Vài nét về

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam

tại Hồng Kông

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vài nét về Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông.

Hồng Kông (14/11/2007) -- Nói đến Hồng Kông, chúng ta thường liên tưởng đến những toà nhà chọc trời san sát bên nhau, đến "thiên đường mua sắm" luôn hấp dẫn du khách bốn phương. Ðến ngành điện ảnh ăn khách với cha con Lý Tử Long tiếng tăm lừng lẫy một thời... Nhưng có lẽ ít người trong chúng ta biết đến cộng đoàn người Công Giáo Việt Nam ở Hồng Kông.


Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông.


Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông có tên là Cộng Ðoàn Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hay còn gọi là Cộng Ðoàn Hy Vọng. Ðây là một cộng đoàn nhỏ, có khoảng hơn một trăm người, tính cả trẻ em. Phần lớn trong số họ xuất thân từ hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh. Bên cạnh đó là những người đến từ Nam Ðịnh, Hà Nội, Sài Gòn, Ðà Lạt... Ðích nhắm của họ khi bước chân ra đi là Mỹ, Úc, Anh, Canada... Nhưng cuối cùng, họ đã chọn hòn đảo Hồng Kông hoa lệ và nhộn nhịp làm nhà mình. Sự hiện diện của họ trong số những người con cái Chúa ở Hồng Kông càng làm cho Ðịa phận Hồng Kông thêm đa dạng và phong phú.

Trong đời sống hằng ngày, họ sống và làm việc ở những nơi khác nhau, có những nghề nghiệp và hoàn cảnh cũng thật khác nhau. Nhưng cứ đến ngày Chúa Nhật là họ bỏ lại mọi sự, đến điểm hẹn là nhà thờ Thánh Giuse tại "Vùng Ðất Mới". Ðể gặp gỡ nhau trong tình cảm thân thương, và cùng nhau thờ phượng Chúa trong bầu khí hoàn toàn Việt Nam. Thật ra, họ có thể dự lễ tiếng Tàu hay tiếng Anh ngay tại nhà thờ gần nhà mình ở. Nhưng tinh thần gắn bó keo sơn của người Việt Nam, và câu ca dao: "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" đã làm cho họ đến với nhau. Chia sẻ cho nhau những vui buồn của cuộc sống nơi đất khách quê nguời. Cùng giúp nhau cố gắng sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng với danh con Lạc cháu Hồng.

Ðể cùng nhau dự thánh lễ Việt Nam ngày Chúa Nhật, họ cũng phải hy sinh không ít. Có những người phải đi xe một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng mới đến nơi. Có người không được nghỉ cuối tuần, nên phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để đến điểm hẹn. Cùng anh chị em mình dâng lên Chúa tâm tình của những người con Ðất Việt xa quê. Có người phải chấp nhận bỏ việc làm tốt với lương cao để đi làm việc khác với đồng lương còm cõi. Bởi vì việc với lương cao không cho phép họ nghỉ ngày của Chúa. Ngày mà mọi người trong cộng đoàn cùng quây quần xung quanh bàn thờ để cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho họ muôn hồng ân, và lãnh nhận sức sống từ Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài.

Tuy thánh lễ bắt đầu lúc 12giờ30, nhưng rất nhiều người trong số họ đưa con cái mình tới nhà thờ rất sớm để chúng học giáo lý và học Tiếng Việt. Còn họ thì cầu nguyện, đào sâu Kinh Thánh hoặc tập hát. Ðiều đáng hoan nghênh là: trong khi các cộng đoàn Công Giáo khác ở Hồng Kông ít khi có bóng dáng trẻ em trong thánh lễ, thì trẻ em Việt Nam tại Hồng Kông luôn góp phần rất tích cực và sinh động trong thánh lễ. Làm tăng thêm sức sống và sự trẻ trung cho cộng đoàn. Chắc chắn rằng những mầm non của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông hôm nay sẽ là những người quyết định đến sự sống còn của cộng đoàn này trong tương lai. Lúc đó thay vì được cha mẹ đưa tới nhà thờ như bây giờ, chúng sẽ đưa cha mẹ mình tới nhà thờ để gặp gỡ nhau và gặp gỡ Thiên Chúa là Cha.

Nói đến cộng đoàn Hồng Kông, không thể không kể đến công ơn của Ðịa phận Hồng Kông cũng như cha các xơ các thầy Việt Nam ở nước ngoài, và các nhà thừa sai người nước ngoài đã giang tay rộng đôi tay nâng đỡ họ, từ khi họ đặt chân đến Hồng Kông cho đến bây giờ. Thật cảm kích biết bao khi nghe họ kể về Cha Mai Nghị Luận, một Cha Việt Nam ở nước ngoài đến Hồng Kông để giúp đỡ họ. Dù biết mình bị bệnh hiểm nghèo, Ngài vẫn chọn ở lại giúp họ cho đến khi tắt thở. Hay cha Ba, một linh mục người nước ngoài, nhưng yêu mến người Việt Nam đến nỗi đêm đêm xách đèn đi bắt giun bán để lấy tiền gửi cho một số người Việt Nam mà Ngài đã giúp ở trại tỵ nạn Hồng Kông. Còn nhiều lắm những khuôn mặt nhân hậu, những con tim nóng bỏng tình người và những bàn tay từ ái đã và đang in dấu ấn trên cuộc đời họ mà tôi không thể kể hết ra đây được.

Ðáp lại những sự hy sinh to lớn đó, những người con cái Chúa gốc Việt tại Hồng Kông luôn biết ơn, yêu mến và làm theo những lời chỉ dạy của các đấng bậc; tích cực sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chả vậy mà khi nói chuyện với tôi, Cha "Công Bồ", nhà truyền giáo người Ý và là cha xứ của họ nhận xét: "Họ là những người rất thương yêu gắn bó với nhau" . Và cũng thật vui thay khi nghe cha Hoà, một trong những Cha thuộc Hội Truyền Giáo Paris đang giúp họ, quả quyết rằng: "Ðây là một cộng đoàn có đức tin vững mạnh!". Và nếu cần phải thêm điều gì về họ, thì tôi có thể nói không sai rằng họ rất có tinh thần truyền giáo, đặc biệt là cho những người trong gia đình mình chưa biết Chúa.

Ðược biết cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông đang chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng của mình là Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Tôi cầu chúc họ luôn sống xứng đáng là con cháu Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Chúc họ luôn là những chứng nhân đức tin và hy vọng như tên gọi của họ. Và cầu cho mọi dự tính của họ đều được Chúa thương chúc lành.

 

Xuân Hoà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page