Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 107 -

Xây dựng những nhịp cầu

 

Xây dựng những nhịp cầu.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 03-08-2026) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trong kiệt tác văn học "Những người khốn khổ" (Les Misérables) của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean - một cựu tù nhân khổ sai với giám mục Myriel đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ, đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngả lưng đó là giám mục Myriel.

Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị Giám mục. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Myriel lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Myriel trở thành một nhịp cầu yêu thương dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hóan cải và tái sinh để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung trong một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị, hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết.

Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã khẳng định: "Hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu". Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, ngài đã ngỏ lời với các Giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn Giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn.

Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Myriel trong tác phẩm văn học Những người khốn khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng nhưng tôn trọng và cư xử với anh ta như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người.

Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người.

Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page