Ðức Thánh cha Lêô XIV viếng thăm
Maison Bakhita đón tiếp và thăng tiến người di cư
Ðức Thánh cha Lêô XIV viếng thăm Maison Bakhita đón tiếp và thăng tiến người di cư.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Paris (RVA News 27-09-2026) - Hoạt động đầu tiên của Ðức Thánh cha Lêô XIV sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng Chín năm 2026 là chào thăm và cám ơn một vài ân nhân đã hỗ trợ cuộc tông du của ngài tại Pháp, rồi ngài rời tòa Sứ thần Tòa Thánh nơi ngài nghỉ đêm, để đến thăm Trung tâm tên là "Maison Bakhita" ở Quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số.
Maison Bakhita
Dự án thiết lập Maison Bakhita được Tổng Giáo phận Paris khởi xướng cách đây tám năm (2018) nhằm đáp lại lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 21 tháng Hai năm 2017 trước đó về việc "tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập" mọi người di cư, như một "bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới".
Trung tâm mang tên Thánh Giusephina Bakhita, nữ tu người Sudan, thuộc Dòng Bác ái thánh Canossa, thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng Chín năm 2021, có diện tích 1.400 mét vuông và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này.
Ðến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Ðức Thánh cha đã được Ðức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục Giáo phận Paris sở tại cùng với bà Giám đốc, và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Meysam, một người tị nạn từ Afghanistan thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakhita này, và hai phụ nữ khác được Hội Vòng tay mở rộng, và Hội Giải thoát những người bị cầm giữ, cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua.
Diễn từ của Ðức Thánh cha
Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng Giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình.
Lấy cảm hứng từ Thánh Josephine Bakhita, Ðức Thánh cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một "nền văn minh của tình yêu", đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người "tạo chỗ cho người khác", khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là "thân mình của Ðức Kitô". Ðức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Ðức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà: không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Mỗi người, dù khác biệt về hoàn cảnh, đều có giá trị và cần thiết cho cộng đồng. Ðức Giáo hoàng dùng hình ảnh Thánh Phaolô về một thân thể với nhiều chi thể để khẳng định rằng các thành viên phải quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt không được coi thường những người yếu thế.
Sau cùng, Ðức Thánh cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng.
Trước khi rời trung tâm, Ðức Thánh cha còn tặng cho cơ sở này bức ảnh Ðức Mẹ mạ vàng thật đẹp. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha cho mọi người hiện diện.