Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa

 

Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Minh Thanh

(RVA News 11-08-2026) - Chuyện kể rằng:

Một nghệ sĩ đi trên dây nổi tiếng thế giới thực hiện thử thách đi qua một sợi dây cáp căng ngang qua một thác nước khổng lồ và hung dữ. Hàng ngàn khán giả đứng bên dưới nín thở theo dõi. Ông đi qua đi lại một cách nhẹ dàng trước những tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Sau đó, ông lại đẩy một chiếc xe cút kít một bánh đi trên sợi dây cáp đó sang bờ bên kia rồi quay lại một cách dễ dàng.

Ðám đông reo hò phấn khích. Người nghệ sĩ liền quay sang hỏi một khán giả cuồng nhiệt nhất:

- "Anh có tin tôi có thể đẩy một người ngồi trong chiếc xe cút kít này đi qua bên kia thác nước an toàn không?".

Người khán giả dõng dạc trả lời:

- "Tôi tin hoàn toàn! Tôi đã thấy tài năng của ông, ông chắc chắn làm được!".

Người nghệ sĩ mỉm cười nói:

- "Tuyệt vời! Vậy xin mời anh bước lên ngồi vào chiếc xe cút kít này, tôi sẽ đẩy anh đi".

Nghe đến đó, người khán giả lập tức tái mặt, lắc đầu lia lịa và lùi lại phía sau. Anh ta tin bằng lời nói, nhưng không dám đặt cược mạng sống của mình vào niềm tin đó.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Hình ảnh vị khán giả lùi lại phía sau trước lời mời gọi của người nghệ sĩ trong câu chuyện ở trên cũng chính là bức họa sống động của nhiều người Kitô hữu chúng ta trong việc sống đức tin giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta rất dễ dàng thốt lên lời nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa", nhưng khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào "chiếc xe cút kít" của Ngài, nghĩa là khi Ngài dẫn chúng ta đi qua những nẻo đường chông gai thử thách hay những bấp bênh của cuộc sống, nhất là lúc chúng ta gặp cơn bạo bệnh hay những biến cố không như chúng ta mong muốn, thì chúng ta liền tái mặt, sợ hãi và tìm cách rút lui. Thật ra, chúng ta vẫn đang tin tưởng vào Chúa và không chối bỏ quyền năng của Ngài; nhưng trước những thử thách, chúng ta lại ngập ngừng không dám đặt cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Ðiều này chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta chưa đủ lớn để có thể phó thác trọn vẹn cho Chúa. Thế nên, sống tin tưởng và phó thác vào Chúa đòi chúng ta phải hành động, nghĩa là dám trao tất cả vào tay Chúa chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay suy nghĩ dựa trên những lời cầu nguyện hay lý thuyết suông. Trong ý nghĩa này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta một cái nhìn mang tính thực hành về chiều sâu của niềm tin trong chính tâm hồn mình; đồng thời thức tỉnh chúng ta trước lời mời gọi buông mình để phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, trọn vẹn trao phó tương lai cuộc sống cho Ngài để Ngài dẫn chúng ta đi qua đêm tối của những thử thách trong đời.

Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự buông xuôi, lười biếng hay đầu hàng trước số phận, mà là một chọn lựa đòi chúng ta phải bước qua ranh giới của từng lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng hàng ngày, để đi vào hành động thực tế. Trong chọn lựa ấy, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn của lý trí và nhìn nhận những giới hạn của bản thân mình, để cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất chấp mọi sóng gió và những khúc quanh cuộc đời đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước.

Thiên Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi con người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, khó khăn của việc sống phó thác vào Chúa không nằm ở chỗ chúng ta có tin Chúa đang hiện hữu hay không, mà là chúng ta có dám để cho Ngài làm chủ cuộc đời mình giữa những đêm tối của gian truân thử thách không. Thật vậy, mỗi khi giông bão cuộc đời ập đến, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là tìm cách tự cứu lấy mình hơn là chạy đến với Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Cho nên, trước những nghịch cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta vẫn là cố bám víu vào những chiếc phao tạm bợ của trần gian như tiền tài, các mối quan hệ xã hội và sự khôn ngoan của lý trí mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là Ðấng quyền năng và vĩnh cửu. Ðiều kỳ diệu là chỉ trong sự yếu đuối và bất lực của con người, tình yêu và quyền năng của Chúa mới được biểu lộ một cách trọn vẹn. Ngài không hứa sẽ cất hết mọi gian nan thử thách cho chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Khi đặt trọn niềm tin yêu phó thác ở nơi Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ gặp được bình an đích thực, dù rằng con đường phía trước vẫn còn đó những chông gai và đêm tối.

Như vậy, sự phó thác trọn vẹn vào Chúa chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta không còn bám víu vào sức mình, nhưng chấp nhận để cho Chúa bước vào cuộc đời và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài. Ðây chính là sự buông mình hoàn toàn để rơi trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa, như đứa trẻ biết rằng mình đang được bồng bế trên tay của người cha yêu thương mình, không chút nghi ngờ và chẳng sợ hãi tương lai. Tinh thần nhỏ bé và đơn sơ của một đứa trẻ ấy cũng chính là chìa khóa mở lối cho chúng ta bước vào Nước Trời, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi trong trang Tin Mừng hôm nay: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời". Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được tâm hồn thơ bé giữa cuộc đời và biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, để mỗi bước đường chúng ta đi đều tràn ngập bình an và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để tâm hồn chúng con mãi mãi được neo đậu trong bến bờ bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page