Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 104 -

Ðem Tin Mừng đến cho người khác

 

Ðem Tin Mừng đến cho người khác.

Bích Liễu

(RVA News 02-09-2024) - Hai người đàn ông bị bệnh cùng điều trị chung một phòng bệnh. Một người bị bệnh phổi còn người kia bị liệt nửa người. Giường của người bị bệnh phổi được đặt gần cửa sổ trong phòng, Vào mỗi buổi trưa, ông phải ngồi dậy một giờ để phổi không bị ứ nước. Còn người kia thì suốt ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau về gia đình, bạn bè và cuộc sống...

Mỗi buổi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông ta thường kể cho người bạn cùng phòng nghe về những điều bên ngoài cửa sổ. Qua lời kể của bạn, người bệnh bị liệt như được sống lại trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó có công viên xanh ngát với hồ nước thơ mộng cùng đàn thiên nga thong thả lượn quanh. Bên cạnh là những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ những chiếc thuyền bằng giấy; những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh hồ... Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì ở giường bên kia, bạn của ông đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một khung cảnh đẹp như mơ.

Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ lại kể cho bạn mình về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra khung cảnh hùng tráng ấy.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua!

Một buổi sáng, khi cô y tá trực đưa nước đến cho họ thì phát hiện bệnh nhân trên chiếc giường cạnh cửa sổ đã nằm bất động. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành.

Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt xin được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông nén đau đớn để tìm mọi cách ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa. Mãi sau này ông mới biết được sự thật: người bạn quá cố của ông là một người mù, thậm chí ông ta còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia. Ðiều ông muốn là đem lại cho bạn mình niềm vui và sự an ủi."

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Có một tác giả khuyết danh đã nói rằng "Món quà quý giá nhất mà bạn có thể trao cho người khác chính là thời gian, tình yêu thương và sự quan tâm của bạn". Thật vậy, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác quan tâm, nhất là mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách. Sự quan tâm của người đàn ông bị bệnh phổi dành cho người bạn cùng phòng trong câu chuyện trên chính là món quà thật ý nghĩa. Mặc dù chính bản thân ông cũng đang gặp thử thách về bệnh tật, nhưng ông vẫn đồng cảm với nỗi niềm của người bệnh bên cạnh và xoa dịu nỗi niềm ấy bằng những câu chuyện thật cảm động. Ông đã để lại một nghĩa cử thật cao đẹp và rất đáng cho chúng ta học hỏi trong cuộc sống này.

Ðối với người Kitô hữu, nghĩa cử đẹp của người đàn ông này có thể được ví như một hạt giống mang giá trị Tin Mừng được gieo vào thế giới, nảy sinh những hạt mầm yêu thương và trở nên dấu chỉ để người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Trong hành trình đức tin, chúng ta cũng được mời gọi sống những giá trị của Tin Mừng như thế, để tình thương của Chúa được trải rộng đến với hết mọi người.

Hôm nay, Lời Chúa giới thiệu cho chúng ta về thân phận và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là Ðấng Mêsia mà dân Do Thái mong đợi, công việc của Ngài là "đem Tin Mừng cho người nghèo khó, loan báo cho kẻ giam cầm biết họ tha, ...". Trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã xoa dịu mọi khổ đau của những người Ngài gặp thấy trên đường. Như thế, Ngài đến là để đem bình an, tự do và hạnh phúc cho những ai mở lòng ra đón nhận Tin Mừng.

Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đang được mời gọi đem Tin Mừng đến cho người khác qua việc nâng đỡ và an ủi những ai đang gặp gian nan, thử thách. Tất cả mọi hành động của chúng ta đều là lời loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất, vì không có gì sống động và thu hút người khác bằng chính đời sống của chúng ta. Thật vậy, vào thế kỷ thứ XIII, Ðấng sáng lập Dòng giảng thuyết là Thánh Ðaminh đã dùng chính đời sống nhiệm nhặt của mình để thuyết phục những người lạc giáo trở về chính đạo. Gương sống của cha Ðaminh thời bấy giờ đã lôi cuốn rất nhiều người gia nhập Dòng giảng thuyết và làm cho Dòng ngày càng lớn mạnh cho đến ngày nay.

Gần đây, chúng ta lại thấy hình ảnh đoàn người đông đảo đi theo ông Thích Minh Tuệ trên đường phố chỉ vì bị thu hút bởi lối sống không màng đến vật chất của ông. Quả nhiên, đời sống luôn là một chứng tá hùng hồn cho mọi lời giảng dạy hay triết lý cao sâu. Ước gì cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta luôn là lời chứng thấm nhuần chân lý Lời Chúa, để mỗi cử chỉ quan tâm hay mỗi hành động tử tế mà chúng ta dành cho người khác, không chỉ là quà tặng yêu thương, mà còn là dấu hiệu để mọi người nhận ra ánh sáng của Tin Mừng.

Lạy Chúa, ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng con đã được trao sứ mạng đem Tin Mừng đến cho người khác. Xin Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cuộc đời chúng con, để chúng con luôn biết sống quảng đại và yêu thương hết mọi người; ngõ hầu qua đời sống của chúng con, ngày càng có thêm nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận được ơn cứu độ Chúa ban. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page