Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 113 -
Bài học sống đức tin từ hình ảnh hạt lúa mì
Bài học sống đức tin từ hình ảnh hạt lúa mì.
Minh Thanh
(RVA News 10-08-2026) - Cuộc đời loài chim Ðại Bàng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định rất khó khăn. Ðến năm 40 tuổi, móng vuốt chim Ðại Bàng dài ra, mềm đi, làm nó không còn bắt và quắp mồi được nữa. Mỏ dài và sắc của nó cũng cùn đi, cong lại... Ðôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài, làm nó vất vả khi bay lượn, bắt mồi. Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn:
Một là cứ như vậy và chịu chết.
Hai là nó sẽ phải tự trải qua một giai đoạn thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày. Trong tiến trình này, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy rời ra. Chim Ðại Bàng chờ cho mỏ mới mọc ra, rồi dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ đã mòn. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ các lông già trên mình đi.
Và 5 tháng sau, chim Ðại Bàng lại có thể bay lượn chào mừng cuộc tái sinh của mình và sống thêm được 30 năm nữa.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Cuộc tái sinh của đại bàng là một câu chuyện về loài chim huyền thoại, nhưng có lẽ điều người ta muốn bàn tới khi nghiên cứu về chúng không đơn thuần chỉ là vòng đời của một loài chim, mà là bài học mang ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, hành trình "tái sinh" đầy đau đớn của chim đại bàng cũng giống như những sóng gió xảy ra trong cuộc đời. Ðể có thể lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống, chính chúng ta phải thay đổi bản thân mình trong sự dấn thân và mạo hiểm. Những khó khăn và thử thách xảy đến trong cuộc sống đôi khi đặt chúng ta đứng trước những lựa chọn mang tính sống còn, nhưng qua sự chuyển mình đầy thương đau ấy, đời sống của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa. Hành trình sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta cũng vậy! Ðó là một hành trình dám "chết đi" mỗi ngày cho cái tôi ích kỷ, dám bước qua mọi thử thách của cuộc đời để tâm hồn chúng ta được tái sinh trong ân sủng của Thiên Chúa. Bởi đó, câu chuyện về loài chim đại bàng ở trên mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta dám đối diện với những sóng gió cuộc sống và dấn thân cho những giá trị của Tin Mừng; để nhờ ân sủng Chúa biến đổi, đời sống đức tin của chúng ta thực sự được đổi mới, sinh hoa kết quả và tỏa ngát hương thơm của tình yêu thương cho cuộc đời.
Nếu gọi hành trình tái sinh đầy nghiệt ngã của loài chim đại bàng giữa đỉnh núi cao là một quy luật sinh tồn của tự nhiên, thì trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu chúng ta, quy luật tái sinh này đã được Chúa Giêsu mặc khải một cách trọn vẹn qua hình ảnh hạt lúa mì mà trang Tin Mừng hôm nay nói đến: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác". Ðây chính là một huyền nhiệm trong đời sống đức tin của chúng ta. Có gì đó thật xót xa, nhưng cũng thật đẹp trong số phận của hạt lúa mì, khi nó phải chấp nhận chịu vùi lấp trong lòng đất, chịu mục nát với thời gian, để cho mầm sống mới từ nơi nó chuyển mình vươn dậy và mang lại cho cuộc đời những hạt lúa khác, có thể nuôi sống rất nhiều người. Ðây chính là hình ảnh tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Chính Ngài đã chấp nhận "chết đi" trên thập giá để khơi nguồn sự sống vĩnh cửu cho nhân loại.
Là người Kitô hữu đang bước theo Chúa Giêsu Kitô trong hành trình trở thành người môn đệ thừa sai, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một hạt lúa mì nhỏ bé, được mời gọi đi vào con đường mạo hiểm của hạt giống được gieo trong lòng đất. Hành trình ấy đòi chúng ta phải can đảm chấp nhận mục nát đi mỗi ngày, nghĩa là phải bỏ đi lớp vỏ bọc an toàn là lòng ích kỷ; đồng thời chết đi đối với tội lỗi và sự kiêu ngạo, để có thể bước vào một cuộc dấn thân với những hy sinh thầm lặng vì tha nhân. Ðó là những lúc chúng ta bị tổn thương nhưng vẫn chọn bao dung thay vì oán hận, là những lúc chúng ta đứng trước vinh hoa trần thế nhưng vẫn chọn khiêm nhường phục vụ, là những khi lòng tốt của chúng ta bị từ chối nhưng chúng ta vẫn chọn lựa trao đi tình yêu vô điều kiện của mình và kiên trì dấn thân làm chứng cho Tin Mừng giữa một xã hội đang dần vắng bóng tình thương.... Chính trong khoảnh khắc chấp nhận hy sinh vì người khác, hạt lúa đức tin trong cuộc đời chúng ta mới thực sự mục nát đi để có thể nảy mầm và sinh hoa kết trái trong ân sủng của Thiên Chúa.
Thật ra, giá trị của đời sống con người không đo bằng những gì người ta có, mà được dệt nên từ những điều chúng ta dám hy sinh vì tha nhân. Ðời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta cũng chỉ thực sự trổ sinh hoa trái khi nó mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên, mỗi lựa chọn từ bỏ ý riêng để sống cho Chúa, mỗi lời nói xây dựng tình hiệp nhất và mỗi cử chỉ bác ái mà chúng ta dành cho tha nhân trong đời thường, chính là mỗi lần chúng ta can đảm bước đi trên con đường biến đổi và tái sinh của hạt lúa để từ đó mang lại một mùa gặt yêu thương cho cuộc đời. Thánh tử đạo Laurensô mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là một minh chứng sống động về cuộc đời của hạt lúa mì đã chấp nhận nát tan trong lòng Giáo hội, để trổ sinh muôn vàn hoa trái đức tin. Ngài đã không ngần ngại bước qua nỗi đau trên chiếc giường sắt nung đỏ để biến cuộc đời mình thành một bài ca hiến dâng trọn vẹn và mời gọi mỗi người chúng ta can đảm bước tiếp trên hành trình yêu thương và dấn thân trở thành môn đệ của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta, khi chọn sống cho Chúa và tha nhân, cũng biết gieo vào lòng thế giới hôm nay những mầm sống đích thực của tình yêu thương và hạnh phúc như thế.
Lạy Chúa, xin ban ơn biến đổi cuộc đời chúng con và khơi dậy trong chúng con khát vọng dấn thân cho những giá trị của Tin Mừng, để hạt giống đức tin trong tâm hồn chúng con được nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.
Minh Thanh