Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 083 -

Ðược và mất

 

Ðược và mất.

Bích Liễu

(RVA News 09-08-2024) - Chuyện kể rằng: Có cậu con trai 8 tuổi, nghịch ngợm, đánh nhau với bạn học. Vết bầm tím khắp người, về đến nhà, khóc lớn không thôi.

Người bố hỏi:

- "Ấm ức không con?".

Cậu bé vừa khóc vừa trả lời:

- "Ấm ức!"

Người bố tiếp:

- "Tức giận không?"

Cậu con trai khóc to lên và nói:

- "Tức giận!"

Người bố tiếp tục:

- "Con dự tính sẽ làm thế nào?".

Như được đồng cảm, cậu bé dõng dạc trả lời:

- "Bố, con muốn tìm một viên gạch, ngày mai sẽ đập cậu ta từ phía sau!".

Người bố đáp lại lời cậu:

- "Ừm, bố thấy được! ngày mai, Bố sẽ chuẩn bị cục gạch cho con".

Người bố hỏi tiếp:

- "Còn gì nữa không?"

Cậu bé nói:

- "Bố, bố tìm một con dao cho con, ngày mai con sẽ đâm hắn ta từ phía sau!".

Người bố đáp lời cậu:

- "Ðược! Cái này càng hả giận hơn, bố bây giờ đi chuẩn bị một chút".

Nghĩ rằng được ủng hộ, cậu con trai dần dần bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, người bố từ trên lầu dọn xuống một đống quần áo và chăn mền.

Ông bố hỏi:

- "Con trai, con đã quyết định chưa? Là dùng gạch, hay là dùng dao đây?".

Cậu con trai nghi hoặc, hỏi bố:

- "Nhưng mà, bố ơi, bố dọn nhiều quần áo và chăn mền như vậy để làm gì?".

Người bố trả lời:

"Con trai, là như vầy: nếu như con dùng gạch đập hắn ta, như vậy cảnh sát sẽ bắt chúng ta đi, ở trong tù đại khái một tháng, chúng ta chỉ mang một số quần áo và chăn mỏng là được rồi; nếu như con dùng dao đâm hắn ta, thế thì chúng ta ở trong tù ít nhất 3 năm không trở về được, chúng ta cần phải mang thêm một số quần áo và chăn bông".

Người bố nói tiếp:

- "Vì vậy, con trai con đã quyết định chưa? Bố đồng ý ủng hộ con!".

Cậu con trai sững sờ nói:

- "Phải như vậy sao?"

Cậu lại nói tiếp:

- "Bố, vậy thì chúng ta không làm nữa nha?".

"Con trai, con không phải là rất căm phẫn sao?"

"Bố ơi, con đã không tức giận nữa rồi, thật ra con cũng có sao đâu".

"Tốt, bố ủng hộ con!".

Cậu con trai đã học được bài học của sự chọn lựa và trả giá.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến.

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Nói đến chọn lựa thì hiển nhiên chọn cái này thì sẽ mất cái kia. Nếu làm một cuộc khảo sát, chúng ta sẽ thấy, không có một ai chưa từng đưa ra sự chọn lựa và chắc chắn sẽ không có người nào chưa từng mất mát trong sự chọn lựa. Quả thật, nói đến chọn lựa là nói đến được và mất, chọn cái này sẽ phải mất cái kia. Ðiều đáng nói ở đây là việc chọn lựa của mỗi người rất quan trọng. Chính sự chọn lựa của chúng ta sẽ quyết định cuộc đời của mình. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sáng suốt khôn ngoan để có những chọn lựa đúng đắn. Câu chuyện trên là một minh chứng. Ðứng trước sự bắt nạt của người khác, cậu bé quyết định phải trả đũa cho thỏa mãn sự ấm ức của mình. Tuy nhiên, cậu bé có một ông bố rất tuyệt vời. Dù thấy suy nghĩ và chọn lựa của cậu bé là không đúng nhưng người bố không áp đặt chọn lựa của mình lên con. Với sự khôn ngoan và hiểu biết của mình, người bố cho con thấy hậu quả trong từng chọn lựa để cậu bé tự do quyết định. Nhờ sự khéo léo tài tình của bố, cậu con trai đã nhìn ra vấn đề: nếu trả thù thằng bạn, mình sẽ được thỏa mãn cơn tức giận nhưng sẽ bị ở tù; ngược lại, nếu không trả thù thằng bạn kia thì mất cơ hội thể hiện sức mạnh bản thân nhưng lại được tự do, được đến trường, được ở nhà với bố mẹ. Ðứng trước hai chọn lựa với những cái được và mất khác nhau, cậu bé đã sẵn sàng từ bỏ cái "được" nhất thời để có cái "được" lâu dài.

Câu chuyện của cậu bé đã làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình. Chúng ta cũng có một người cha rất tuyệt vời, khôn ngoan để hướng dẫn chúng ta trong sự chọn lựa đó chính là Thiên Chúa. Ðức Giê su đã hướng dẫn chúng ta trong sự chọn lựa qua lời Chúa hôm nay: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống". Mặc dù là Thiên Chúa, là Ðấng tạo dựng nên con người, Ngài có quyền trên con người nhưng Ngài không áp đặt chúng ta trong việc chọn lựa của mình. Với tình yêu thương của một người cha, Ngài biết điều gì tốt cho con cái nên Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta biết điều gì là trường tồn điều gì là chóng qua, điều gì dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực điều gì sẽ đem đến sự diệt vọng. Thiên Chúa mong muốn chúng ta có sự bình tâm để đưa ra quyết định khôn ngoan hầu mang lại hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, Lời Chúa dạy rất rõ ràng và đã chỉ rõ cái được và cái mất. Tuy nhiên, chúng con vẫn cứ mê muội chọn cái được trước mắt mà đánh mất tình yêu thương của Ngài. Xin cho chúng con cũng biết khôn ngoan trong sự chọn lựa của mình để chúng ta được sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page