Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 038 -

Mặc lấy tâm tình của Ðức Kitô

 

Mặc lấy tâm tình của Ðức Kitô.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 14-05-2026) - Một xưởng may nhỏ ở ngoại ô có khoảng hai mươi công nhân, đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian.

Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành: ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời: "Trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa. Còn bây giờ tôi đã ở giữa họ."

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ, và chia sẻ nhịp sống vất vả hằng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ.

Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi Người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin Mừng Thánh Matthêu tường thuật lại rằng: "Thấy đám đông dân chúng, Ðức Giêsu chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt" (Mt 9,36). Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. Ba mươi năm sống ẩn dật tại Nadarét là hành trình Người đi vào từng nhịp sống của nhân loại: lao động, gia đình, niềm vui, và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, Người không chỉ thấy mà còn cảm, và chạnh lòng thương với những nỗi ưu tư, khắc khoải trong lòng họ.

Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng: "Anh em hãy mặc lấy tâm tình của Ðức Giêsu Kitô" (Pl 2,5). "Mặc lấy" không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác, nhưng được mời gọi bước vào, ở lại, và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm mục vụ 2025 - 2026: "mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết "đi vào" chính những con người đang ở gần ta, với một trái tim biết chạnh lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống, và vào từng hoàn cảnh cụ thể, như Chúa Giêsu đã làm. Ðó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc.

Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Ðó chính là những cách thế đơn sơ nhưng thiết thực để loan báo Tin Mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé nối kết con người với tình yêu của Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì dửng dưng, và biết cúi xuống để chạm vào thay vì chỉ đứng nhìn từ xa. Xin dạy chúng con biết sống ơn gọi của mình như những người môn đệ thừa sai giữa đời thường: không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện chân thành, và bằng những việc làm nhỏ bé phát xuất từ tình yêu. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page