Ðức Thánh cha Lêô XIV
viếng thăm Ðại học Công giáo Paris
và gặp gỡ thành viên Công nghị Giáo tỉnh Paris
Ðức Thánh cha Lêô XIV viếng thăm Ðại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên Công nghị Giáo tỉnh Paris.
Phúc Nhạc
Paris (RVA News 27-09-2026) - Giã từ trung tâm "Maison Bakhita" lúc gần 10 giờ, Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp tục hành trình viếng thăm và đến Ðại học Công giáo Paris.
Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay (1875), kế thừa truyền thống của các trường nhân văn, và hiện nay quy tụ sáu phân khoa, sáu viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu "Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội" tại ba cơ sở: Paris, Reims và Rouen.
Ðược điều chỉnh theo các quy chế đại học theo giáo luật và các quy chế dân sự, Ðại học Công giáo Paris (ICP) là một tổ chức phi lợi nhuận (theo luật Pháp năm 1901), được công nhận là một tổ chức phục vụ lợi ích công cộng. Ðại học được điều hành do một Ðại hội đồng gồm 34 Giám mục sáng lập và được sự quản trị của một Hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật.
Dưới quyền của Tòa Thánh, mỗi năm Ðại học Công giáo Paris tiếp nhận hơn 11,000 sinh viên, trong đó một phần tư là sinh viên quốc tế.
Ðại học duy trì và phát triển những mối quan hệ vững chắc với hơn 200 đối tác trên năm châu lục.
Ðến nơi, Ðức Thánh cha được giáo sư Viện trưởng, cùng với Hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của Ðại học.
Gặp gỡ các thành viên của Công nghị Giáo tỉnh, các dự tòng và các tân tòng
Tại đại thính đường Ðại học, Ðức Thánh cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của Công nghị Giáo tỉnh, gồm tám giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng.
Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập Giáo hội Công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc Giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập Công nghị Giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này: làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo.
Trong cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha, sau lời chào mừng của Ðức Tổng giám mục Laurent Ulrich, vị đứng đầu Giáo tỉnh Paris, một tài liệu làm việc của Công nghị, kết quả cuộc tham khảo ý kiến sâu rộng trong Giáo tỉnh và những câu trả lời của hơn 40.000 người, đã được trao cho Ðức Thánh cha. Rồi ba chứng nhân lần lượt trình bày chứng từ về việc tìm hiểu đạo, kinh nghiệm trong thời gian dự tòng, và kinh nghiệm của người tân tòng.
Huấn từ của Ðức Thánh cha
Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha Lêô XIV bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của Công nghị Giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành, với sự tham gia của toàn thể Dân Chúa. Ngài cảm ơn Ðức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Ðại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của Giáo hội tại Pháp.
Ðiều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Ðức Giáo hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Hiện tượng này diễn ra trong một xã hội Pháp có mức độ tục hóa cao, nhưng lại cho thấy ân sủng của Thiên Chúa hoạt động vượt trên những phân tích thống kê hay xã hội học. Vì thế, Giáo hội không nên rơi vào thái độ bi quan hay thất vọng, nhưng cần đón nhận thực tế này với lòng biết ơn và trách nhiệm.
Theo Ðức Giáo hoàng, Giáo hội được mời gọi đến với những người đang tìm kiếm Thiên Chúa bằng chính phong cách của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên.
Từ đó, Ðức Giáo hoàng đề nghị Giáo hội Pháp trở thành một "Giáo hội trong tình trạng khai tâm". Ðiều này có nghĩa là không chỉ chuẩn bị cho một người lãnh nhận phép Rửa, nhưng còn phải đồng hành với họ lâu dài cả trước và sau khi lãnh nhận các bí tích. Việc đồng hành cần bắt đầu từ chính kinh nghiệm và lịch sử cá nhân của mỗi người, tôn trọng hành trình riêng của họ và giúp họ khám phá cốt lõi của Tin mừng.
Một vấn đề quan trọng được nhấn mạnh là nguy cơ "khoảng trống sau phép Rửa". Sau khi trở thành Kitô hữu, các tân tòng cần được đón nhận thực sự vào cộng đoàn, tham dự đời sống cầu nguyện và được đào tạo toàn diện. Họ cần hiểu sâu hơn về Kinh thánh, thần học, giáo lý, đời sống luân lý và cách kết hợp đức tin với đời sống hằng ngày. Ðức Thánh cha cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụng vụ. Phụng vụ không phải là bước tiếp theo đơn thuần sau giáo lý, nhưng chính là một phần của hành trình hoán cải. Qua các nghi thức, ngôn ngữ và nhịp điệu phụng vụ, người tín hữu có thể bước vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô và khám phá sâu hơn sự sống của Thiên Chúa.
Ðể thực hiện sứ mạng này, cần đào tạo tốt các giáo lý viên, người đồng hành, cha mẹ đỡ đầu và những người phục vụ mục vụ. Họ không chỉ cần kiến thức Kinh thánh, thần học, phụng vụ và đời sống thiêng liêng, mà còn cần những phẩm chất nhân bản để biết lắng nghe và đồng hành với những người có hoàn cảnh phức tạp, từng trải qua đau khổ, cô đơn hoặc khủng hoảng. Việc đồng hành phải tôn trọng nhịp độ của từng người, tiến hành từng bước trong tinh thần "cùng nhau bước đi".
Qua hình ảnh Thánh Augustinô, Ðức Giáo hoàng nhắc rằng một hạt giống đức tin nhỏ bé cũng có thể phát triển thành một cây lớn. Ngài nhìn nơi các dự tòng và tân tòng không chỉ là những người đang nhận lãnh đức tin, mà còn là nguồn hy vọng và sự phong phú tương lai cho Giáo hội tại Pháp. Vì thế, họ cũng được mời gọi trở thành những người loan báo Tin mừng trong xã hội.
Sau cùng, Ðức Giáo hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu và Thánh Martinô thành Tours, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một Dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc gần 11 giờ 30, với Kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha, rồi ngài trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa và chuẩn bị thánh lễ lúc 15 giờ.