Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 073 -

Tình bạn và địa vị

 

Tình bạn và địa vị.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán


Hồi năm 2011, điện ảnh Pháp công chiếu bộ phim "Intocable" (The Intouchables) có tựa đề tiếng Việt là "Tình bạn và địa vị".


(RVA News 29-07-2024) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Hồi năm 2011, điện ảnh Pháp đã công chiếu bộ phim có tựa đề tiếng Việt là "Tình bạn và địa vị". Ðây là một bộ phim mang tính nhân bản sâu sắc, kể về hai con người có thân thế hoàn toàn khác biệt nhau. Người thứ nhất tên là Philip - một doanh nhân giàu có, trí thức thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng bị liệt tứ chi, sau một tai nạn nhảy dù. Người thứ hai là một thanh niên da màu tên là Driss, tính tình cộc cằn, ít học, thuộc thành phần dưới đáy xã hội, sống trong một khu ổ chuột. Philip cần tìm người phụ giúp mình trong mọi sinh hoạt, từ việc di chuyển, ăn uống, cầm nắm cho tới vệ sinh thân thể. Và Driss là một trong nhiều người đến xin việc, với mục đích lấy đủ ba con dấu và chữ ký để làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.

Trong số nhiều người có học thức đến xin chăm sóc Philip, gần như không ai có thể làm công việc vất vả này quá hai tuần mặc dù được trả lương hậu hĩ. Philip nhận ra được những người đó đều xem mình là kẻ tàn phế cần lòng thương hại, chỉ có một mình Driss là người duy nhất chăm sóc ông một cách tận tình. Lớn lên từ khu ổ chuột với đầy dẫy những tệ nạn và bạo lực, Driss không có được thái độ nhẹ nhàng, lịch lãm nên cách anh chăm sóc Philip trông có vẻ thô lỗ và nguy hiểm. Nhưng suốt khoảng thời gian hai tuần thử việc giữa Driss và Philip, cả hai đã có những trò đùa táo bạo và hào hứng, có những buổi nói chuyện thú vị tràn ngập tiếng cười...

Nhận thấy nơi Driss có sự thẳng thắn và chân thành, Philip đã chọn Driss là người ở bên cạnh chăm sóc mình. Bất chấp sự khác nhau về địa vị, tính tình và hoàn cảnh, tình bạn của Philip và Driss đã nảy sinh từ đó. Trong tình bạn này, Philip đã đưa Driss bước vào một thế giới, một xã hội mà Driss chưa từng trải nghiệm. Và Philip, mặc dù vẫn mãi là người khuyết tật với vết thương nơi thể xác không thể chữa lành, nhưng vết thương tinh thần của ông đã được chữa lành và ông như được chắp cánh thêm đôi cánh của niềm tin yêu vào cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của người bạn da màu này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Những người có cùng chung sở thích, tính tình, thói quen hay những điểm nào đó tương đồng với nhau thì thường dễ kết thân và tạo được mối tương quan lâu dài. Kinh nghiệm này đã được nhân gian đúc kết trong câu thành ngữ khá quen thuộc và phổ biến: "Gió tầng nào gặp mây tầng đó". Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường thấy những người có cùng đẳng cấp, địa vị, kinh tế, học vấn và sở thích thường kết thân với nhau bằng cách thiết lập tình bạn hoặc xây dựng những cuộc hôn nhân theo kiểu môn đăng hộ đối. Và người ta vẫn thường cảm thấy điều đó là hiển nhiên như một quy luật của cuộc sống. Thế nhưng trong bộ phim vừa được đề cập bên trên, tình bạn chân chính vẫn có thể nảy sinh khi "gió" và "mây" - hai hình ảnh ẩn dụ cho một doanh nhân da trắng giàu có và một anh chàng da màu nghèo nàn không có cùng tần số, cũng không cùng đẳng cấp và địa vị xã hội. Họ đã vượt qua mọi ngăn cách của địa vị để xây dựng một tình bạn chân chính đáng ngưỡng mộ.

Hôm nay, Giáo hội cử hành lễ nhớ thánh Macta, Maria và Lazarô - ba vị thánh vốn là ba chị em ruột và là những người bạn thân thiết của Chúa Giêsu trong thời gian Người thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng trên trần gian. Vượt ra khỏi ranh giới và sự phân cấp địa vị, ba chị em thường dân ở làng Betania đã có diễm phúc trở thành những người bạn của Ðấng Cứu Thế. Tình bạn ấy nảy sinh bởi tình yêu chân thành, nồng nàn của Macta, Maria và Lazarô với sự thân tình và trìu mến của Thầy Giêsu.

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về việc cử hành chung lễ ba thánh Macta, Maria và Lazarô trong lịch Rôma, vào ngày 02 tháng Hai năm 2021, đã khẳng định: "Trong ngôi nhà ở Bêtania, Chúa Giêsu cảm nghiệm tình gia đình và tình bạn của Macta, Maria và Ladarô, và vì lý do này, Phúc âm thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Macta đã rộng lượng tiếp đãi Người, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời Người và ông Ladarô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Ðấng đã chiến thắng sự chết."

Những tình bạn được nảy sinh và triển nở bền vững không phân biệt địa vị và đẳng cấp luôn là những tình bạn cao quý, đáng ngưỡng vọng. Ước gì mỗi người chúng ta cũng có được tình bạn với Chúa và cảm nhận được niềm hạnh phúc được Chúa gọi là "bạn hữu".

Lạy Chúa Giêsu rất đỗi yêu mến, Chúa là Thiên Chúa nhưng đã đến trần gian để xây dựng tình bạn với nhân loại, và với từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nỗ lực xây dựng tình bạn với Chúa và trở nên người bạn chân thành và tử tế của tất cả mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page