Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã xúc động đón tiếp
Ðức Cha Carlos Filipe Ximenes Belo
đến từ Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xúc động đón tiếp Ðức Cha Carlos Filipe Ximenes Belo đến từ Ðông Timor.

Tin VATICAN (UCAN 14/09/99) -- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xúc động đón tiếp Ðức Cha Carlos Filipe Ximenes Belo đến từ Ðông Timor tại Castel Gandalfo ngày 13-09-99. Sau khi vị giám quản tông tòa hôn nhẫn Ðức Giáo Hoàng xong, Ðức Giáo Hoàng đã ôm hôn ngài với niềm xúc động thấy rõ và nhìn chăm chăm vào mắt ngài trước khi dẫn ngài vào phòng làm việc tại khu nghỉ mùa hè của Ðức Giáo Hoàng. Ðức Giáo Hoàng đã gặp riêng rất lâu Ðức Cha Belo và Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao của Tòa Thánh. Tòa Thánh không ra tuyên bố về nội dung cuộc nói chuyện này, nhưng đã thu xếp để Ðức Cha Belo thông tin ngắn cho giới báo chí quốc tế tại phòng họp báo của Tòa Thánh vào hồi 11 giờ 30 sáng, giờ địa phương, ngày 14-09-99.

Ngày 6-09-99, Ðức Cha đã chạy khỏi Dili sau khi dân quân ủng hộ Inđônêxia tấn công vào nhà ở của ngài, còn trung tâm giáo phận đã bị tấn công ngày trước đó. Khoảng 65 người, trong đó có một nữ tu dòng Canossian, 80 tuổi, bị giết chết trong các vụ tấn công này. Sau vụ tấn công ngày 7-09-99 vào trung tâm giáo phận Bacau làm hơn 100 người chết, Ðức Cha Belo đã được đưa sang Úc trên một máy bay quân sự của Úc. Từ Úc, ngài đã đi Lisbon trước khi đến Roma vào sáng ngày 13-09-99. Ngày 12-09-99, Ðức Giáo Hoàng một lần nữa đã kêu gọi giới chính trị và quân sự Inđônêxia và cộng đồng quốc tế "hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của những người yếu thế và những người không thể tự vệ" tại Ðông Timor và "hãy đến giúp đỡ họ ngay."

Ðức Giáo Hoàng đã nói sau khi đọc kinh truyền tin với người hành hương tại Castel Gandalfo: "Tâm tưởng của tôi một lần nữa lại dành cho Ðông Timor, nơi mà bạo lực tàn khốc vẫn sôi sục diễn ra chống lại Giáo Hội Công Giáo, đã từ lâu từng kiến tạo đối thoại và hòa giải." Ngài nói: "Tôi không thể giữ kín mãi nỗi buồn sâu xa của tôi trước một thất bại nữa của mọi cảm thức về tình nhân loại, khi mà trước buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, những bàn tay tàn sát anh em lại giơ lên để giết chóc và tiêu diệt cách không thương tiếc." Một lần nữa Ðức Giáo Hoàng "kịch liệt lên án những lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng tại lãnh thổ này," nơi điều mà ngài gọi là "nỗ lực vô vọng nhằm chận đứng ý chí của người dân và tiêu diệt không thương tiếc." Ngài mời gọi mọi người hãy cầu nguyện với Nữ Vương Hòa bình "cho những người chết, người bị thương, người tị nạn, những người than khóc và đau khổ" và cho người dân Ðông Timor "là những người tìm kiếm một tương lai sáng sủa hơn với lòng tự tin."

Các vụ sát hại tập thể và phá hủy đã bắt đầu diễn ra tại Ðông Timor, sau khi Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 4-09-99 kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 30-08-99, với 78,5% cử tri Ðông Timor chọn lựa nền độc lập tách khỏi Inđônêxia. Kể từ ngày đó, hầu như mỗi ngày Ðức Giáo Hoàng đã kêu gọi chấm dứt nạn giết chóc và tái lập hòa bình ở phần đất này. Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói trên đài Vatican ngày 8-09-99 rằng Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc để can thiệp vào Ðông Timor, cựu thuộc địa Bồ Ðào Nha bị Inđônêxia sát nhập năm 1976. Trước áp lực của thế giới, Tổng Thống Inđônêxia B. J. Habibie đã tuyên bố ngày 12-09-99 rằng chính phủ ông chấp nhận một sự xếp đặt lực lượng Liên Hiệp Quốc như vậy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page