Người dân Ðài Loan
được kêu gọi tái thiết đất nước
sau những tai nạn khủng khiếp
của trận động đất

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Người dân Ðài Loan được kêu gọi tái thiết đất nước sau những tai nạn khủng khiếp của trận động đất.

Tin ÐÀI BẮC, Ðài Loan (UCAN 12/10/99) -- Ngày 11-10-99, các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và dân sự tại Ðài Loan đã cử hành Nghi Lễ Tiễn Biệt những người đã chết trong trận động đất mới đây và kêu gọi những người sống sót hãy tái thiết lãnh thổ với niềm hy vọng và lòng can đảm. Tổng thống Lý Ðăng Huy chủ tọa nghi thức tưởng niệm đối với 2,312 người đã chết trong trận động đất ngày 21-09-99. Trong số 7,000 người tham dự nghi thức tại sân vận động Ðài Bắc, có các đại biểu nước ngoài và đại diện của các tôn giáo như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành và Lão Giáo và các tổ chức công dân. Những đội cấp cứu đã làm việc ngày đêm để cứu những người còn sống sót và thu nhặt những người chết cũng hiện diện tại buổi lễ. Mặc dù thiên tai vẫn để lại "một vết thương trong lòng mọi đồng bào mà không thể chữa lành được", tổng thống Lý Ðăng Huy kêu gọi người dân Ðài Loan hãy tin tưởng vào tương lai và "bắt tay xây dựng một ngày mai tươi đẹp hơn."

Ngoài nghi thức an táng, truyền thống người Hoa còn tưởng niệm những người đã chết vào ngày thứ 21 sau ngày họ qua đời. Trong tiếng nhạc bi thương và tiếng khóc thương của thân nhân các nạn nhân, các vị chức sắc lần lượt bước lên khán đài. Các vị nâng cao một vòng hoa cẩm chướng và cúi mình ba lần, một nghi thức truyền thống đối với người chết, trước một đài kỷ niệm tạm thời cao 12m, được gắn đèn màu xanh mờ. Phó tổng thống Liên Chấn đọc bài điếu văn và kêu gọi những người sống sót hãy thực hiện các giấc mơ dở dang của người thân đã qua đời. Ông nói: "Chính khi xây dựng là lúc chúng ta hoàn tất việc tái sinh." Trong khi đó, những người tình nguyện và quà tặng thuộc Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan và ngoại quốc tiếp tục giúp đỡ những người sống sót tái lập cuộc sống mới. Cả bảy giáo phận Ðài Loan đã được phân chia để mỗi địa phận phụ trách nhận bảo trợ một vùng thiên tai để giúp cứu trợ và tái thiết.

Ðức Hồng Y Phaolô Ðan Quốc Tỷ, giáo phận Cao Hùng, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan, đã đi thăm các vùng bị thiệt hại nhất tại Ðài Trung, miền trung Ðài Loan, vào ngày 1-10-99. Ðây là chuyến đi thứ hai của ngài tới vùng này. Trong cuộc họp báo sau đó, Ðức Hồng Y đã bày tỏ sự sẵn sàng của Giáo Hội trong việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và cố vấn phục hồi tinh thần cho những khủng hoảng của người sống sót trong trận động đất. Người Công Giáo thuộc nhiều giáo xứ và hội đoàn trong tổng giáo phận Ðài Bắc đã luân phiên cầu nguyện cho những người đã qua đời tại phòng cầu nguyện tạm thời được thiết lập cho các tôn giáo tại một phòng lễ tang ở đây ngày 2-10-99. Nhiều tổ chức Công Giáo trên khắp Ðài Loan đã đáp ứng lời kêu gọi của Giáo Hội tham gia chăm sóc trẻ em và người già mất gia đình trong trận động đất. Tuy nhiên, chỉ có một ít người già được chuyển tới cho Giáo Hội mà thôi. Trận động đất nặng nề nhất tại lãnh thổ trong thế kỷ này đã làm cho hơn 2,400 người qua đời, bị thương 8,700 người và khiến 100,000 người mất nhà cửa.


Back to Home Page