Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 031 -

Ðối đãi bằng tấm lòng

 

Ðối đãi bằng tấm lòng.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 15-06-2024) - Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nọ. Một gã ăn mày đói lả nằm ngất xỉu trước quán nước của một bà cụ. Bà chủ quán nhìn thấy, thương tình đưa gã ăn mày vào nhà, cho hắn ăn uống và nghỉ ngơi. Bà cụ bán nước sâm sống có một mình, nên từ đó, gã ăn mày trở thành người phụ bán nước sâm cho bà cụ, được ăn uống đầy đủ, ăn mặc tươm tất và còn có thêm một khoản tiền công để dành dụm.

Quán nước sâm của bà cụ đã lâu đời nên khách đến mua nước rất đông, lúc nào quán cũng tấp nập khách dù là mùa nắng hay mùa mưa. Thấy nghề bán nước sâm của bà cụ cũng kiếm được nhiều tiền, gã ăn mày bắt đầu học lóm cách nấu nước sâm của bà.

Một thời gian sau, khi số tiền công dành dụm được khá lớn và cảm thấy mình đã học được nghề nấu nước sâm của bà cụ, gã ăn mày bắt đầu mở một quán nước sâm ở gần quán nước của bà và còn lấy giá chỉ bằng phân nửa giá tiền của bà để thu hút khách. Hắn đã thoát kiếp ăn mày và còn trở thành một ông chủ quán nước sâm cạnh tranh với ân nhân của mình.

Ngay lập tức, quán nước sâm của ông chủ mới trở nên đông đúc khách, còn quán nước của bà cụ thì trở nên ế ẩm. Dù vậy, hằng ngày, bà cụ vẫn kiên trì nấu nước sâm bán, dù khách đến mua chẳng được mấy người. Thế rồi, chỉ vài tháng sau, người ta lại quay trở lại với quán nước sâm của bà cụ và quán nước sâm của người đàn ông này lại ế ẩm. Gã chủ quán thắc mắc hỏi nhiều người và nhận được câu trả lời:

- Nước sâm của cậu, tuy rẻ nhưng không ngon như của bà lão kia.

Bực tức lẫn chán nản, người đàn ông tìm đến bà cụ để hỏi nguyên nhân vì sao mình đã học cách nấu nước sâm y như bà nhưng lại không thể ngon như nước sâm của bà. Bà cụ mỉm cười hiền lành nhìn anh ta và đáp:

- Nước sâm của tôi được nấu với tấm lòng thiện lương, yêu mến và phục vụ người khác chứ không bằng dã tâm chỉ kiếm lợi cho riêng mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Ca khúc bất hủ "Ðể gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mở đầu bằng một câu hát rất da diết và vô cùng ý nghĩa: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Ði qua nhiều năm tháng của cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mình cần rất nhiều thứ trong cuộc sống này: sức khỏe, tiền bạc, tri thức, địa vị, danh vọng, tình cảm và điều hết sức cần thiết nữa đó chính là tấm lòng. Một tấm lòng nhân ái, nhạy cảm với những nhu cầu và nỗi đau của người cơ hàn và biết quan tâm, chia sẻ với tha nhân chính là điều làm nên đời sống của một con người.

Bà cụ trong câu chuyện bên trên đã đong đầy nồi nước sâm của mình những tình yêu thương. Bà trao gửi tình thương cho khách đến mua nước và còn quảng đại mở lòng ra cưu mang một người ăn mày đói khổ. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim, và dĩ nhiên nồi nước sâm bao năm dài được nấu từ tấm lòng nhân ái sẽ có hương vị khác với nồi nước sâm được nấu từ sự vô ơn và hám lợi. Nếu như người ăn mày có một chút lòng biết ơn đối với ân nhân đã cứu vớt mình, cho mình một mái nhà để nương tựa mà ở lại tận tình phụ giúp ân nhân của mình phát triển quán nước thì có lẽ anh ta đã thoát khỏi kiếp ăn mày. Sự vô ơn và hám lợi đã khiến anh ta mất hết tất cả, mèo lại hoàn mèo, tay trắng trở lại trắng tay.

Lòng biết ơn mở ra cho con người những cánh cửa để thay đổi cuộc đời. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn về mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành nhưng chỉ có một người duy biết quay trở lại cám ơn Chúa, còn chín người kia thì thản nhiên mất bóng. Lòng biết ơn đã giúp cho người phong cùi này không chỉ được chữa lành về thể lý để có thể ngẩng đầu bước đi trên quãng đường đời còn lại của mình mà còn được chữa lành về tâm linh để có thể bước đi trên con đường của niềm tin dẫn vào sự sống mới. Mỗi người chúng ta cũng được nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, từ tha nhân và cuộc sống.

Ước gì cuộc sống của chúng ta luôn vang vọng bài ca tạ ơn Chúa, tri ân người và cám ơn đời qua những nghĩa cử yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn cất lời ca ngợi và tri ân Chúa Cha trong mọi sự. Xin cho chúng con nhận ra được tất cả những gì mình đang có trong cuộc đời này đều do bởi tình thương bao la của Chúa và sự quảng đại của những người xung quanh. Nhờ đó, chúng con luôn sống trong tình con thảo với Chúa và đối xử thân tình với tất cả mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page