Ðức Cha Carlos Belo
nhìn thấy những hy vọng mới
cho Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Carlos Belo nhìn thấy những hy vọng mới cho Ðông Timor.

(AFP, Reuters 19-20/09/99) - Bồ Ðào Nha (Lisboa) - Sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Ðông Timor mang lại niềm hy vọng mới cho người dân tại đây.

Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã đưa ra cảm nghĩ trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm Chúa Nhật (19/09/99) tại Fatima, bên Bồ Ðào Nha. Cảm nghĩ lạc quan này của Ðức Cha Belo khác hẳn với những điều ngài bày tỏ một tuần lễ trước đây, khi ngài phải rời bỏ Dili để đi lánh nạn. Từ Baucau, Ðức Cha Belo chạy tới thành phố Darwin của Australia rồi sau đó ngài đến Bồ Ðào Nha, trên đường đi Roma để hội kiến với Ðức Gioan Phaolô II. Các ký giả đã trích thuật lời lẽ u buồn của Ðức Cha Belo khi ngài nói rằng, khi nào ông Xanana Gusmao, lãnh tụ người Ðông Timor, trở lại Dili, thì nơi đây chỉ còn là một bãi đất hoang và trơ trọi. Nhưng trong bài giảng hôm Chúa Nhật 19/09/1999 vừa qua, vị giám quản tông tòa Dili lạc quan nói như sau: "Tôi mơ được thấy các bà mẹ bồng con mình trên tay, trẻ con chạy nhảy vui đùa trên các ngã phố và trường học được mở cửa lại".

Lên tiếng với các ký giả sau thánh lễ, Ðức Cha Belo cho biết ngài sẽ trở lại thủ phủ Dili khi nào tình hình tại đây yên ổn và các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc được bố trí trên khắp lãnh thổ Ðông Timor. Thứ Hai (20/09/99), đơn vị đầu tiên, với hơn 1,000 binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đã đặt chân tới thủ phủ Dili. Việc bố trí các binh sĩ của lực lượng tại phi trường ở thủ phủ Dili đã tiến hành tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page