Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 074 -

Mở lòng cộng tác với tha nhân

 

Mở lòng cộng tác với tha nhân.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 30-07-2024) - Chuyện kể rằng: Có năm người bạn cùng rủ nhau đi thám hiểm một khu rừng rậm rạp. Họ đi sâu vào rừng trong nhiều ngày và bị mất phương hướng. Họ đã gửi tín hiệu xin cứu hộ nhưng vì trời bắt đâu đổ mưa nên các đội cứu hộ khó xác định được vị trí của họ để tiếp cứu. Cơn mưa cứ trút nước và trời đã về đêm. May mắn thay, họ tìm thấy một cái hang và cùng nhau vào trú mưa. Cái hang rất tối và lạnh. Họ cần một đống lửa để sưởi ấm cho qua đêm lạnh, nếu không tất cả có thể chết cóng nhưng khổ nỗi vì trời mưa nên không thể tìm đâu ra củi khô để nhóm lửa. Mỗi người đều có một thanh gỗ dài làm gậy trên suốt chặng đường. Một người trong nhóm đã đưa ý kiến hãy góp những cây gậy lại để nhóm lên thành đống lửa sưởi ấm cho mọi người trong khi chờ đội cứu hộ đến. Thế nhưng, chẳng có ai hưởng ứng ý kiến đó. Ai ai cũng muốn giữ cây gậy lại cho mình để có thể tiếp tục cuộc hành trình nên không muốn cây gậy của mình bị đốt ra tro.

Cứ như vậy, những người đó cứ ngồi im, giữ chặt lấy cây gậy của mình và không có ngọn lửa nào được thắp lên trong cái hang lạnh để sưởi ấm cho họ. Khi trời sáng, đội cứu hộ tìm đến được cái hang thì phát hiện cả năm người bạn ấy đã chết cóng, trên tay mỗi người vẫn đang giữ chặt lấy cây gậy bằng củi khô của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Văn sĩ người Nga Maxim Gorky đã từng phát biểu rằng: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương". Ðiều này được chứng minh bởi câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Những người bạn đó đã không chết vì sự giá lạnh của cái hang nhưng họ chết vì cái hang đó không có tình thương. Việc đóng kín cửa lòng trong sự ích kỷ, thiếu quan tâm đến lợi ích chung và không muốn cộng tác trong việc góp cây gậy của mình để tạo nên đống lửa sưởi ấm nhau là lý do khiến cho cả nhóm bạn ấy phải thiệt mạng.

Cuộc sống hôm nay có biết bao lo toan, chật vật vì miếng cơm, manh áo. Con người phải đấu tranh, vật lộn với gánh nặng mưu sinh nên việc mở lòng, quan tâm đến người khác và hy sinh lợi ích của mình vì quyền lợi của người khác là điều hết sức khó khăn, thậm chí có thể bị xem là xa xỉ, khờ khạo. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã chọn thái độ ngoảnh mặt làm ngơ, đóng kín cửa lòng trước những lời than thở và tiếng khóc của những người đau khổ cần đến sự giúp đỡ của mình.

Trong cuộc đời, có lẽ không ít lần chúng ta cũng đã đóng kín trái tim của mình lại trước những nhu cầu và lời mời gọi cộng tác với tha nhân trong việc kiến tạo một thế giới biết chia sẻ yêu thương. Bởi lẽ, chúng ta ngại cho đi vì nghĩ rằng mình sẽ mất mát, ngại cộng tác vì sợ rằng mình sẽ bị lừa dối, bị thiệt thòi và tổn thương. Nhìn lại những gì mình đang thủ đắc trong cuộc đời: sức khỏe, tài năng, thời gian, tri thức và cả một con tim biết rung lên những nhịp đập của yêu thương, chúng ta nhận ra rằng mình đã nhận được quá nhiều từ Thiên Chúa, tha nhân và cuộc sống.

Mỗi người với những điều khác biệt và riêng biệt mà mình có đều được mời gọi cộng tác với nhau để tạo nên bao điều tốt đẹp và kỳ diệu cho cuộc sống. Chúng ta nhớ đến phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn mà sách Tin mừng của thánh Gioan đã ghi nhận lại. Mặc dù có đủ quyền năng để thực hiện phép lạ ấy, nhưng Chúa Giêsu đã không muốn làm phép lạ một mình mà mời gọi con người, điển hình là cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, cùng cộng tác với Người để phép lạ vĩ đại được thực hiện, đem lại lương thực cho số đông dân chúng trong cơn đói.

Việc mở cửa con tim để cộng tác với tha nhân mở ra cho chúng ta những chân trời mới của tình yêu và sự sáng tạo. Trong buổi tiếp kiến Ban giám đốc, các giáo sư và linh mục sinh viên của Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ Latinh ở Roma, vào sáng ngày 20 tháng Mười Một năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng: "Khi mở cửa con tim cho mọi người vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta tạo nên một không gian, trong đó Thiên Chúa và tha nhân có thể gặp gỡ nhau".

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết quảng đại mở rộng con tim mình đón nhận và cộng tác với những người xung quanh để chung tay xây dựng một cuộc sống chan hòa niềm vui và tình thân ái.

Lạy Chúa, xin cho con tim của chúng con đừng khép kín trong sự ích kỷ, cay đắng với cuộc đời, nhưng biết mở ra cộng tác với Chúa và tha nhân để xây dựng Nước Chúa ngay tại trần gian này. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page