Ðức Hồng y Muller phê bình các giám mục Ðức
vì những phát biểu chính trị
Ðức Hồng y Muller phê bình các giám mục Ðức vì những phát biểu chính trị.
Phúc Nhạc
Roma (RVA News 09-09-2026) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, khẳng định rằng các giám mục không thể sử dụng thẩm quyền của Giáo hội để chỉ đạo các tín hữu phải bỏ phiếu cho ai.
Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây trước tình trạng nhiều giám mục ở Ðức, trong thời gian qua, đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu Kitô đừng bỏ phiếu cho đảng cực hữu AfD. Nay đảng này đã thắng cử với 44% trong cuộc bỏ phiếu hôm mùng 06 tháng Chín vừa qua, tại bang Sachsen-Anhalt ở miền đông Cộng hòa Liên bang Ðức.
Ðức Hồng y Gerhard Muller cáo buộc một số vị trong Hàng giáo phẩm Công giáo Ðức đã làm lu mờ ranh giới giữa sứ mạng thiêng liêng và hoạt động chính trị. Ngài cảnh báo rằng việc Giáo hội đứng về phía các đảng phái cụ thể sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền bính thiêng liêng và có thể gây gương xấu cho các tín hữu. Trong một bài báo phổ biến tại Roma, Ðức Hồng y viết: "Một số phát biểu kỳ lạ của các giám mục Ðức nhân dịp các cuộc bầu cử ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương đòi hỏi phải có một lời giải thích về mặt thần học".
Theo Ðức Hồng y, các giám mục được kêu gọi rao giảng Tin mừng, kêu gọi hoán cải và cử hành các bí tích, chứ không phải đấu tranh để giành đa số chính trị. Ngài nhấn mạnh: "Các giám mục không được... sử dụng quyền bính thiêng liêng của mình... để có lợi hoặc gây bất lợi cho bất kỳ đảng phái chính trị cụ thể nào." Theo quan điểm của ngài, đó sẽ là "sự lạm dụng quyền bính thiêng liêng cho các mục đích chính trị".
Ðức Hồng y Muller cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội không chỉ có quyền nhưng còn có bổn phận nhắc nhở các chính trị gia và các tín hữu về những nguyên tắc luân lý. Ðiều này bao gồm việc bảo vệ phẩm giá con người, các quyền căn bản, hòa bình và công bằng xã hội. Tuy nhiên, theo ngài, điều đó không có nghĩa là Giáo hội có quyền áp đặt một sự lựa chọn đảng phái cụ thể lên người Công giáo.
Ðức Hồng y Muller đặc biệt chỉ trích việc gán những quan điểm cực đoan cho tất cả cử tri của một số đảng phái, trong đó có đảng AfD. Ngài cho rằng việc gán cho hàng triệu công dân Ðức một "tâm thức sắc tộc-chủng tộc" là không có cơ sở. Ngài tuyên bố: "Thật khó, thậm chí không thể hình dung rằng hàng triệu đồng bào Ðức của chúng ta lại chấp nhận một hệ tư tưởng điên rồ như vậy."
Theo Ðức Hồng y, cách tiếp cận như thế có thể khiến một số người Công giáo trở nên xa cách. Ngài nhấn mạnh rằng một giám mục không thể để xảy ra tình trạng những tín hữu bỏ phiếu khác với mình cảm thấy "không được Giáo hội thấu hiểu, bị Giáo hội phản bội và bị Giáo hội khước từ".
Ðức Hồng y Muller nhắc lại rằng trong các cuộc bầu cử dân chủ, mỗi người Công giáo có quyền ủng hộ đảng mà họ cho là có chương trình tốt nhất cho đất nước, miễn là việc đó không bao hàm những phương tiện vô luân. Ngài viết: "Mục tử nên tự tin để cho các cử tri quyết định đảng nào sẽ giành được đa số, và để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc bảo vệ nền dân chủ."
Ðức Hồng y coi việc các giám mục, linh mục hoặc các tổ chức Công giáo xuất hiện cùng với những "kẻ kích động chính trị và ý thức hệ" là một "gương xấu nghiêm trọng". Ngài cảnh báo rằng khi ấy Giáo hội bắt đầu tự trình bày mình như một "thực thể chính trị", và đánh mất sứ mạng căn bản của mình. Ðức Hồng y trưng dẫn Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vatican II, nhắc lại rằng Giáo hội "không được thành lập để tìm kiếm vinh quang trần thế", nhưng để rao giảng Tin mừng và phục vụ nhân loại. Vị nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin nhắc lại: "Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị."
(Ekai.pl 7-9-2026)