Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 104 -

Tôn Trọng Những Quan Ðiểm Khác Nhau

 

Tôn Trọng Những Quan Ðiểm Khác Nhau.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 27-05-2020) - Có một câu chuyện ngụ ngôn được kể lại như sau: Một ngày kia, mặt trời và mặt trăng tranh cãi với nhau. Theo mặt trời, lá cây có màu xanh. Ngược lại, mặt trăng thì cho rằng lá cây có màu bạc. Mặt trăng nói con người trên địa cầu ngủ nhiều quá. Mặt trời thì cãi lại và nói rằng con người làm việc nhiều. Mặt trăng cho rằng địa cầu thì yên lặng, nhưng mặt trời lại cứ khăng khăng nói địa cầu thì ồn ào và náo nhiệt.

Hai bên đang tiếp tục cãi nhau thì cơn gió chợt đến. Gió lặng nghe cuộc tranh cãi của mặt trăng và mặt trời, rồi mỉm cười nói:

- Anh mặt trời và chị mặt trăng ơi! Lúc nào hai anh chị chiếu sáng, tôi cũng đều đi qua nên tôi nhận thấy rằng cả hai đều có lý. Ban ngày, lúc anh mặt trời chiếu sáng thì dưới địa cầu ồn ào, con người làm việc, và lá cây có màu xanh đúng như lời anh ấy nói. Còn ban đêm, lúc chị mặt trăng chiếu sáng, thì cảnh vật hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó con người đi ngủ, nên địa cầu yên tĩnh và lá cây có màu bạc, cũng có khi màu đen, lúc chú mây che ánh sáng của chị. Mỗi bên đều nhận xét sự vật ở vị trí của mình nên ở những vị trí khác nhau, hai anh chị sẽ có những nhận xét khác nhau. Vấn đề không phải là ai đúng, ai sai mà là hãy tôn trọng những quan điểm khác nhau để đừng tranh cãi nữa nhưng hãy cùng sống hoà bình với nhau, anh mặt trời và chị mặt trăng nhé!

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe phản ánh một tình trạng rất quen thuộc trong đời sống của con người đó là sự xung đột và cãi vã thường nảy sinh do sự khác nhau về quan điểm giữa người này với người kia. Mỗi người được sinh ra là một cá thể với những nét riêng biệt về thể lý cũng như tâm, sinh lý. Dần dần lớn lên, mỗi người cũng được lĩnh hội nền giáo dục và tích góp được những kinh nghiệm sống khác nhau. Do vậy, tuỳ theo hoàn cảnh sống mà cách suy nghĩ, cũng như quan điểm của mỗi người đều có những nét khác biệt nhau. Quan điểm của người này có thể phù hợp ở vị trí của họ, nhưng lại không phù hợp với người đứng ở vị trí khác. Vấn đề không phải là tìm ra câu trả lời cho ai đúng, ai sai mà là tôn trọng quan điểm của nhau và khám phá được những vẻ đẹp độc đáo nơi người khác. Việc cố gắng truy tìm cho được đáp án đúng hay sai cho mình hay người khác chỉ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt và thậm chí đánh mất cả mối liên hệ tốt đẹp vốn có của đôi bên.

Trong cuộc sống hằng ngày, ai ai cũng muốn giảm thiểu những xung đột và mâu thuẫn với người khác để được sống bình yên. Việc chấp nhận và tôn trọng quan điểm của người khác là một cách thức rất hữu hiệu để kiến tạo hoà bình và tránh được những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, giữa những người có các mối liên hệ nào đó thân thiết với nhau. Thái độ này cũng hạn chế được những xung đột giữa các tôn giáo, các thể chế chính trị và sắc tộc khác nhau trên thế giới. Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ tinh thần vĩ đại của người dân Ấn Ðộ đã nói rằng: "Chúng ta có thể có quan điểm khác nhau, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?" Và vị Thiền sư lỗi lạc Thích Nhất Hạnh cũng đã nhận định rằng: "Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ".

Trước những quan điểm hay lời phát biểu của người khác, lắng nghe một cách đầy thiện chí là cách thức mà chúng ta có thể bày tỏ thái độ tôn trọng những sự khác nhau nơi họ. Chúng ta học được bài học này nơi Chúa Giêsu, khi Người chăm chú lắng nghe những câu trả lời khác nhau của các môn đệ trước câu hỏi mà Người đã đặt ra: "Người ta nói Thầy là ai?" Chúa Giêsu đã chăm chú lắng nghe từng câu trả lời khác nhau của các môn đệ mà không hề cắt ngang lời các ông đang nói. "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó". Chúa Giêsu không phân định câu trả lời nào đúng, lời nhận định nào sai. Người lắng nghe và tôn trọng mọi suy nghĩ của những người xa lạ, kể cả lời tuyên xưng của Phêrô về mình: "Thầy là Ðấng Kitô". Rồi sau đó, Người mới bắt đầu dạy dỗ các môn đệ, giúp các ông có một cái nhìn đúng đắn về Người: một Ðấng Kitô chịu đau khổ để giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi (Mc 8, 27-31). Ước gì chúng ta cũng có tấm lòng nhẫn nại, bao dung và cảm thông như Chúa để lắng nghe và tôn trọng những lời chia sẻ hay ý kiến khác biệt, thậm chí hoàn toàn đối lập với mình nơi những người thân yêu, bạn bè, và những người sống xung quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường dễ rơi vào cám dỗ muốn giành phần đúng cho mình và khó chấp nhận quan điểm của người khác. Do vậy mà chúng con khó tránh khỏi những mâu thuẫn gay gắt và thậm chí làm rạn vỡ những mối quan hệ thân tình với những người xung quanh. Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm tốn, nhẫn nại và hiền hoà như Chúa để có thể lắng nghe và khám phá ra được những cái hay, cái đẹp trong suy nghĩ và lối sống của tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page