Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 033 -

Hồ nước và đám mây

 

Hồ nước và đám mây.

Phương Anh

(RVA News 18-06-2024) - Vào một ngày cuối mùa xuân, dưới ánh nắng, du khách thích thú thưởng ngắm mặt hồ nước lấp lánh ánh vàng. Bỗng, cơn gió đưa một đám mây sà xuống che rợp mặt hồ. Hồ nước cuộn sóng giận dỗi nói:

- Dưới ánh nắng, mặt hồ nước của tôi trở nên lấp lánh đẹp đẽ, thế mà chị mây lại kéo đến che mất tôi thế này.

Ðám mây đáp:

- Nếu không có chị che nắng thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Mặt hồ nước tự mãn nói:

- Tôi không cần sự che chở của chị.

Nghe vậy, đám mây thoáng buồn rồi bay đi.

Mùa hè đến, dưới cái nắng gay gắt, hồ nước bị bốc hơi cạn trơ tới tận đáy. Nó cầu cứu:

- Chị mây ơi, thân thể em đang dần khô cháy, không có chị chắc em chết mất.

Bầy tôm cá trong hồ cũng than thở:

- Chúng tôi cũng không sống được nếu nước hồ cạn như thế này.

Nghe tiếng kêu của hồ nước và bầy tôm cá, đám mây liền bay về và làm cho mưa rơi xuống. Hồ nước dần đầy lên, căng tràn sức sống.

Qua mùa thu, sang mùa đông, đám mây ngày càng hao gầy thân mình mỏng như dải lụa. Mây ghé xuống hồ và nói:

- Hồ nước ơi, không có em, chị cũng yếu hẳn đi.

Thế là hồ nước lao xao gợn sóng:

- Ðể em tìm cách giúp chị.

Hồ nước gọi ông mặt trời rọi nắng xuống cho nước bốc hơi lên. Ðám mây khỏe dần nhờ tích tụ được nhiều hơi nước, rồi nó lại tiếp tục cho mưa rơi xuống làm đầy mặt hồ và làm mát mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ trên nhắn nhủ chúng ta cần phải yêu thương, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Hồ nước không ý thức được giới hạn của mình nên đã xem thường sự giúp đỡ của người khác. Hồ nước và cả đám mây chẳng thể nào tồn tại mà không có sự tương trợ lẫn nhau. Cuộc sống là một chuỗi những mối quan hệ phong phú, người này bổ túc cho người kia. Không ai có thể sống đơn độc một mình. Nếu không ý thức được điều này chúng ta dễ kiêu ngạo khinh chê người khác.

Thánh Phaolô sánh ví mỗi người chúng ta như những chi thể trong một thân thể. Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó. Vì thế đừng có bộ phận nào tự cho mình là quan trọng mà không cần đến bộ phận khác. Những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là cần thiết nhất, những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn. Thiên Chúa đã khéo léo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào vẻ vang thì mọi bộ phận cũng được vui chung (x.1Cr 12,22-26). Chỉ khi nào ý thức được phận vụ của mình trong sự hiệp nhất với người khác, chúng ta mới vui vẻ thi hành sứ vụ, mới biết chia sẻ cộng tác với nhau làm nên một thân thể cường tráng.

Hội Thánh ví như một thân thể có Ðức Kitô là đầu. Cộng đoàn Hội Thánh sẽ trở nên thánh thiện nếu mỗi người biết đào luyện mình trong sự thánh thiện của Ðức Kitô. Nơi Ðức Kitô chúng ta được lớn lên trong yêu thương và được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ giá máu Người đã đổ ra. Nếu chúng ta chia rẽ ganh ghét nhau, là chúng ta làm thương tổn Hội Thánh. Thói ích kỷ tội lỗi là nguyên nhân gây chia rẽ các bộ phận trong thân thể. Vì thế Ðức Giêsu đã đến để cứu chữa và tìm kiếm những gì đã hư mất. Người mang lại cho Hội Thánh vẻ thánh thiện của buổi đầu sáng tạo. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Ðức Giêsu, Hội Thánh được hồi quy về một thân thể nhiệm mầu với sức sống bất diệt.

Mỗi người chúng ta cũng cần đến cuộc thanh luyện của Thần Khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta cũng vẫn là mặt hồ nước cạn khô khó chấp nhận sự che chở của đám mây ân sủng với nhiều vấn đề của cá nhân. Chỉ có Thần Khí Chúa mới có khả năng biến đổi chúng ta và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngùy đáng yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những tính toán hẹp hòi ích kỷ để biết mở lòng ra với tha nhân. Xin hiệp nhất chúng con trong một tình yêu và một Thánh Thần để tất cả chúng con cùng gắn kết với nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm cho danh Chúa ngày một rạng sáng. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page