Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 076 -

Vượt thắng những thử thách

 

Vượt thắng những thử thách.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 01-08-2024) - Có một người nọ luôn có thái độ tiêu cực, khó chịu, và thường hay có những hành động thiếu tử tế với mọi người và mọi vật xung quanh. Một ngày nọ, ông đi ngang qua vùng đất gần sa mạc, và thấy có một cây con đang vươn mình tươi tốt. Với thói quen xấu của mình, ông ta liền nhặt một hòn đá khá nặng và đặt vào giữa đọt cây con rồi ra đi với nụ cười khoái trá đầy vẻ độc ác.

Cây con kia đã vùng vẫy tìm cách vứt cục đá đi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cây bèn đổi chiến thuật bằng cách đâm rễ thật sâu xuống tới những mạch nước ngầm dưới lòng đất. Sức sống đến từ lòng đất và hơi ấm mặt trời từ trên cao xuống đã làm cho cây con trở thành một cây phi thường có sức mạnh hất tung cả tảng đá sang bên cạnh.

Sau nhiều tháng trôi qua, người đàn ông kia trở lại với suy nghĩ hằn học rằng mình sẽ nhìn thấy cây con kia đã chết hoặc đang oằn mình dưới sức nặng của hòn đá. Nhưng ông ta hết sức ngạc nhiên khi thấy cây con kia đã vươn mình mọc lên thành một cây cao và hòn đá nặng hôm nào đang nằm vất vưởng dưới gốc cây. Lá cây xào xạc nói với người đàn ông xấu tính nọ rằng:

- Tôi phải cám ơn ông, chính viên đá tai ác của ông đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và cao lớn như thế này đây.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cổ nhân có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Câu nói này đề cao ý nghĩa và giá trị của những thách đố, trở ngại trong cuộc sống con người. Bởi lẽ chính trong gian nan và thử thách, con người mới có cơ hội phát huy sức mạnh và những khả năng của mình. Gian nan, thử thách thường đem đến cho con người những hoang mang, âu lo và đau khổ. Dù muốn hay không, đau khổ, âu lo và những nỗi hoang mang vẫn chính là những yếu tố phải có trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi người, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ngày nào có cái khổ của ngày đó". Ðứng trước những gian nan, thử thách, người ta thường có nhiều thái độ khác nhau. Có người kêu ca, càm ràm tránh né; có người bỏ cuộc, chấp nhận thất bại, nhưng lại có người tìm mọi cách khắc phục và chế ngự mọi thử thách để đạt được mục tiêu của mình.

Cây con trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã bị khống chế bởi một hòn đá nặng mà một người xấu tính đã đè lên người nó. Trước sự vô lý, bất công, tàn bạo đó, cây con cũng cảm thấy nặng nề, đau đớn, và bức bối lắm chứ! Thế nhưng, nó không chịu khuất phục, không chịu để cho hòn đá đó đè chết nó, nhưng tự thân vận động, dùng hết sức lực của mình mà kiên trì, nhẫn nại vươn lên, lớn lên và trở thành một cây cao to hùng mạnh. Sức mạnh đó giúp cây con đẩy phăng được hòn đá ác nghiệt và trở thành cây cao bóng cả che mát cho những lữ khách.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có biết bao khó khăn và thách đố. Những khó khăn, thử thách đó có khi đến từ môi trường xung quanh vì người thương kẻ ghét và cũng không hiếm khi đến từ chính bản thân chúng ta hoặc từ người này, người nọ trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều lần, chúng ta cũng phải đắn đo, chùn bước khi đối diện với những khó khăn, thách đố của chính mình. Có những thử thách đôi lần cũng khiến chúng ta phải chùn bước, đắn đo và lo lắng để tìm ra giải pháp. Thế nhưng, nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có khả năng đương đầu hay vượt qua được những khó khăn, thách đố đó. Chúng ta có thể kiên tâm vượt qua mọi thách đố, khó khăn chỉ khi nào chúng ta dám xác tín thốt lên những lời của thánh Phaolô tông đồ: "Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Ðức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2 Cr 12, 9-10).

Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con có quá nhiều vất vả, long đong. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng yên mến Chúa nồng nàn để chúng con vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời và mỗi ngày một lớn lên trong ân sủng và tình yêu Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page