Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 058 -

Thánh Biển Ðức viện phụ

 

Thánh Biển Ðức viện phụ.

Phương Anh

(RVA News 11-07-2024) - "Bạn hãy đem lời khẩn cầu tha thiết mà xin Thiên Chúa hoàn thành bất cứ công việc tốt lành nào bạn đã khởi sự, ngõ hầu Ðấng đã thương kể chúng ta vào số các con cái Người, sẽ không phải phiền lòng vì hành vi xấu xa của chúng ta... Chúng ta phải dùng các ơn lành Thiên Chúa ban để phục vụ Người" (Bài đọc Kinh Sách ngày 11-07).

Quý vị và các bạn thân mến,

Trên đây là những lời của thánh Biển Ðức mà hôm nay Giáo hội kính nhớ. Thánh Biển Ðức là người đã khởi xướng đời sống đan tu ở các nước phương Tây vào thế kỷ đầu của Hội Thánh Công Giáo. Thánh nhân sinh năm 480 tại Nursia, một vùng trung tâm nước Ý trong một gia đình đạo đức. Từ thuở nhỏ, ngài đã được cha mẹ hun đúc lòng nhiệt thành mến Chúa yêu người và tuân giữ đạo lý đức tin. Khi ở tuổi thiếu niên, ngài đã chọn cho mình một lối sống giản dị, không tìm kiếm của cải vật chất và danh vọng trần gian. Là người có ý chí, ngài được gửi đi học tại Rôma. Nơi đây ngài đã lãnh hội những bài học đức tin sâu sắc và khát khao dâng hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa.

Ðược ơn Chúa thúc đẩy, ngài rời Rôma và đi vào một hang núi thuộc Subiacô để bắt đầu sống mật thiết với Thiên Chúa trong cô tịch và cầu nguyện. Sau đó, vào năm 529, thánh nhân rời Subiacô để đến Monte Cassinô thành lập một đan viện lớn, biến nơi đây thành trung tâm tôn giáo của châu Âu. Ðời sống đạo đức của thánh nhân như hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến nhiều người xin đi theo ngày một đông. Lúc đó trong vùng có một tu viện chưa tìm được người lãnh đạo vì vị bề trên ở đó vừa mới qua đời, các tu sĩ trong tu viện đã cầu nguyện và xin thánh nhân đảm nhận chức vụ lãnh đạo tu viện. Thánh nhân đã khiêm tốn đón nhận và xem đó như là ý muốn của Thiên Chúa. Với tâm hồn tràn đầy thánh thiện, thánh nhân mời gọi người tín hữu từ bỏ các ngẫu tượng tà thần mà trở về với Thiên Chúa. Ðể minh chứng cho lời dạy ấy, Chúa đã cho thánh nhân làm được nhiều phép lạ, có khả năng thấu suốt tâm hồn người khác và biết trước những việc sẽ xảy ra.

Ðời sống của thánh Biển Ðức là những năm tháng miệt mài trong cầu nguyện để họa lại hình ảnh của Ðức Giêsu khó nghèo và khiêm nhường. Thánh nhân đã thực sự coi mọi thứ là rác rưởi phân bón hầu một lòng trung tín chọn Chúa là gia nghiệp như Thánh vịnh 16 đã ca khen: "Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn".

Với tư cách là đấng sáng lập dòng, thánh Biển Ðức đã ân cần khuyên các tu sĩ tuyệt đối không coi điều gì trọng hơn Ðức Kitô, vì Người là Ðấng dẫn đưa chúng ta tới hưởng sự sống đời đời. Thánh nhân luôn cổ võ các đan sĩ sống trọn đức ái hoàn hảo, coi người khác trọng hơn mình, đón nhận những yếu đuối của người khác, không tìm kiếm lợi lộc cho riêng mình mà luôn mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Trong đan viện, ngài kêu gọi thực thi tình huynh đệ bác ái, nhất là tôn kính Thiên Chúa là Ðấng tuyệt đối chiếm hữu con tim và thể xác mình để không một thụ tạo nào có thể chia sẻ được. Ngài còn hướng các đan sĩ đặc biệt quan tâm đến phần rỗi các linh hồn, kể cả linh hồn của mình.

Thánh Biển Ðức đã thảo ra bộ tu luật như một phương cách giúp các đan sĩ sống ơn gọi của đời đan tu. Bộ tu luật được đọc hàng ngày trong cộng đoàn như một lời nhắc nhở giúp các đan sĩ tiến về Thiên Chúa mà không sợ lạc đường. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối thế kỷ thứ VIII, thánh nhân đã được Giáo hội kính nhớ vào ngày 11 tháng 7. Sau đó vào ngày 14 tháng 10 năm 1964, Ðức giáo hoàng Phaolô VI ra tông thư "Sứ giả hòa bình" và đặt ngài làm bổn mạng của toàn châu Âu.

Lạy Chúa, thánh Biển Ðức đã được Chúa thưởng công và được Giáo hội ca ngợi như vị tôn sư lỗi lạc dẫn dắt những ai muốn hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, xin cho chúng con ý thức ơn gọi nên thánh của mình. Xin Chúa chúc lành cho những ai đã tin và đang bước theo Ðức Giêsu, cho họ cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực khi phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page