Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 099 -

Ðau khổ quả là điều hữu ích

 

Ðau khổ quả là điều hữu ích.

Minh Thanh

(RVA News 27-08-2024) - Trong cuộc sống, khổ đau là một thực tại không thể chối cãi, đó là điều mà không ai chờ nhưng bỗng dưng nó từ đâu ập đến. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh và suy gẫm thật sâu, thì ta dễ nhận ra rằng: tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Với con mắt đức tin, chúng ta tin nhận rằng, những đau khổ cách này hay cách khác là do Thánh Ý Chúa gởi đến cho chúng ta. Về cách nhìn nhận đau khổ, tác giả thánh vịnh 119 (118) đã rất lạc quan khi nói:

Ðau khổ quả là điều hữu ích,

để giúp con học biết Thánh Ý Chúa.

Cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn nhận ra những giá trị của khổ đau và vui lòng đón nhận đau khổ để học biết Thánh Ý Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Tác giả thánh vịnh là một người có tinh thần lạc quan. Một phần ông ý thức được đau khổ là điều hữu ích, là niềm hạnh phúc có sức biến đổi, nó vừa giúp khả năng chịu đựng của ông lớn mạnh lại vừa giúp ông học được nhiều điều hay. Phần khác, ông là một người sống bám vào Lời Chúa, nên ông đã cảm nghiệm được Lời Chúa mang lại nhiều lợi ích cho ông trong lúc khổ đau.

Lạy Chúa, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,

như lời Ngài đã phán.

Thường thì lúc đau khổ, chúng ta hay nhìn về những khổ đau để rồi phiền muộn trong đó. Tác giả thánh vịnh đã vượt qua được tầm mức này. Trong đau khổ, ông nhìn về các ân huệ Chúa đã ban cho ông; ông biết ơn Chúa vì Chúa đã đối xử tốt với ông; Chúa đã cho ông được hưởng các ân huệ theo Lời Chúa hứa.

Quả thật, trong lúc đau khổ, nếu chúng ta nghĩ về tất cả những cách mà Chúa đã đối xử tốt với chúng ta, thì thật là một điều hữu ích. Chúa đã dựng nên chúng ta, đã chọn chúng ta, đã gọi chúng ta, đã kéo chúng ta đến với Ngài. Chúa đã cứu độ chúng ta, đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Chúa đã đặt Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta; Chúa đã nhận chúng ta vào gia đình của Ngài là Hội thánh; Chúa đã cho chúng ta được sống làm người. Mỗi ngày, Chúa cho chúng ta không khí để thở, cho nước để uống, cho bầu trời tươi mới, cho hoa nở, chim hót, cho gió mát trong lành... Chúa hậu đãi chúng ta như thế, lẽ nào chúng ta còn thấy mình khổ đau.

Nhận ra Thiên Chúa là Ðấng tốt lành, Chúa luôn luôn đối xử tốt với chúng ta như lời Ngài đã phán phải là kinh nghiệm sống động của những người tin theo Chúa. Chúng ta phải biết ơn lòng nhân từ của Chúa ngay cả trong những lúc hoạn nạn, khổ đau vì lẽ đó.

Tuy nhiên, có những người khi gặp đau khổ họ trở nên tốt lành và đức tin của họ trở nên kiên vững hơn; ngược lại, có nhiều người, khi vướng phải khổ đau, thì họ trở nên tồi tệ hơn. Sự đau khổ làm cho con người thăng tiến, đó là một phúc lành lớn lao. Ngược lại, nếu đau khổ làm cho con người ra u tối, thì đó là một lời nguyền. Khổ đau nhất trong các khổ đau là chúng ta không tìm ra được ý nghĩa và phúc lành từ đó.

Việc hiểu được Lời Chúa và tìm ra Thánh Ý Chúa trong đau khổ có giá trị rất lớn đối với tác giả thánh vịnh. Nó hoàn toàn xứng đáng để ông đón nhận và chịu đựng đau khổ. Rất nhiều trường hợp cho thấy, những đau khổ thường tôi luyện cho ta nên kiên vững, còn những ưu đãi sung sướng có khi lại làm cho chúng ta lạc hướng và sa lầy. Hãy nghe tác giả thánh vịnh thưa lên với Chúa:

Con lầm lạc khi chưa bị khổ,

nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.

Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tác giả thánh vịnh đã có được phúc lành ấy. Ðau khổ không làm ông trở nên cay đắng hay oán giận Chúa, mà đau khổ đã đưa ông đến sự vâng phục lớn lao hơn. Thậm chí trên thực tế, ông còn muốn được Chúa chỉ dạy nhiều hơn, khi nói rằng thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Nếu tác giả thánh vịnh hiểu rằng, ngay cả những rắc rối và khổ đau cũng có thể tốt, vì nó dạy cho ông Thánh Chỉ của Chúa; nếu Thánh Chỉ của Chúa có giá trị hơn sự an ủi của ông, thì cũng có thể nói rằng Thánh Chỉ của Chúa có giá trị hơn của cải. Vì thế, ông đã thưa với Chúa:

Con coi trọng luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

Tóm lại, các quy tắc sống của chúng ta có thể rất khác với đường lối của Chúa. Nếu chúng ta trải nghiệm được trong đau khổ hoặc cám dỗ để học biết Thánh Chỉ của Chúa và áp dụng chúng, thì đó là phần phúc lành lớn lao dành cho chúng ta.

Lạy Chúa!

Ðau khổ quả là điều hữu ích,

để giúp con học biết Thánh Ý Chúa.

Con tạ ơn Chúa. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page