Tưởng niệm cuộc thảm sát
tại nghĩa trang Santa Cruz
bên Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tưởng niệm cuộc thảm sát tại nghĩa trang Santa Cruz bên Ðông Timor.

(Reuters 12/11/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Sáu 12/11/99, khoảng 10 ngàn người Ðông Timor đã tham dự cuộc diễn hành để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát tại nghĩa trang Santa Cruz ở thủ phủ Dili, do quân đội Indonesia gây ra cách đây 8 năm. Trước cuộc diễn hành tới nghĩa trang Santa Cruz, nhiều người đã tham dự thánh lễ do Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, cử hành vào sáng sớm.

Ngày 12 tháng 11 năm 1991, các binh sĩ Indonesia đã bao vây và xả súng bắn vào đám đông thanh thiếu niên Ðông Timor đang tham dự một cuộc biểu tình phản đối Indonesia tại nghĩa trang Santa Cruz. Chính quyền Indonesia nói có 50 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát này, nhưng theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì số người chết có thể lên 250 người. Kể từ sau ngày đó, hằng năm, dân chúng Dili vẫn cử hành thánh lễ và diễn hành tới nghĩa trang Santa Cruz để tưởng nhớ các nạn nhân. Giảng trong thánh lễ thứ Sáu 12/11/99, Ðức Cha Ximenes Belo đã nói như sau: "Ngày hôm nay, chúng ta tưởng nhớ các bạn trẻ bị thiệt mạng dạo tháng 11 năm 1991 và dạo tháng 9/1999 vừa qua. Những bạn trẻ anh hùng và can đảm này đã dành trọn tâm hồn và hy sinh cả mạng sống cho đất nước". Qua những lời này, Ðức Cha Belo không chỉ nói đến những người chết trong cuộc thảm sát tại nghĩa trang Santa Cruz, nhưng luôn cả những người bị thiệt mạng trong những ngày bạo động ở Ðông Timor do các dân quân thân Indonesia chủ mưu, sau ngày người dân Ðông Timor bỏ phiếu chọn độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 30 tháng 8/1999. Ðức Cha Belo nói tiếp như sau: "Trong tháng 9/1999 năm nay, có nhiều bạn trẻ đã bị giết chết, nhưng thi thể của họ bị đem giục xuống biển hay trong rừng, hay bị để mặc cho cá sấu và heo ăn. Ðã có quá nhiều đau khổ, cho nên từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy tưởng nhớ tới các bạn trẻ này như những anh hùng".

Bên cạnh lời kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân, vị giám quản tông tòa Dili khuyến khích giới trẻ hãy nhìn về tương lai và tranh đấu để xây dựng lại Ðông Timor. Ngài nói như sau: "Kẻ thù của chúng ta bây giờ là những hành vi xấu, lười biếng và buồn chán. Ðể xây dựng lại Ðông Timor, trước tiên các bạn phải thay đổi tâm hồn, tôn trọng kỷ luật và tôn trọng nhân quyền. Ðông Timor cần các bạn, các bạn là tương lai của quốc gia. Chúng ta không thể ngồi yên và chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài để phục hồi đất nước". Giảng bằng tiếng Tetum của người Ðông Timor, Ðức Cha Belo cũng cảnh cáo mọi người đừng nên tự mình có hành động trả thù các dân quân thân Indonesia, trái lại nên trao những người này cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế xử lý.


Back to Radio Veritas Asia Home Page