Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 080 -

Ðừng bao giờ mất hy vọng vào Chúa

 

Ðừng bao giờ mất hy vọng vào Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 06-08-2024) - Trong kho tàng truyện ngụ ngôn của người Do Thái, có câu chuyện như sau:

Lạc đà mẹ dẫn theo một bầy con bước đi trong biển cát sa mạc. Chúng đã đi nhiều ngày, nên rất sốt ruột và mong sẽ được nhìn thấy một mảng màu xanh nào đó ở bên rìa sa mạc. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, bầy lạc đà đã khô hết miệng lưỡi và vô cùng khát nước.

Lúc này, lạc đà mẹ gỡ một thùng nước ở trên lưng xuống và nói với các con rằng:

- "Chỉ còn lại một thùng nước này thôi, chúng ta phải chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới uống. Nếu không, chúng ta sẽ không thể sống sót mà đi ra khỏi đây".

Bầy lạc đà tiếp tục cuộc hành trình gian khổ, thùng nước đó đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng. Nhìn thấy thùng nước nặng trĩu trên lưng mẹ; trong lòng mỗi lạc đà con đều dấy lên một loại khát vọng tha thiết với sự sống. Thùng nước trên lưng mẹ đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của bầy lạc đà con. Nhưng thời tiết thật sự quá nóng rát, có những con lạc đà nhỏ đã thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Một con lạc đà nhỏ nài nỉ cầu xin:

- "Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi".

- "Không được, số nước này phải chờ đến thời khắc gian nan nhất mới được uống, con hiện giờ vẫn còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa".

Lạc đà mẹ trả lời các con. Và cứ như vậy, lạc đà mẹ lần lượt cự tuyệt lời nài nỉ của từng đứa con.

Một ngày nọ, khi tất cả không thể gắng gượng được nữa. Bầy lạc đà con không thấy mẹ chúng đâu, chỉ còn lại thùng nước trơ trọi ở trước mặt. Trên cát có để lại một hàng chữ:

- "Mẹ không đi được nữa rồi, các con hãy mang theo thùng nước này, nhưng phải nhớ trước khi ra khỏi sa mạc, ai cũng đều không được uống số nước trong thùng này, đây là mệnh lệnh cuối cùng của mẹ".

Lạc đà mẹ vì sự sinh tồn của con, đã để thùng nước duy nhất lại. Mỗi lạc đà con đều kiềm chế nỗi bi thương trong lòng mà tiếp tục cuộc hành trình. Thùng nước nặng trĩu đó được thay phiên truyền lại trên lưng từng lạc đà con. Nhưng chúng quyết không mở nắp uống lấy một ngụm nào vì chúng biết đây là hy vọng duy nhất mà mẹ chúng đã dùng sinh mệnh để đánh đổi.

Cuối cùng, đàn lạc đà con cũng từng bước thoát khỏi sa mạc. Chúng vui mừng đến nỗi bật khóc vì có thể tiếp tục sống. Chợt nhớ đến thùng nước mà mẹ để lại, chúng liền mở nắp thùng và phát hiện ra thứ được đựng ở bên trong, hoá ra không phải nước mà là "một thùng cát"!

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Không khó để chúng ta nhận ra thông điệp mà truyện ngụ ngôn này muốn chuyển tải đến mọi người, đó chính là sức mạnh của niềm tin và hy vọng trong cuộc đời. Thật vậy, lạc đà mẹ trong câu chuyện trên đã tạo ra một tia hy vọng rất lớn cho đàn con; đồng thời, giúp chúng luôn giữ vững niềm tin vào đó để vượt qua hành trình sa mạc đầy gian khó. Sự đánh đổi bằng sinh mệnh của lạc đà mẹ qua gói hành trang là thùng nước trĩu nặng kia, cũng chính là động lực giúp cho đàn lạc đà con nuôi dưỡng niềm tin mà vượt qua những khó khăn và khắc nghiệt của sa mạc chết chóc để đi đến bến bờ của sự sống. Ðiều này cho thấy, giữa những chông gai của cuộc sống, chỉ có niềm tin mới chính là đôi cánh nâng chúng ta lên khỏi những giới hạn của bản thân và khơi dậy trong chúng ta nguồn sức mạnh của ý chí để vượt qua mọi giông tố cuộc đời.

Ðối với người Kitô hữu, niềm tin là một điều rất thiêng liêng và cao quý! Ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được ban cho đức tin để trở thành con cái Thiên Chúa và trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa mọi người. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn được mời gọi xác tín vào niềm tin của mình để nhờ đó, chúng ta có thể vượt thắng được những khó khăn mà đi đến cùng trong hành trình theo Chúa. Niềm tin của chúng ta giống như ngọn hải đăng. Nó soi sáng cho chúng ta đi qua đêm tối của gian nan và thử thách để giữ vững lòng trung tín với Chúa. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngọn hải đăng ấy cũng sáng mãi; nó sẽ lụi tàn nếu không được củng cố thường xuyên. Thế nên, niềm tin của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng và củng cố từng ngày để được vững vàng hơn sau những thử thách của cuộc sống.

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu trong biến cố Hiển Dung. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, một trong những ý nghĩa của việc Chúa Hiển Dung chính là để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Thật vậy, sau khi được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong cuộc biến hình, niềm tin của các môn đệ không còn chỉ dừng lại ở sự tuyên xưng ngoài miệng, mà có thêm điểm tựa vững chắc từ trong tâm; từ đó, các ông có thêm can đảm để đón nhận cuộc khổ nạn của Chúa. Có thể nói đây chính là động lực rất lớn cho các môn đệ trong hành trình tin theo Chúa, vì nhờ đó mà các ông đã vượt qua mọi gian khó để làm chứng cho Chúa Giêsu và tiếp nối sứ mạng của Ngài, đem Tin Mừng cứu độ đến với mọi người. Nhìn vào đời sống của Giáo Hội, chúng ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của niềm tin này.

Hôm nay, Chúa cũng đang tiếp tục củng cố đức tin cho mỗi người chúng ta qua Lời Chúa, qua các Thánh lễ, qua đời sống cầu nguyện, các việc đạo đức hay những hành động yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Xin cho mỗi lần chúng ta được gặp Chúa trong cầu nguyện hay trong tha nhân, đều là mỗi lần chúng ta được củng cố thêm niềm tin để vững bước hơn trong cuộc đời theo Chúa và sống tin yêu giữa mọi người.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con và giúp chúng con luôn nhận ra Chúa là nguồn hy vọng của chúng con trong cuộc đời này; để qua đó, chúng con thêm vững tin vào Chúa và hân hoan vượt qua mọi thử thách để làm chứng cho Ngài trong thế giới hôm nay. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page