Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 067 -

Làm thế nào giữ được

tuổi xuân trong trắng?

 

Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?

Minh Thanh

(RVA News 22-07-2024) - Tông huấn Ðức Kitô hằng sống (Christus Vivit) ghi lại: "Người trẻ ý thức rằng thân xác và tính dục có một tầm quan trọng thiết yếu cho đời sống và cho tiến trình trưởng thành trong căn tính của họ. Nhưng, trong một thế giới thường xuyên đề cao tính dục, việc giữ gìn một mối tương quan lành mạnh với thân xác mình và giữ một đời sống tình cảm quân bình thì không hề dễ dàng... "[1] Ðây là một vấn đề nan giải của người trẻ cũng như của nhiều người trong Dân Chúa giữa thời đại hôm nay. Tương tự như thế, vấn đề này cũng đã được tác giả thánh vịnh 119 (118) đặt ra rằng: Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Hãy dừng lại, hãy đọc thánh vịnh 119 (118) để nhận câu trả lời và cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta sống và giữ được một cuộc đời trong trắng.

Có lẽ một số người trẻ và ngay cả nột số người trong chúng ta là những người tin theo Chúa, dường như không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi: Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Nhiều người trẻ không quan tâm gì đến tuổi xuân trong trắng và chỉ nghĩ đến sự trong trắng khi tuổi đời đã ổn định. Trong thực tế, tuổi xuân thường bị thử thách đánh rơi sự trong trắng; mà không chỉ có những người đang độ tuổi xuân, tất cả chúng ta đều gặp phải thử thách khi giữ sự trong trắng, cũng như giữ sự trong sạch tâm hồn.

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã dạy: "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Chúa muốn chúng ta phải ý thức về tâm hồn trong sạch ngay khi chúng ta còn rất trẻ. Và Ngài nói đến phần thưởng cho những người giữ được điều này đó là họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Ngay từ khi còn trẻ, tác giả thánh vịnh đã ý thức về việc giữ tuổi xuân trong trắng, ngài đã cầu nguyện và đáp án của ngài cho việc giữ tuổi xuân trong trắng đó là phải tuân theo lời Chúa dạy.

Ðối với tác giả thánh vịnh, nền tảng đạo đức cho một cuộc sống trong sạch được tìm thấy trong Lời Chúa. Nếu bạn muốn có một cuộc đời trong trắng, thì bạn không thể tách khỏi Lời Chúa. Lời Chúa phải là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời của bạn. Chúa Giêsu đã nói về sức mạnh của Lời Chúa: "Các con đã được sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con" (Ga 15,3) và "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật" (Ga 17,17).

Lời Chúa không chỉ giúp chúng ta có được cuộc đời trong trắng, mà Lời Chúa còn giúp ta chống trả được mưu chước cám dỗ. Trong hoang địa 40 đêm ngày, chính Chúa Giêsu đã chống trả được chước cám dỗ của satan bằng Lời Thiên Chúa (Mt 4,1-10).

Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,

để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

Tác giả thánh vịnh cũng hiểu biết giá trị của việc nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa sẽ cho ngài một cuộc sống trung thành, nên ngài đã ấp ủ Lời Chúa trong lòng cho đến khi Lời ấy ăn sâu vào tâm trí và cả trái tim của ngài.

Mặc dù tràn đầy Lời Chúa và khao khát sự trong sạch, tác giả thánh vịnh vẫn cảm nhận được mình luôn cần Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Ngài không chỉ đọc hoặc nghe Lời Chúa trong im lặng, mà ngài còn hiểu tầm quan trọng của việc nói ra lời đó:

Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,

các quyết định miệng Ngài phán ra.

Cuối cùng, tác giả thánh vịnh hiểu giá trị đích thực của Lời Chúa, lời ấy mang lại cho ngài niềm vui lớn lao hơn mọi sự giàu sang phú quý ở trần gian này. Vì thế ngài đã thưa lên với Chúa:

Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng

hơn là được tiền rừng bạc bể.

Sự vĩ đại của Lời Chúa đã dẫn tác giả thánh vịnh đến quyết tâm cho cuộc đời mình. Cuộc sống của ngài sẽ tràn ngập Lời Chúa trong tâm trí (suy gẫm), trong cõi lòng (vui sướng) và trong từng ngày sống (không quên). Việc dâng hiến trọn vẹn cho Lời Chúa như vậy sẽ giúp cho tác giả giữ được tuổi xuân trong trắng và cuộc sống của ngài trở thành lời tôn vinh Chúa một cách hoàn hảo.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy thử thách hôm nay, chúng con sẽ chọn con đường nào để đạt được tuổi xuân trong trắng cùng với tâm hồn trong sạch mà "nhìn thấy Thiên Chúa" nếu không qua con đường Giêsu. Xin giúp con tìm thấy giá trị và niềm vui đích thực trong Lời dạy của Người nơi cuộc sống hằng ngày của con.

Lạy Chúa là Cha hằng hữu, vì chưa gặp được Ngôi Lời Con Chúa sớm nên thánh nữ Maria Mađalêna dường như đã đánh rơi tuổi xuân trong trắng. Nhưng, sau khi gặp được Chúa Giêsu và lời Ngài, Chúa đã giao phó cho thánh nữ sứ mạng làm người đầu tiên loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nữ mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh trong niềm vui hân hoan của cuộc đời chúng con. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - - -

[1] Tông huấn Ðức Kitô đang sống, số 81.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page