Một hội đồng đa tôn giáo
cho rằng Hồi Giáo không có quyền
tài phán trên người ngoài Hồi Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một hội đồng đa tôn giáo cho rằng Hồi Giáo không có quyền tài phán trên người ngoài Hồi Giáo.

Tin KUALA LUMPUR (UCAN 17/09/99) -- Một hội đồng đa tôn giáo đã kêu gọi thủ tướng Mahathir Mohamad hãy đề cao tự do tôn giáo tại Malaixia và cho rằng, theo hiến pháp của đất nước, Hồi Giáo không có quyền tài phán trên người ngoài Hồi Giáo. Trong biên bản ghi nhớ ngày 30-08-99, Hội Ðồng Tư Vấn của Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh đã bày tỏ nỗi lo âu về bản hướng dẫn dành cho người ngoài Hồi Giáo do Bộ Nhà Ở đưa ra. Các hướng dẫn này vi phạm các quyền tôn giáo được bảo đảm tại Ðiều 11 của Hiến Pháp Liên Bang.

Hội Ðồng Tư Vấn của Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh đã bác bỏ "bản dự thảo hướng dẫn về việc lên kế hoạch xây dựng nơi thờ phượng" và nói rằng các hướng dẫn này là vi hiến, không hợp lý và "cho thấy rõ ràng thiếu hiểu biết, nhạy cảm và tôn trọng các tôn giáo ngoài Hồi Giáo." Hội đồng đa tôn giáo phản đối điều khoản yêu cầu người ngoài Hồi Giáo phải có giấy phép của Hội Ðồng Fatwa, một cơ quan Hồi Giáo, trước khi xây dựng nơi thờ phượng. Hội Ðồng Tư Vấn của Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh nói: "Hội Ðồng Fatwa Quốc Gia về các vấn đề Hồi Giáo hoặc bất cứ cơ quan Hồi Giáo nào không có quyền tài phán đối với người ngoài Hồi Giáo.

Biên bản ghi nhớ của Hội Ðồng Tư Vấn trích dẫn Ðiều 11 của Hiến Pháp nói rằng "mọi người đều có quyền tuyên xưng và thực hành tôn giáo của mình." Hội Ðồng Tư Vấn của Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh còn lưu ý rằng cũng điều khoản trên đảm bảo cho "mọi tổ chức tôn giáo có quyền điều hành công việc riêng của mình... quyền thành lập và duy trì các cơ sở vì mục đích tôn giáo hay từ thiện, quyền đắc thủ và sở hữu tài sản và quản lý tài sản đúng theo luật pháp." Biên bản ghi nhớ nói chính phủ có thể kiểm soát hoặc hạn chế các nhóm tôn giáo khác khi "họ truyền bá bất cứ giáo lý hoặc niềm tin tôn giáo cho người đã tuyên xưng Hồi Giáo." Hội đồng Tư vấn của Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh đã yêu cầu xem xét lại những hạn chế đối với việc các nhóm ngoài Hồi Giáo xây cất nhà thờ và chùa chiền, cho dù các nhóm này đã sở hữu đất đai. Hội Ðồng cũng yêu cầu xem xét lại đề nghị chỉ cho phép xây cất những thờ tự của các nhóm ngoài Hồi Giáo ở những nơi mà đa số người dân là người ngoài Hồi Giáo. Hội đồng cũng phản đối điều khoản ngăn cản hoặc giới hạn "nhà ở (được biến thành) nơi thờ phượng của người ngoài Hồi Giáo", vì hội đồng tư vấn cho rằng một số nhóm thường nhóm họp tại nhà của một hoặc nhiều tín hữu để cầu nguyện, học đạo hay nói chuyện tôn giáo. Hội đồng tư vấn cho rằng nếu những nơi này được coi là "nơi thờ phượng công khai" và phải bị hạn chế, thì "bản hướng dẫn nói trên là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nó vi phạm Hiến Pháp." Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh: "Người dân có quyền cơ bản để lựa chọn, thực hành và truyền bá tôn giáo của mình, kể cả quyền quyết định nơi thờ phượng của tôn giáo mình cần phải đặt ở nơi nào."

Hội đồng tư vấn yêu cầu chính phủ đưa các điều khoản liên quan tới các nơi thờ phượng ngoài Hồi Giáo vào trong các kế hoạch phát triển nhà ở mới, tương tự như các điều khoản liên quan tới đền thờ Hồi Giáo, sân chơi và công viên. Hội đồng còn kêu gọi thủ tướng lưu ý tới đặc điểm của Malaixia là đa sắc tộc và đa tôn giáo và đề nghị thành lập một hội đồng cố vấn liên tôn quốc gia, bao gồm cả người Hồi Giáo nữa. Hội đồng cũng đề nghị có các chương trình giáo dục nhằm cổ vũ sự hiểu biết và tình thân hữu giữa các tôn giáo trên cả nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page