Giám Mục Gikongoro
phủ nhận mình có dính líu
tới kế hoạch diệt chủng người Tutsi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục Gikongoro phủ nhận mình có dính líu tới kế hoạch diệt chủng người Tutsi.

(Reuters 23/09/99) - Rwanda (Kigali) - Một lần nữa, Ðức Cha Augustino Misago, Giám Mục Gikongoro bên Rwanda, đã phủ nhận những cáo buộc của chính phủ nước này, là ngài có dính líu tới kế hoạch diệt chủng người Tutsi dạo năm 1994.

Vụ xử án vị Giám Mục Gikongoro tiếp tục vào hôm thứ Năm (23/09/99), sau vài ngày bị đình hoãn vì lý do sức khỏe của Ðức Cha. Chính phủ Rwanda cáo buộc Ðức Cha Misago là đã tích cực cộng tác với chính quyền người Hutu để diệt chủng người Tutsi. Vụ xử án Ðức Cha bắt đầu vào ngày 14 tháng 9/1999 vừa qua. Các công tố viên nói là, Ðức Cha Misago đã có nhiều cuộc họp với thủ tướng thời bấy giờ, là ông Jean Kambanda, người Hutu, để bàn về kế hoạch sát hại người Tutsi. Ông Kambanda đã xưng thú tội diệt chủng của ông và đã bị tòa án của Liên Hiệp Quốc phạt tù chung thân. Khoảng 800 ngàn người Tutsi và Hutu đã bị sát hại trong cuộc diệt chủng tại Rwanda kéo dài hơn ba tháng dạo năm 1994.

Ðức Cha Misago thừa nhận ngài đã gặp các viên chức chính phủ thời đó, tuy nhiên đó chỉ là để tìm cách tìm ra những đường hướng giúp cho những người dân bị dời cư vì cuộc xung đột tìm được chỗ tạm trú. Chính những người này đã chạy đến xin lánh nạn tại các giáo xứ trong giáo phận Gikongoro của ngài. Một lần nữa, trong phiên xử vào hôm thứ Năm, Ðức Cha Misago đã khẳng định như sau: "Tôi không có tham dự một buổi họp nào có bàn luận về kế hoạch diệt chủng. Tôi biết có những kẻ giết người trong các buổi họp đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục tham dự các cuộc họp vì theo phán đoán của tôi, đó là vì quyền lợi của người dân." Ðức Cha Misago tiết lộ rằng giáo phận của ngài đã phân phối đồ cứu trợ cho khoảng 50 ngàn người tị nạn Tutsi đang tạm trú trong các trại tị nạn thuộc phạm vi giáo phận của ngài. Những người tị nạn này sau đó đã bị các dân quân người Hutu sát hại. Và Ðức Cha Misago đã nói như sau: "Ðiều đáng ngạc nhiên là Misago lại bị gọi là một kẻ diệt chủng khi chính tôi đã hết lòng tìm cách để cứu những người tị nạn".

Và Ðức Cha Misago khẳng định, ngài chỉ là nạn nhân của một âm mưu nhắm làm hạ uy tín của giáo hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page