cô bắt đầu tìm hiểu sức sống mãnh liệt của xương rồng sa mạc. Không ngờ loại cây này lại đa dạng đến thế, càng tìm hiểu cô càng say mê. Ðây là loài cây có thể sống trong môi trường khắc nghiệt nắng nóng như sa mạc, sức sống mạnh mẽ của nó khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô bắt đầu yêu thích cảnh bình minh và hoàng hôn trên sa mạc và tận hưởng tất cả những thứ mà cuộc sống mang đến. Cô cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống của cô đang thay đổi. Mỗi ngày cô đều sống trong tiếng cười vui của mọi người xung quanh. Sau đó, khi trở về Mỹ, cô đã viết một cuốn sách có tựa đề là "Pháo Ðài Niềm Vui" dựa trên hành trình nội tâm của mình. Cuốn sách thực sự đã gây ra một tiếng vang lớn. (Theo Tống Chấn Kiệt)

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống xung quanh chúng ta là một thực tại có cả bùn đất và sao sáng. Có lẽ vì chúng ta không ngẩng đầu lên để thưởng ngắm những vì sao, để đón ánh sáng tuyệt đẹp của thiên nhiên nên chỉ thấy bùn đất đen tối. Tất cả tùy thuộc vào thái độ và điểm nhìn của mỗi người. Bùn đất hay sao sáng là do chúng ta chọn lựa và quyết định. Trước khi muốn thay đổi ngoại cảnh hay nhân tâm người khác, ta phải thay đổi chính nhân tâm của mình. Người xưa thường nói: "Tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển", nghĩa là tướng mạo, ngoại cảnh bên ngoài là từ trong tâm tư ý nghĩ sinh ra, và cũng theo tâm mà chuyển biến. Người ta nói: "Ðời thay đổi khi ta thay đổi". Với mỗi sự thay đổi và điều chỉnh trạng thái tâm lý, cuộc đời ta sẽ có những chuyển biến khác nhau. Mặt trời mọc ở hướng Ðông, ta không thể thay đổi được hướng mặt trời mọc, nhưng có thể thay đổi hướng nhìn của chính ta. Thay đổi hướng nhìn cũng là một cách để kiến tạo và nuôi dưỡng niềm vui tinh thần. Khi mang tâm trạng thất vọng buồn chán, ta dễ nhìn sự vật méo mó lệch lạc. Với cái nhìn tích cực, ta có thể khám phá những nét đẹp tiềm ẩn, những điều vi diệu của tình yêu thương.

Thay đổi chính mình là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình của sự phản tỉnh. Ðiều này cần có một sự tác động. Thay đổi để tiến tới, để thể hiện lòng biết ơn với những gì cuộc sống ban tặng. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng phải kiên nhẫn thi hành những việc thiện, bền chí sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh với thái độ khiêm tốn để chúng ta đạt được hạnh phúc đích thực là Nước Trời.

Ðược sinh ra trong cuộc đời là một ân huệ lớn lao phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ý thức được điều đó, thánh Phaolô tông đồ ân cần khuyên nhủ "Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo" (Rm 12, 1-2). Cảm tạ Chúa đã dựng nên loài người đầy những bất toàn yếu đuối để chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận con người của mình, biết thông cảm và đỡ nâng người khác. Ði trong sa mạc nắng cháy, chúng ta mới cảm nhận được sự cần thiết của nước. Khi bị lạc lối, chúng ta mới khát khao chút ánh sáng soi đường. Khi rơi vào tuyệt vọng, vào cơn khủng hoảng đức tin, chúng ta mới thấy sự cần thiết của ơn thánh. Khi đau yếu bệnh tật, chúng ta mới biết trân quý và giữ gìn sức khỏe.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng soi dẫn chúng con tiến về cùng Thiên Chúa Cha, xin khai mở lòng trí chúng con, để sẵn sàng lắng nghe và thực hành Lời Chúa chỉ dạy. Xin gìn giữ con mắt đức tin của chúng con, để chúng con không bị chao đảo bởi nghịch cảnh mà vững vàng tiến bước trong niềm thương mến cậy trông. Amen.

Nt Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page