Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 081 -

Mối tình muôn thuở

 

Mối tình muôn thuở.

Bích Liễu

(RVA News 07-08-2024) - "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương."

Án Tử, người nước Tề, nổi tiếng là một người thanh liêm. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Án Tử được vợ hy sinh buôn tảo bán tần để mình ăn học. Ðỗ đạt làm quan, Án Tử không bao giờ quên được ơn ấy của vợ. Cuộc sống đầy cạm bẫy, ông vẫn một lòng trung thành với vợ.

Một hôm vua Cảnh Công đến thăm ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà đã già xuất hiện trong bữa tiệc. Khi Án Tử vừa giới thiệu người đàn bà đó là vợ mình, nhà vua ngạc nhiên đến sửng sốt. Ông đề nghị với Án Tử:

- Ôi, vợ khanh trông vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao?

Án Tử trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự:

- Nội tử của tôi nay thật già và xấu. Nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay, kể từ khi nàng còn trẻ đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng lúc còn trẻ cốt để nhờ cậy lúc tuổi già, lấy chồng lúc đẹp để nhờ cậy khi xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi cũng như tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của nội tử tôi. Nay, bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng ăn ở bội bạc với nội tử tôi.

Nói xong, Án Tử lạy hai lạy, xin từ chối không lấy con gái của nhà vua.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Người ta thường nói "tình đầu là mối tình khó phai" bởi nó cho ta nhiều cảm giác thú vị của sự ngây ngô, trong sáng khi lần đầu tiên được nghe lời yêu thương, lần đầu tiên con tim biết rung động, lần đầu thao thức trong đêm chỉ để nhắn tin cho nhau, lần đầu biết trao đi và chia sẻ những thứ mình thích cho một người khác. Và tình đầu thường là mối tình đẹp vì nó xuất phát từ tận đáy lòng, không có sự toan tính, vụ lợi hay thiệt hơn. Tuy nhiên, tình đầu lại thường là những mối tình dang dở, không thành, phải chăng càng đẹp lại càng mong manh, dễ vỡ và càng khó giữ. Nguyên nhân, vì chúng ta chưa đủ kinh nghiệm, chưa biết cách để dung hòa cái tôi của đôi bên. Ðôi khi vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt, không đáng gì, hay vì cám dỗ của lợi lộc trần gian, chúng ta đánh mất đi những điều tốt đẹp và những tình cảm yêu thương chân thành.

Câu chuyện trên là một trường hợp hy hữu, rất đặc biệt khi Án Tử đã dám từ chối ân ban của vua để giữ lòng chung thủy trước sau như một với vợ. Khi ông nghèo ông yêu vợ như thế nào thì khi giàu có thành công tình yêu ông dành cho vợ vẫn không thay đổi, có khi còn sâu đậm hơn, cho dẫu người vợ đã trở nên già nua, xấu xí. Nhan sắc của bà không tỉ lệ thuận với sự thành công của ông, sự hiện diện của bà bên cạnh ông làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi sự chênh lệch quá lớn, không xứng đôi. Thế nhưng dù cho mọi người có bàn tán hay những cám dỗ có bủa vây, ông vẫn giữ chữ "Tín" với vợ. Hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và ân nghĩa nên dẫu cho những cám dỗ có hấp dẫn như thế nào hay nhan sắc của vợ không còn nữa cũng không phá vỡ được tình yêu ông dành cho bà.

Nơi Án Tử chúng ta thấy được nét đẹp của chữ "Tín" trong ý nghĩa trung thành, chung thủy với nhau trong các mối tương quan. Chữ tín rất quan trọng vì nó làm gia tăng giá trị và phẩm giá của con người nên không dễ gì chúng ta đánh đổi những lợi lộc hay những ham muốn tức thời. Ðặc biệt chữ tín trung làm nên nét đẹp trong hôn nhân công giáo, khi mà đời sống hôn nhân ngày nay đang gặp rất nhiều thách đố về sự thủy chung.

Bài đọc Lời Chúa hôm nay (x. Giêrêmia 31,1-7) Chúa cũng cho chúng ta thấy được khuôn mẫu tuyệt vời của chữ "Tín Trung" trong tình yêu Chúa đối với chúng ta:

"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,

nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương"

Chúa đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở nghĩa là một mối tình thủy chung, trước sau như một, chưa hề thay đổi, chưa bao giờ ngừng yêu. Ðược minh chứng qua dọc dài lịch sử cứu độ, khi dân Israel quên giao ước của Ngài, chạy theo tà thần hay bất tuân lệnh Chúa thì Ngài vẫn yêu thương và tìm cách đưa chúng ta về. Chiều kích trường cửu và không thể bãi bỏ của lòng trung thành của Thiên Chúa là một phẩm chất của tình yêu Người: Chính vì tình yêu vĩnh cửu và kiên trì này mà chúng ta có cơ hội để bắt đầu lại sau những lần vấp ngã, sau những lần phản bội, sau những lần lỗi tội, nhờ chạy đến với Bí Tích hòa giải, chúng ta được làm mới lại, được lớn lên và trung tín hơn với Chúa và với anh em mình. Tình yêu muôn thuở vững bền của Thiên Chúa chiến thắng những định kiến, giả hình, gian dối, hay phản bội của chúng ta. Khi bị phản bội, Thiên Chúa không bao giờ viết cho chúng ta một chứng thư ly dị hay một sự loại trừ nào, bởi vì tình yêu của Người thì luôn nhưng không, vô điều kiện và vô hạn. Cho nên, Người chấp nhận mọi đớn đau, bội bạc, sỉ nhục và ruồng rẫy vì yêu chúng ta. Ðể đáp lại tất cả những điều tồi tệ mà chúng ta gây ra cho Người, Thiên Chúa chỉ có một đường lối duy nhất mà thôi: đó là tiếp tục yêu thương một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Ðứng trước tình yêu vô điều kiện và vô hạn của Thiên chúa, chúng ta chẳng biết làm sao cho xứng, chỉ biết cúi đầu tạ ơn và quyết tâm hơn thay đổi lối sống từng ngày hầu ngày càng bớt xúc phạm hơn tình Chúa yêu thương ta. Giờ đây, mỗi người chúng ta được mời gọi cùng tĩnh lặng và và lắng nghe những điều con tim mình mách bảo. Chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình Chúa yêu thương ta trong suốt cuộc đời ta.

Lạy Chúa, chúng con biết, chúng con bất xứng và tội lỗi nhưng Chúa đã không khinh chê hay ghét bỏ chúng con. Ngược lại Chúa luôn yêu thương và trung tín với tình yêu ấy. Xin cho chúng con, trong cuộc sống biết can đảm, dám đánh đổi mọi thứ lợi lộc trần gian để bảo vệ tình yêu Chúa dành cho chúng con thay vì đánh đổi tình yêu ấy để có được lợi lộc trần gian. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page