Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 097 -

Lạy Chúa, Chúa là phần của con

 

Lạy Chúa, Chúa là phần của con.

Minh Thanh

(RVA News 26-08-2024) - Ðã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, chán ngán và không còn yêu quý Lời Chúa không? Ðã bao giờ bạn cảm nghiệm được Lời Chúa là nguồn sống và sinh lực không thể thiếu của đời bạn chưa? Nếu bạn còn thấy Lời Chúa xa vời với bạn, nếu bạn chưa yêu mến và sống với Lời của Ngài, thì bạn hãy cùng tôi đọc chậm lời thánh vịnh sau đây và cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được yêu mến và tuân giữ Lời Ngài.

Lạy Chúa, Chúa là phần[1] của con,

Con đã nói: con sẽ tuân giữ lời Ngài.

Con hết lòng xin Chúa bao dung,

xót phận con như lời Ngài đã hứa.

Con xét lại đường lối con đi,

và quay gót trở về cùng thánh ý.

Con mau lẹ chứ không trì hoãn

tuân theo mệnh lệnh Ngài.

Con bị lưới ác nhân vây bủa,

nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,

vì quyết định của Ngài thật công minh.

Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa

và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.

Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Bạn hãy dừng lại lặng thinh suy gẫm từng lời để cảm nghiệm tâm tình tốt lành và thánh thiện mà tác giả thánh vịnh gởi trao.

Lạy Chúa! Chúa là phần của con.

Ðây là lời của một tâm hồn cảm thấy mình được thoả mãn vì phần mà người ấy nhận được, phần thuộc về người ấy, phần người ấy thuộc về, và phần đó chính là Chúa. Ðối với tác giả thánh vịnh, Chúa đã đến với ông qua Lời của Ngài; ông đã trải nghiệm sự kết hiệp mật thiết của ông với Chúa bằng chính lời của Chúa. Lạy Chúa, Ngài là phần của con, con nhận được phần đó khi con gặp Chúa trong Lời của Ngài và con sống theo lời đó.

Và rồi, con đã nói: con sẽ tuân giữ lời Ngài. Quả thật, khi ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa, ta thuộc về Chúa, ta coi Chúa như phần của mình, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để tuân giữ lời Ngài. Khi ấy, chúng ta sẽ công bố cho mọi người cùng biết như tác giả thánh vịnh đã công bố.

Khi đã xác tín mình thuộc về Chúa, tác giả thánh vịnh cũng tận hưởng tình yêu thương xót ngọt ngào của Chúa, ông đã thốt lên những lời từ tận đáy lòng:

Con hết lòng xin Chúa bao dung,

xót phận con như lời Ngài đã hứa.

Mặc dù chúng ta không có quyền đòi để được thương xót, nhưng chúng ta có quyền nài xin để được thương xót dựa trên Lời Chúa đã hứa. Khi chúng ta đã xác tín mình thuộc về Chúa, thì trọn cả cuộc sống chúng ta cũng quy hướng về Chúa như tác giả thánh vịnh. Không ai xác tín mình thuộc về Chúa mà lại xa lìa đường lối Chúa hoặc đi ngược lại với Thánh Ý của Ngài. Vì thế, tác giả thánh vịnh đã thưa lên:

Con xét lại đường lối con đi,

và quay gót trở về cùng thánh ý.

Con mau lẹ chứ không trì hoãn

tuân theo mệnh lệnh Ngài.

Ðây là bước ngoặt dành cho những người thiết tha yêu mến Lời Chúa. Lời Chúa sẽ biến đổi người ấy, làm cho người ấy quay trở về với Ngài. Một khi đã đi đúng đường, người ấy có thể vâng nghe Lời Chúa một cách nhanh chóng. Người ấy quyết tâm bằng sự tự do hoàn toàn. Lời thánh vịnh cho thấy, mức độ ăn năn và mức độ vâng theo Thánh Ý của người đã được Lời Chúa biến đổi rất mau lẹ chứ không trì hoãn.

Lời thánh vịnh còn cho thấy sự trung thành với Lời Chúa trong nghịch cảnh của tác giả. Dù cho, kẻ thù tấn công và hành hạ; nhưng, chúng không thể khiến ông quên hoặc từ bỏ luật pháp của Chúa.

Con bị lưới ác nhân vây bủa,

nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

Hơn nữa, lòng và trí của tác giả thánh vịnh tràn ngập những lời cảm tạ và yêu mến Chúa; cho nên, đến ngay cả giấc ngủ, ông cũng để nó bị gián đoạn vì tâm tình tạ ơn nung nấu hồn ông.

Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,

vì quyết định của Ngài thật công minh.

Càng đọc thánh vịnh, ta càng cảm nghiệm được chí ý của tác giả. Ông xác tín mình thuộc về Chúa, lòng ông dành cho Chúa sự nhiệt thành. Và giờ đây, ông biết cách để giữ cho bền tâm tình mà ông đang có được bằng cách:

Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa

và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.

Ý tưởng của thánh vịnh mở ra một chân trời mới, tất cả những người kính sợ Chúa là các Kitô hữu. Tình bạn của những người này là tình bạn vượt thời gian, tình bạn vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc, giai cấp, quốc tịch và trình độ học vấn... Và như vậy, ông chỉ còn biết thưa lên:

Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc đời, con đã thờ ơ với Lời Chúa, xin Chúa lấy Lời Chúa thanh tẩy và làm cho con nên tươi mới. Xin cho con được ơn yêu mến Lời Chúa và làm bạn với những ai tuân giữ huấn lệnh của Ngài. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - - - - -

[1] Từ "phần" trong tiếng Việt có một nét nghĩa: là cái thuộc về, cái có liên quan đến. "Chúa là phần của con" nghĩa là con thuộc về Chúa. Cuộc đời con có sự liên hệ mật thiết với Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page