Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 103 -

Con yêu Lời Chúa biết bao

 

Con yêu Lời Chúa biết bao.

Minh Thanh

(RVA News 31-08-2024) - Thánh vịnh 119 (118) các câu từ 97 đến 104 là một bài ca tuyệt đẹp ca ngợi Lời Chúa. Nó không chứa đựng một lời cầu xin nào, mà chỉ là một sự tuôn trào vui mừng của trái tim tràn ngập Lời Chúa. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta hợp lời ca ngợi Thiên Chúa - Ðấng đã ban Lời của Ngài cho chúng ta. Xin cho chúng ta được ơn yêu mến Lời Chúa luôn mãi trong cuộc đời chúng ta.

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!

Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,

vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,

vì con thường gẫm suy thánh ý;

am hiểu hơn các bậc lão thành,

bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

cốt làm sao giữ được lời Ngài.

Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,

bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

Con cảm thấy lời Ngài đã hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

Thánh Giáo hoàng Piô X đã rất xác tín khi nói: "Các thánh vịnh có một sức mạnh nội tại phi thường, có khả năng khơi dậy trong các tâm hồn nỗi khát khao mọi nhân đức." Trong đoạn thánh vịnh này, tác giả diễn đạt tình yêu của mình dành cho Lời Chúa một cách sâu sắc, tha thiết và nồng nhiệt.:

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!

Tác giả không nói về cảm nhận của người khác, mà nói về cảm nhận của chính mình. Ông yêu Lời của Chúa hơn những điều khác: yêu quý dường bao. Ðây là ngôn ngữ của một người hết lòng say mê vẻ đẹp của Luật Chúa. Quả vậy, những người có đời sống tâm linh sâu sắc thường rất mến yêu Lời Chúa, họ không thể sống thiếu Lời Chúa.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể gia tăng tình yêu của mình đối với Lời Chúa. Chúng ta không thể bắt mình yêu một điều gì đó hoặc một ai đó; nhưng chúng ta có thể vun đắp tình yêu đối với một ai đó hoặc một điều gì đó. Chúng ta hãy xin ơn yêu mến Lời Chúa, và có lòng yêu mến Lời Chúa như tác giả thánh vịnh đã có. Cách thế để có thể giúp chúng ta yêu mến Lời Chúa hơn đó là:

- Dành thời gian suy gẫm Lời Chúa.

- Yêu mến lắng nghe Lời Chúa.

- Tôn vinh và tuân theo Lời Chúa.

- Trân trọng Lời Chúa, trân trọng tất cả những điều tốt đẹp mà Lời Chúa đã mang lại cho chúng ta và biết ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đó.

- Tin tưởng và phụ thuộc vào Lời Chúa; để Lời Chúa nuôi dưỡng chúng ta.

- Ca khen Lời Chúa; nói về Lời Chúa cho mọi người.

Quả thật, khi chúng ta thực sự yêu ai đó, chúng ta không muốn thay đổi họ. Chúng ta yêu Lời Chúa, chúng ta không được bẻ Lời Chúa theo cách suy nghĩ và cách hiểu của mình; sẽ tốt hơn biết bao, nếu chúng ta uốn tâm trí của mình theo Lời của Chúa.

Ðể biểu thị chúng ta yêu Lời Chúa biết bao, chúng ta hãy mang theo Lời Chúa bên mình, hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày, hãy để những câu chuyện trong Kinh Thánh hòa quyện với những giấc mơ của chúng ta; hãy để những Lời của Chúa tô màu cho cuộc sống của chúng ta; hãy để những lời hứa của Chúa làm sáng lên bóng tối của chúng ta; hãy để sự soi sáng thiêng liêng của Lời Chúa làm cuộc sống của chúng ta vui tươi.

Tác giả thánh vịnh yêu Lời Chúa, nên việc ông thường xuyên suy gẫm Lời Chúa là điều tự nhiên dễ thấy. Một người đang yêu rất dễ dàng nghĩ và nhớ tới lời của người mình yêu. Tác giả thánh vịnh suy gẫm Lời Chúa vì ông yêu mến Lời Chúa, và ông càng yêu mến Lời Chúa hơn nữa vì ông suy gẫm Lời Chúa.

Càng đọc kỹ hơn lời thánh vịnh, ta càng cảm nhận tấm lòng của tác giả dành cho Lời Chúa. Hãy xem tác giả thánh vịnh đã diễn tả cõi lòng mình đối với Lời Chúa: Con yêu chuộng Luật Chúa dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại; con hằng ấp ủ mệnh lệnh Chúa trong lòng; con thường gẫm suy thánh ý; con đã tuân theo huấn lệnh Ngài; con chỉ mong sao giữ được Lời Chúa; con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định; con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng...

Còn lời nào đẹp bày tỏ cõi lòng thiết tha với Lời Chúa hơn các lời ấy? Tác giả thánh vịnh cưu mang Lời Chúa trong lòng, nên thời gian dành cho Lời Chúa đối với ông không phải là một bổn phận phải làm; trái lại, đó là một thời khắc ngọt ngào để biết ơn mà tác giả thánh vịnh muốn kéo dài thời khắc ấy.

Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng cho con Lời Chúa là Lời hằng sống, lời ban sức mạnh cho con. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho con được yêu mến Lời Chúa, chuyên chăm suy gẫm và sống Lời Chúa từng ngày. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page