Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 079 -

Học cách sống chia sẻ

 

Học cách sống chia sẻ.

Bích Liễu

(RVA News 05-08-2024) - Một người đàn ông bị lạc giữa sa mạc. Vào lúc khát khô cổ và thân thể rã rời, ông bỗng thấy một túp lều nhỏ. Ông vội vàng lê bước chân đến đó, quan sát xung quanh và mừng rỡ khi phát hiện phía sau góc khuất của túp lều là một chiếc máy bơm đã cũ và rỉ sét. Ông bước lại, ra sức bơm nhưng mãi vẫn không có giọt nước nào.

Tuyệt vọng, ông lại nhìn quanh và phát hiện gần đó còn có một bình nước nhỏ được đậy nắp cẩn thận. Ông vội vớ lấy bình nước, phủi bụi bám xung quanh và chợt phát hiện trên đó có dòng chữ: "Bạn thân mến! Hãy đổ nước trong bình này vào máy bơm bên cạnh. Và xin bạn trước khi rời đi hãy đổ đầy nước trở lại vào bình này cho những người tiếp theo!".

Ðang khát khô cổ, lại thấy một bình đầy nước. Ông rất muốn uống một hơi cho đã khát, nhưng dòng chữ kia đã khiến người đàn ông do dự. Nếu uống hết bình nước, chắc chắn ông sẽ đủ sức cầm cự để vượt qua sa mạc này. Nhưng nếu đổ hết nước vào chiếc máy bơm đã cũ và rỉ sét, lỡ như máy bơm không hoạt động được thì ông sẽ ra sao?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ông đã quyết định làm theo chỉ dẫn trên bình nước. Ông đổ nước vào máy bơm và bắt đầu bơm. Thật may mắn, chẳng mấy chốc những dòng nước mát lành đã xối xả tuôn ra. Sau khi uống thoải mái, ông cũng không quên đổ đầy bình nước trở lại. Và còn ghi thêm vào đó một dòng chữ: Hãy tin tưởng, cho đi bạn sẽ được nhận lại!"

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Chỉ là một bình nước nhỏ với dòng chữ thật giản đơn và hành động của người đàn ông kia cũng thật nhỏ bé, âm thầm không ai nhìn thấy; nhưng giữa sa mạc mênh mông không một bóng người, nó đã tỏa ra một hơi ấm tình người thật bao la rộng lớn. Có thể mỗi chúng ta có những tâm tình và cảm nhận khác nhau khi nghe câu chuyện đầy cảm động này, nhưng những bài học được rút ra từ đây đều cho chúng ta thấy rằng sự quảng đại và tinh tế của con người vẫn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống và sự cho đi luôn là điều mang lại cho cuộc đời những phép màu thật kỳ diệu.

Thánh Tê-rê-sa Calcutta mà chúng ta vẫn biết đến với tên gọi thân thương là Mẹ Tê-rê-sa đã nói rằng: "Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi". Thật vậy, nếu người đàn ông kia không đổ hết nước vào chiếc máy bơm theo sự chỉ dẫn trên bình nước, thì ông ta không có nước để uống thoải mái từ chiếc máy bơm đã cũ và rỉ sét. Và điều đáng chú ý ở đây chính là sau khi đã no thoả cơn khát của mình, ông vẫn không quên chỉ dẫn tiếp theo là nhớ đến những người đến sau. Ông không chỉ trả lại một bình đầy nước cho người kế tiếp, mà còn chia sẻ cho họ cả kinh nghiệm của mình: "Hãy tin tưởng, cho đi bạn sẽ được nhận lại". Ðiều gì đã thúc đẩy ông làm như vậy nếu không phải là trái tim yêu thương? Bởi đó, xét cho cùng, cuộc đời của chúng ta chỉ thật sự ý nghĩa khi chúng ta biết lấy tình yêu thương làm nền tảng và sẵn sàng chia sẻ với người khác cách quảng đại và chân thành.

Cuộc sống chúng ta hiện nay không còn nhiều thiếu thốn về tiện nghi vật chất, nhưng nhiều người lại không tìm được ý nghĩa cuộc đời; người ta đua nhau sống hưởng thụ, nhưng có nguy cơ họ sẽ bị rơi vào nạn đói và cơn khát mà ít người biết đến, đó chính là đói tinh thần, khát tình thương. Có một tác giả đã suy tư về cuộc sống hiện đại và đưa ra những nghịch lý của thời đại này khiến chúng ta phải giật mình suy gẫm, chẳng hạn như: "Chúng ta có nhiều nhà cao tầng, nhưng lại ít nhiệt tình đi; Chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà hàng xóm". Còn nhiều điều nghịch lý khác mà tác giả đề cập đến trong suy tư của mình. Rất dễ dàng, chúng ta có thể nhận ra điểm chung của những nghịch lý này chính là sự thiếu vắng tình thương và chia sẻ tình người mà chúng ta dành cho nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh những nghịch lý đau buồn này, thật đáng mừng là chúng ta vẫn còn thấy xung quanh mình có rất nhiều tấm lòng quảng đại. Nhiều người vẫn đang cố gắng làm cho hơi ấm yêu thương được lan tỏa trong xã hội qua cuộc sống dấn thân, quên mình vì người khác. Những tấm lòng ấy thật quý giá và đáng trân trọng biết bao!

Trong bối cảnh của Lời Chúa hôm nay, chúng ta lại gặp được một phép màu vĩ đại từ sự sẻ chia nơi hình ảnh của một em bé với năm chiếc bánh và hai con cá. Sự cho đi này đối với nhiều người có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng khi cộng tác với Chúa, nó đã làm nên một phép lạ cả thể, nuôi sống hơn năm ngàn người. Dĩ nhiên, Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài vẫn cần đến sự đóng góp của mỗi người chúng ta qua những hy sinh, thiện chí và tấm lòng quảng đại, sẵn sàng sẻ chia như em bé được nói đến trong Tin Mừng. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để trở thành những trung gian làm cho ơn Chúa được trải rộng đến nhiều người khác qua việc sẻ chia cách quảng đại như thế.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Bài học về sự chia sẻ vốn dĩ là một bài học mang tính thực hành. Thế nên, nó đòi chúng ta phải có một tâm hồn nhạy cảm trước những khó khăn của người khác và mời gọi chúng ta bước ra khỏi những toan tính cho bản thân để nghĩ đến người khác nhiều hơn. Ước gì mỗi chúng ta luôn biết mở rộng lòng mình, sống tình liên đới và quảng đại chia sẻ với hết mọi người, hầu góp phần làm đẩy lui những nghịch lý đau thương trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim mở rộng, biết rung cảm với cuộc đời và luôn động lòng trắc ẩn trước những nhu cầu của tha nhân; để nhờ đó, chúng con có thể sống tình liên đới với người khác và cộng tác với Chúa để làm cho cuộc sống này luôn tràn ngập tình yêu và lòng xót thương của Chúa. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page