Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 123 -

Một Con Tim Mới

 

Một Con Tim Mới.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 05-06-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Trang báo Tuổi trẻ online ngày 17 tháng 5 năm 2020 có đưa tin: Trái tim của một phụ nữ nông dân đã được chuyển từ Bệnh viện Việt Ðức, Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Sàigòn để ghép cho một người đang chờ đợi được ghép tim. Ðây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một phụ nữ hiến tặng trái tim. Do thời gian bảo quản trái tim, kể từ khi lấy ra khỏi cơ thể người hiến tặng cho đến khi được ghép vào cơ thể người nhận, tối đa không quá sáu tiếng, các bác sĩ và hãng vận chuyển đã vô cùng khẩn trương đặt chỗ cho đoàn y tế. Hành lý xách tay là chiếc hộp đặc biệt đựng trái tim hiến tặng. Việc bố trí thời gian rời máy bay và sân đỗ chỉ hai phút, đường ra sân bay và từ sân bay về Bệnh viện Chợ Rẫy đều có xe cảnh sát dẫn đường.

Chuyến bay chở theo trái tim hiến tặng đã hạ cánh tại Thành phố Sàigòn, lúc 8h10 tối ngày 13 tháng 5 năm 2020 và ngay trong đêm ấy, trái tim được hiến tặng đã đập trở lại trong một lồng ngực mới. Một thành viên của đoàn vận chuyển trái tim ấy đã chia sẻ rằng: "Dù rất quen với công việc này nhưng hành trình nào cũng đầy cảm xúc. Lần đầu tiên đưa một trái tim phụ nữ từ Bắc vào Nam. Một trái tim phụ nữ, trái tim mình cũng thế, cứ nghèn nghẹn. Ðêm nay, khi trái tim được đập bình thường trở lại trong một lồng ngực mới, có một phụ nữ được hồi sinh, chị ấy sẽ có một cuộc đời rất mới và rất khác lạ, ở một phương trời rất xa quê nhà".

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhịp đập của trái tim là âm thanh của sự sống mà chúng ta có thể nhận biết được dễ dàng và rõ ràng nhất. Nhờ những tấm lòng cao đẹp và những đôi tay khéo léo đầy tâm huyết của nhiều người mà trái tim ấy vẫn tiếp tục nhịp đập của sự sống trong cung lòng của một người khác thay vì ngủ yên mãi mãi trong lòng đất lạnh. Một trái tim bệnh tật đã được lấy đi và một trái tim khoẻ mạnh đã được thay thế để một sự sống vẫn tiếp tục được duy trì. Nơi trái tim đó, người ta thấy được vẻ đẹp của tình người với đong đầy những yêu thương của người cho, người nhận cùng với bao con tim đã góp công góp sức cho cuộc phẫu thuật tuyệt vời ấy được thành công.

Trái tim là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể của con người. Trái tim giữ chức năng luân chuyển dòng máu trong cơ thể bằng cách mang máu và oxy đi nuôi dưỡng cho toàn bộ cơ thể để duy trì sự sống của con người. Mất đi một cánh tay, một đôi mắt hay bộ phận nào đó khác nơi cơ thể, người ta vẫn có thể sống, nhưng khi mất đi trái tim thì không ai có thể sống được trên cõi đời này nữa. Tuy nhiên, trái tim còn là nơi chúng ta cảm nhận được những cung bậc cảm xúc của chính mình. Helen Keller, nữ văn sĩ nổi tiếng người Mỹ đã phát biểu rằng: "Ðiều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim". Không lạ gì khi yêu thương ai đó, con tim chúng ta lại rung lên những nhịp đập bồi hồi và xao xuyến, khi gặp đau khổ, mất mát nào đó, con tim chúng ta lại thấy nhói đau và thổn thức khôn nguôi.

Chúng ta đang bước đi trong tháng Sáu, tháng mà Giáo Hội mời gọi chúng ta tôn kính Trái Tim của Chúa Giêsu một cách đặc biệt nhất. Việc tôn kính Trái Tim Chúa chính là tôn thờ và bày tỏ lòng tri ân của chúng ta trước Tình Yêu cao cả của Chúa Giêsu - Ðấng đã để cho con tim rung lên những giai điệu của lòng thương xót trước những nỗi thống khổ của con người, trong đó có chúng ta. Ðây cũng là khoảng thời gian thuận tiện để chúng ta thẩm vấn lại tình yêu của mình đối với Chúa và tha nhân. Nếu con tim của chúng ta đã chết đi vì thiếu vắng tình yêu và sự hiện diện của Chúa thì chúng ta cần phải được thực hiện một cuộc phẫu thuật để thay đổi con tim ấy bằng một con tim mới - con tim của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin hãy lấy đi con tim ích kỷ, hay sinh lòng ghen ghét, thù hận của chúng con và ban tặng cho chúng con một con tim quảng đại, luôn tràn đầy tình thương và có khả năng rung lên những nhịp đập của lòng khoan dung, cảm thông và tha thứ như trái tim của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ lại được sống và sống dồi dào trong Tình yêu của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page