Bài phỏng vấn
Cháu Gái Vị Lãnh Tụ Mahatma Gandhi
dành cho nhật báo
Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire)
số ra ngày 09.11.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài phỏng vấn Cháu Gái Vị Lãnh Tụ Mahatma Gandhi dành cho nhật báo Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 09.11.99.

Trong phần điểm báo hôm nay, truớc hết chúng tôi tường thuật về bài phỏng vấn Cháu Gái Vị Lãnh Tụ Mahatma Gandhi dành cho nhật báo Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 09.11.99.

Bài phỏng vấn của Bà Tara Gandhi, cháu gái Vị Lãnh Tụ Mahatma Gandhi, người đã có công tranh đấu cho nền độc lập Ấn Ðộ. Bà là con gái của ông Davadas, con trai thứ bốn của nhà chính trị nổi tiếng của Ấn Ðộ, bị sát hại năm 1948. Bà cũng tham dự cuộc gặp gỡ giữa Ðức Gioan Phaolô II và các vị lãnh đạo các tôn giáo, hôm chiều Chúa Nhật 7/11/1999 trong Tòa Nhà "Khoa Học" ở thủ đô New Delhi. Bà là một nhân vật quan trọng hiện đang dấn thân trong các phong trào bênh vực người phụ nữ, cách riêng tại Ấn Ðộ. Sau đây là bài phỏng vấn Bà dành cho đặc phái viên nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai, trong chuyến viếng thăm của ÐTC tại New Delhi, kết thúc sáng thứ Hai 08.11.1999 vừa qua.

Hỏi - Thưa Bà Gandhi, Bà có những cảm động nào khi thấy Ðức Gioan Phaolô II lần thứ hai đứng trước lăng tẩm Ông Nội của Bà?

Ðáp - Tôi vừa vui mừng, vừa cảm động. Tôi mới có 14 tuổi, lúc ông nội tôi bị giết. Từ lúc đó, sứ điệp bất bạo động của Ông Nội tôi cũng trở nên mục đích của cuộc đời tôi. Tôi cảm phục nhiều Ðức Gioan Phaolô II, ngài truyền bá cũng một sứ điệp như vậy trên cả thế giới. Cùng với tôi, tất cả người dân Ấn Ðộ yêu chuộng hòa bình và đối thoại, đều cảm phục ngài.

Hỏi - Bà nghĩ sao về những vụ bạo hành xẩy ra trong những tháng vừa qua làm nhiễm độc bầu khí tại Ấn Ðộ?

Ðáp - Tiếc thay tại mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phần tử quá khích, cuồng tín. Nhưng tôi tin chắc rằng cuộc chung sống hòa bình sẽ thắng.

Hỏi - Tín đồ Ấn Giáo tố cáo các người Công Giáo cưỡng ép người ngoài trở lại. Bà có thấy như vậy không?

Ðáp - Tôi không bao giờ nghe nói đến chuyện này, cho dù tôi không ưa thích danh từ "trở lại". Trái lại tôi luôn luôn nghe nói đến những điều rất tích cực về những gì người Công Giáo làm và cả người Tin Lành nữa, như tại các trường học cũng như tại các bệnh viện. Các nhà trí thức của chúng tôi mang ơn nhiều với nền giáo dục đã lãnh nhận được nơi các học đường do Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ điều hành.

Hỏi - Hôm nay lễ Diwali, một trong các lễ quan trọng của Lịch Ấn Giáo. Bà nghĩ sao về việc trùng hợp với chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II, vì có một số người nghĩ rằng không thuận tiện?

Ðáp - Ðây hoàn toàn không phải là vấn đề tôn giáo, mà vấn đề thực hành. Trong một ngày lễ quan trọng như vậy tất cả đều mắc bận nhiều và chính vì thế, việc tham dự của người dân vào các lễ nghi của Ðức Giáo Hoàng cũng bị ảnh hưởng phần nào, nếu không trùng vào ngày Lễ, chắc chắn sự tham dự sẽ rộng rãi hơn nhiều.

Ðó là bài phỏng vấn người cháu của Lãnh Tụ Mahatma Gandhi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page