Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 082 -

Sức mạnh của Kinh Mân Côi

 

Sức mạnh của Kinh Mân Côi.

Bích Liễu

(RVA News 08-08-2024) - Chuyện kể rằng, người phụ nữ tên Jane thành Aza là một người phụ nữ có lòng kính sợ Thiên Chúa và rất giàu lòng nhân hậu, đầy lòng trắc ẩn với những người kém may mắn. Bà có ba người con trai. Cậu út tên là Ða Minh. Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, vui vẻ và năng động. Ðược sự ảnh hưởng từ người mẹ, cậu bé có lòng sùng kính Ðức Maria cách đặc biệt.

Lớn lên, Ða Minh cống hiến đời sống của mình cho Thiên Chúa, qua việc trở thành Linh Mục vào năm 20 tuổi. Ða Minh là một linh mục thánh thiện và có lòng trắc ẩn đến những đau khổ của những người khác.

Vào năm 1203, khi cha Ða Minh được 33 tuổi, cha rời Osma để đi rao giảng. Lúc này, bè rối Albi nổi lên ở nước Pháp, gieo rắc lầm than, đau khổ cho dân. Cha Ða Minh đã khấn xin Ðức Mẹ và Mẹ đã hiện ra với ngài. Mẹ cầm tràng chuỗi Mân Côi và dạy ngài cách lần hạt. Quả nhiên, nhờ lời kinh Ðức Mẹ đã dạy mà hơn 100 ngàn kẻ rối đạo được ơn trở lại. Từ những ơn thánh này, cha Ða Minh đã dùng những tháng năm sau đó để truyền bá kinh Mân Côi.

Trong khi rao giảng cách lần hạt Mân Côi tại tỉnh Carcassi, có một người đã đả kích cha Ða Minh về việc đạo đức này. Anh ta đã bị quỷ nhập, và cha Ða Minh cầu nguyện để trừ quỷ cho anh. Trước khi xuất khỏi người này, chính quỷ dữ đã phải thú nhận và thốt lên: "Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa. Người có đủ quyền năng gìn giữ mọi người khỏi lửa hỏa ngục. Ai có lòng sùng kính Người, sẽ thoát khỏi tay chúng tôi. Nếu chẳng có người, thì nhiều linh hồn đã phải trầm luân hỏa ngục. Người yêu thương và phù hộ cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi".

Cha Ða Minh còn có thói quen chuẩn bị bài giảng bằng cách đọc kinh Mân Côi. Và có một lần khi cha muốn giảng một bài thật hay để đem ơn Chúa đến cho cử tọa. Trong lúc cha đang đọc kinh Mân Côi trong phòng cầu nguyện thì Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra trao cho cha một tấm giấy và nói: "Ða Minh, con của Mẹ, bài giảng con soạn cũng tốt đấy, nhưng đây Mẹ cho con một bài giảng tốt hơn nhiều". Cha vui mừng lãnh nhận tấm giấy, đọc đi đọc lại, và cảm tạ Ðức Mẹ. Khi tới giờ giảng, tất cả viện Ðại Học đều có mặt, cùng với các quan chức rất đông, vì họ đã nghe và đã thấy những việc lạ lùng Chúa dùng cha mà thực hiện. Cha đã giảng một bài rất mạnh mẽ và đặc sắc đó là bài giảng về kinh Mân Côi, về những gì đã ghi trong tấm giấy Ðức Mẹ trao cho Ngài.

Và còn nhiều phép lạ khác mà Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời cha Ða Minh qua Chuỗi kinh Mân côi.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Khi nói đến Thần học Chúa Ba Ngôi, Kitô học hay thần học cánh chung# thì chỉ dành cho số ít người. Khi nói về Lời Chúa trong các sách Tin mừng thì chỉ có những người biết chữ mới có thể đọc được. Tuy nhiên, khi nói đến kinh Mân Côi thì dường như ai cũng biết. Từ những người có học thức uyên thâm như các nhà bác học, từ những chuyên viên nghiên cứu về Kitô giáo như các nhà thần học cho đến người bình dân, hay những người thất học; từ người già đến trẻ em đều có thể tiếp cận và thuộc lòng lời kinh Kính mừng ... thánh Maria.... Quả thật, ngay từ khi bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên, các bậc cha mẹ đã dạy cho con cái mình lời kinh này. Kinh Mân côi thật đơn sơ, chân thành và bình dị nhưng lại là một lời kinh tuyệt đẹp mà Mẹ Maria yêu thích. Thật vậy, trong tất cả các lần hiện ra, Mẹ đều nhắn nhủ với con cái mình: hãy siêng năng lần hạt Mân côi. Mẹ luôn muốn con cái của Mẹ đọc kinh Mân Côi không phải để ca tụng Mẹ nhưng là ngợi ca và tôn vinh Thiên Chúa. Các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng là bản tóm tắt toàn bộ Tin Mừng một cách ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hành. Chính vì thế, đọc kinh Mân côi là dịp người kitô hữu suy gẫm về cuộc đời của Ðức Giê su và để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Ðặc biệt, qua kinh Mân Côi, chính Ðức Mẹ sẽ chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa và kéo ơn của Ngài xuống cho mọi người. Có thể nói, Kinh Mân côi là lối tắt dẫn chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Chính trong cuộc đời của mình, mỗi người ít nhiều đã cảm nhận được sức mạnh của lời kinh Kính mừng... Thánh Maria....

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Ða Minh, tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Ngài là một người học thức uyên thâm và có nhiều đóng góp to lớn cho Giáo Hội. Tất cả những thành quả ấy xuất phát từ lòng yêu mến Ðức Mẹ cách đặc biệt của Ngài. Ngài được biết đến là một vị thánh yêu mến Kinh Mân côi. Ngài được mẹ của mình dạy những lời kinh Mân côi khi còn thơ ấu. Những lời kinh Mân côi trở nên nằm lòng trong tâm trí thánh Ða Minh và được xem như một vũ khí chiến đấu sắc bén. Chính vì thế, trong suốt cuộc đời của mình, trước mỗi công việc hay trước những khó khăn tưởng chừng như bất lực thì thánh Ða Minh luôn luôn chạy đến Ðức Mẹ qua lời kinh thân thương này. Như câu chuyện trên, nhờ những lời Kinh Mân Côi tha thiết của Thánh Ða Minh mà những phép lạ kỳ diệu đã xảy ra: những người theo bè rối Albi quay trở về cùng Thiên Chúa, một bài giảng thật tuyệt vời của thánh Ða Minh làm mọi người kinh ngạc, hay quỷ dữ phải bỏ chạy khi lời Kinh Mân côi được cất lên. Ước chi mỗi người chúng ta mừng lễ thánh Ðaminh hôm nay cũng biết học nơi thánh nhân lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt qua tràng chuỗi mân côi.

Lạy Chúa, lời Kinh Mân Côi thật sự cao cả nhưng lại rất gần gũi với con người. Ðó là một quà tặng mà qua tay Ðức Mẹ, Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt mỗi ngày hầu ơn Chúa luôn tuôn tràn trên chúng con. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page