700,000 tín hữu tham dự thánh lễ

với Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Paris

 

700,000 tín hữu tham dự thánh lễ với Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Paris.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 27-09-2026) - Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng Chín năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tại Quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700,000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh Vatican và Giáo hội tại Pháp.

Lúc 14 giờ 15 phút, Ðức Thánh cha từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh đến khu vực Quảng trường La Concorde, là một trong những quảng trường tráng lệ và rộng lớn nhất Paris, đi xe Papamobile chào thăm các tín hữu đứng đầy đại lộ trước Quảng trường và vùng phụ cận, trên lộ trình dài hai cây số. Thỉnh thoảng ngài cũng dừng lại để chúc lành cho các trẻ em được nhân viên bế lên gần ngài, thậm chí có cả người khuyết tật.

Ðức Thánh cha đến khu vực lễ đài lúc gần 15 giờ, chuẩn bị phẩm phục tiến lên bàn thánh. Bên hông lễ đài đã có 2.400 linh mục mặc áo lễ hiện diện tại vị trí định sẵn, và bên hông đối diện có ca đoàn 1.300 ca viên, hát Kinh Cầu Các Thánh chuẩn bị tinh thần cho buổi lễ.

Ðúng 15 giờ, đoàn rước tiến lên lễ đài, đi trước Ðức Thánh cha là thánh giá nến cao và hơn 100 hồng y, giám mục đồng tế.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Giáo hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh niềm vui của các tín hữu khi được quy tụ để ca ngợi Thiên Chúa, đồng thời cầu mong sự hiện diện của ngài củng cố đức tin và khích lệ mọi người lan tỏa sự sống, bình an và tình yêu của Ðức Giêsu Kitô.

Hình ảnh trung tâm của bài giảng là "Nước Hằng sống". Dựa trên lời Ðức Giêsu: "Ai khát, hãy đến với tôi mà uống", Ðức Giáo hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa: khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Ðây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công, của cải hay thú vui trần thế không thể thỏa mãn hoàn toàn. Khi con người đạt được điều mình mong muốn, khoảng trống nội tâm nhiều khi vẫn trở lại và thậm chí sâu sắc hơn.

Theo Ðức Giáo hoàng, chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khát vọng sâu xa nhất của con người. Ðức Giêsu đến gặp mỗi người trong chính lịch sử và hoàn cảnh của họ, giống như nguồn nước sống giữa sa mạc. Hình ảnh nước chảy ra từ Ðền thờ trong sách Êdêkien và nước tuôn ra từ cạnh sườn Ðức Giêsu bị đâm thâu trong Tin mừng Gioan diễn tả nguồn sống phát xuất từ Thiên Chúa và được trao ban qua Chúa Thánh Thần. Nhờ nguồn nước ấy, con người được thanh tẩy, đổi mới và trở nên con cái Thiên Chúa.

Ðức Thánh cha cũng giới thiệu Ðức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Người không coi con người như những con số hay mã định danh, nhưng nhìn mỗi người như một nhân vị duy nhất và không thể thay thế. Người đã hiến mạng sống vì nhân loại, tiếp tục nâng đỡ những người mệt mỏi, chữa lành những người bị tổn thương và tìm kiếm những người lạc đường. Qua đó, Ðức Giêsu mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Từ việc uống nguồn nước nơi Trái Tim bị đâm thâu của Ðức Kitô, các tín hữu được mời gọi không giữ đức tin cho riêng mình. Người đã nhận được nước hằng sống phải trở thành nguồn nước cho người khác, mang hy vọng đến những nơi có sự chán nản, khô cằn tinh thần và tuyệt vọng. Ðức Giáo hoàng nhắc đến tư tưởng của giáo phụ Origen rằng người tín hữu, khi gắn bó với Ðức Kitô, có thể trở thành giếng, nguồn suối và dòng sông đem sự sống cho tha nhân.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Ðức Giáo hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của Giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Potinô và Irênê, đến các thánh Martinô, Phanxicô Salê, Vinh Sơn Phaolô, Frédéric Ozanam, Jeanne Jugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu.

Ðức Giáo hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là Giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng, tân tòng trở thành những chứng nhân của Tin mừng và xây dựng "nền văn minh tình yêu".

Ðức Thánh cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư và nói rằng: "Hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Ðừng giữ niềm tin vào Ðức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra, để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ.

Anh chị em có nhiệm vụ mang niềm hy vọng đến nơi đang ngự trị sự nản lòng và sự khô cằn về mặt tinh thần... Quả thật, chính bằng việc chấp nhận sống trong sự thật dưới ánh nhìn của Ðức Giêsu, chúng ta mới có thể sống chân thực."

Ðức Thánh cha kết thúc bài giảng với lời cầu xin Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Nguồn Ơn Cứu Ðộ, chuyển cầu để những dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn tràn trong Dân Chúa, làm nảy sinh tại Pháp những mầm non của đức tin, hy vọng và bác ái.

Lời cám ơn cuối lễ

Cuối thánh lễ, trước khi Ðức Thánh cha ban phép lành, Ðức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của Giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cám ơn Ðức Thánh cha và nói rằng:

"Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nồng nhiệt nhất đến Ðức Thánh cha. Nước Pháp đã mong đợi Ðức Thánh cha, và chiều hôm nay, cũng như tối hôm qua dọc theo các đại lộ, người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đến để cùng cầu nguyện với Ðức Thánh cha và bày tỏ lòng tri ân của mình: Ðức Thánh cha đã chào đón các đám đông và ban phép lành cho các trẻ em.

Tại Nhà thờ Ðức Bà Paris, các linh mục, phó tế, vợ của các phó tế vĩnh viễn, các tu sĩ nam nữ, những người sống đời thánh hiến và các chủng sinh đã chờ đón Ðức Thánh cha: tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha.

Các bạn trẻ cũng đã chờ đón Ðức Thánh cha và đã lấp đầy sân vận động "Stade de France" trong một buổi tối sẽ mãi in đậm trong ký ức của họ. Các đội ngũ phụ trách việc đón tiếp, cả Ðức Thánh cha lẫn những đám đông từ khắp nơi quy tụ về, cùng với mười hai nghìn tình nguyện viên đã quảng đại và âm thầm dấn thân, xin dâng lời tạ ơn vì những giờ phút không thể nào quên này.

Nhờ sự hiện diện và những lời huấn dụ của Ðức Thánh cha, các tín hữu cảm thấy được khích lệ trong sứ mạng loan báo Tin mừng; còn những người nam nữ thiện chí không cùng chia sẻ đức tin Công giáo cũng có thể cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, được yêu thương và được an tâm trên hành trình cuộc sống của mình. Các dự tòng, các tân tòng và những người đồng hành với họ đã xúc động trước sự quan tâm mà Ðức Thánh cha đã dành cho họ cũng như cho hành trình của chúng con với tư cách là một cộng đoàn hiệp hành cấp giáo tỉnh.

Và chính Ðức Thánh cha, như một người lữ hành hy vọng, cũng mong chờ được nhìn thấy Nhà thờ Ðức Bà Paris. Ðức Mẹ của chúng ta vẫn luôn là Ðức Mẹ của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi tâm hồn: Mẹ là Mẹ của chúng ta, là Nữ Vương Hòa Bình và là Cửa Thiên Ðàng. Ðó cũng là cách Mẹ được khắc họa trong nhà thờ chính tòa của chúng con: trong ô cửa sổ tròn phía trên đầu chúng con, Mẹ khoác áo choàng đầy sao, ở giao điểm của gian ngang và dưới chân ngọn tháp đã sụp đổ ngày 15 tháng Tư năm 2019.

Trong trận hỏa hoạn, hình ảnh ấy đã bị lửa thiêu hủy. May mắn thay, một số bức ảnh đã cho phép chúng con phục dựng lại hình ảnh ấy một cách trung thành. Chúng con đã có thể đặt lại hình ảnh ấy vào vị trí cũ và đồng thời làm thêm một bản khác - giống hệt bản nguyên thủy - mà giờ đây con vui mừng được kính tặng Ðức Thánh cha, nhân danh Tổng Giáo phận Paris và tám giáo phận khác thuộc Giáo tỉnh này.

Kính thưa Ðức Thánh cha, chúng con xin cảm ơn Ðức Thánh cha về tất cả.

Tiếp lời Ðức Tổng giám mục Ulrich, một bản sao bức ảnh Ðức Mẹ được tạo lại đã được trao tặng Ðức Thánh cha giữa tiếng vỗ tay hưởng ứng của mọi người.

Về phần Ðức Thánh cha, ngài tặng lại cho Giáo phận Paris một chén lễ quí giá.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page