Ðức Cha Ximenes Belo
kêu gọi tha thứ trong sứ điệp Giáng Sinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Ximenes Belo kêu gọi tha thứ trong sứ điệp Giáng Sinh.

 (AFP, Reuters 25/12/99) - Ðông Timor (Dili) - Người Ðông Timor phải thể hiện lòng tha thứ và cộng tác với nhau để xây dựng lại đất nước.

 Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, qua sứ điệp gửi tới các người Công Giáo Ðông Timor, trong thánh lễ Giáng Sinh vào sáng thứ Bảy (24/12/1999). Khoảng 1,500 người đến tham dự thánh lễ bên trong Nhà Thờ Chính Tòa và hàng trăm người khác đứng dự lễ bên ngoài. Ðức Cha Belo đã nói trong sứ điệp như sau: "Trong năm 1999 này, tại phần đất mà chúng ta yêu quí, đã có nhiều sự thù ghét, người ta muốn trả thù. Sự việc bắt đầu từ tháng Giêng 1999 và kéo dài cho tới tháng 9/1999. Tất cả chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm đau thương. Chúng ta chứng kiến cảnh nhà bị đốt, bị đập phá, con người bị đánh đập. Những kẻ gây ra những điều này đã không yêu mến Thiên Chúa và họ cũng không yêu thương nhau. Họ là những người xấu bởi vì họ đã gây chiến với chính người anh em của mình, với chính quê hương đất tổ của họ là Ðông Timor." Những lời này của Ðức Cha Belo có ý ám chỉ cuộc bạo động do các dân quân Ðông Timor thân Indonesia gây ra, trước và sau cuộc bỏ phiếu ngày 30/08/1999. Theo Ðức Cha, những người này cần phải thống hối lỗi phạm và thay đổi chính họ, tuy nhiên ngài nhấn mạnh rằng tất cả người dân Ðông Timor nên tha thứ cho nhau và vẫn tiếp tục yêu thương. Ngài kêu gọi hòa bình trong gia đình cũng như giữa các nhà lãnh đạo chính trị. Ðức Cha Belo xác quyết rằng người dân Ðông Timor phải bước tới với viễn ảnh xây dựng một nước Ðông Timor hiệp nhất, đoàn kết và hợp tác giữa mọi người với nhau.

 Lễ Giáng Sinh năm nay là lễ Giáng Sinh đầu tiên người Ðông Timor được cử hành trong bầu khí tự do, kể từ sau ngày Indonesia xâm chiếm và sát nhập lãnh thổ này vào lãnh thổ của Indonesia. Tối thứ sáu (24/12/1999), trong thánh lễ vọng Giáng Sinh tại tư gia của ngài ở Dili, Ðức Cha Belo đã nói với khoảng 1,000 tín hữu đến dự lễ rằng đây là lần tiên kể từ năm 1975, người dân Ðông Timor cử hành lễ Giáng Sinh một cách tự do, không có quân đội Indonesia, không có các lực lượng đặc biệt chuyên bắt bớ người Ðông Timor và không có các dân quân thân Indonesia. Nhiều người trong số các tín hữu tham dự thánh lễ nửa đêm đã không kềm được xúc động nhớ lại những đau khổ mà người dân Ðông Timor đã gánh chịu trong những tháng vừa qua, nhất là khi Ðức Cha Belo đề cập tới các anh chị em còn đang sống tị nạn ở những nơi khác, qua những lời như sau: "Chúng ta cử hành lễ Giáng Sinh năm nay với ý thức rằng nhiều người Ðông Timor đã chịu nhiều mất mát trong gia đình, nhất là các anh chị em hiện còn đang tị nạn tại Atambua, Kupang, Benu và những địa điểm khác ở Tây Timor. Có lẽ những anh chị em này không có dịp để mừng lễ Giáng Sinh như chúng ta".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page