Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 075 -

Khát vọng hay tham vọng

 

Khát vọng hay tham vọng.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 31-07-2024) - Một người học trò tìm đến nhà thầy giáo cũ của mình sau nhiều năm ra trường. Hiện tại, anh là giám đốc của một công ty khá nổi tiếng. Hai thầy trò cùng ngồi nhâm nhi ly trà trong khu vườn nhà của thầy. Trước mặt họ là một khoảng đất khá rộng trồng đầy hoa hoàng lạc đang nở vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Người học trò nói với thầy:

- Thưa thầy, công ty của con đang trên đà phát triển, có sức ảnh hưởng lớn tới những công ty khác. Thế nhưng, con vẫn chưa cảm thấy hài lòng và luôn thấy bất an. Con muốn công ty của con phải vươn xa hơn và phải hạ gục tất cả các đối thủ khác để chiếm lĩnh thương trường. Xin thầy chỉ cho con bí quyết làm thế nào để thực hiện được điều đó và được bình an?

Người thầy chỉ vào mảnh đất trồng hoa hoàng lạc, ôn tồn nói:

- Trước hết, con hãy tìm cho thầy bông hoàng lạc đẹp nhất trong mảnh đất này.

Người học trò bước đến mảnh vườn và chăm chú nhìn những bông hoa hoàng lạc. Hằng hà sa số hoa, hoa nào cũng giống hoa nấy, làm sao tìm được hoa đẹp nhất? Ban đầu, anh bước bên ngoài mảnh đất, lát sau, anh bước hẳn vào mảnh vườn và bước đi cho đến cuối mảnh vườn, rồi tiếp tục trở lại. Nhiều cành lá và nhiều bông hoa hoàng lạc bị giẫm nát dưới chân anh. Anh vẫn chưa tìm được bông hoa đẹp nhất. Mệt mỏi, hoa mắt, anh chọn đại một bông hoa hoàng lạc và đem về cho thầy. Người thầy nhận bông hoa đó và hỏi anh:

- Con có chắc đây là bông hoa đẹp nhất?

Người học trò đáp:

- Con không chắc, thưa thầy! Con đã tìm khắp cả mảnh vườn nhưng con thấy hình như chúng giống nhau, chẳng có cái hoa nào đẹp nhất cả.

Người thầy nhẹ nhàng nói:

- Mỗi bông hoa dù khác nhau hay giống nhau, đẹp nhất hay không đẹp nhất cũng đều có giá trị và đáng được tồn tại. Hãy nhìn xem, trong khi mải mê đi tìm bông hoa đẹp nhất, con đã giẫm nát biết bao bông hoa khác. Khát vọng vươn đến sự hoàn hảo là tốt, nhưng để đạt được khát vọng của mình mà gây ra những tổn hại khác thì con đã mang tham vọng. Tham vọng sẽ không thể đưa con đến thành công và bình an.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người thầy trong câu chuyện bên trên đã dạy cho học trò của mình một bài học đầy ý nghĩa về khát vọng và tham vọng. Thì ra ranh giới giữa khát vọng và tham vọng thật mong manh. Ngay bên kia bờ của khát vọng có thể là tham vọng. Khát vọng là một sự thôi thúc của lý trí và con tim hình thành nơi con người những ước mơ, hoài bão, và mục tiêu lớn lao trong cuộc sống của mình. Khát vọng càng lớn, càng xa, con người càng nỗ lực nhiều hơn để vươn đến một tầm cao của sự thành công và hạnh phúc. Thế nhưng, nơi khát vọng đó nếu có bóng dáng của sự tranh chấp, loại trừ, hủy diệt những chướng ngại vật cản trở bước đi của mình thì tham vọng bắt đầu lộ diện. Người học trò có khát vọng muốn công ty mình vươn xa hơn những công ty khác. Ðó là một khát vọng đẹp. Thế nhưng, khi anh muốn đè bẹp những công ty khác để công ty mình trỗi vượt hơn, như cách anh không ngần ngại giẫm đạp lên những bông hoa khác để tìm cho được bông hoa đẹp nhất cho mình thì đó là lúc anh đã để tham vọng chế ngự chính mình.

Bất cứ ai cũng có những khát vọng. Những khát vọng thường khởi đi từ những ước mơ. Mỗi người chúng ta cũng có những khát vọng thể hiện nơi những ước mơ lớn nhỏ hằng ngày. Khát vọng về một cuộc sống hòa bình, êm ấm bàng bạc nơi những ước mơ muốn trở thành người kiến tạo hòa bình và cảm thông, chia sẻ với tha nhân. Khát vọng vươn tới cung lòng của Thiên Chúa thể hiện nơi ước mơ biết chuyên chăm sống và thực thi Lời Chúa. Những ước mơ và khát vọng không ngừng đưa chúng ta đi xa hơn, tới những chân trời mới của tương lai. Vào năm 2017, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tuyên bố trước một công chúng giới trẻ người Colombia rằng: "Các con đừng sợ tương lai! Hãy dám ước mơ lớn! Chính những ước mơ lớn này mà cha mời gọi các con hôm nay. Xin các con đừng ẩn mình nơi "sự nhỏ bé", đừng bay thấp sát mặt đất, nhưng hãy bay cao lên và ước mơ lớn."

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan biết nhận diện đâu là những ước mơ, khát vọng chính đáng và phù hợp với ý Chúa, và đâu là những tham vọng khiến chúng ta đánh mất đi tự do và đức bác ái của chính mình.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khát vọng những điều đẹp lòng Chúa và đừng bao giờ vì những tham vọng thấp hèn của mình mà gây ra những điều phương hại đến tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page