Ðức Thánh cha lên đường thăm mục vụ tại Pháp

 

Ðức Thánh cha lên đường thăm mục vụ tại Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 26-09-2026) - Sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong bốn ngày, cho tới chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng Chín năm 2026.

Ðây là chuyến tông du thứ V của ngài từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, ngày 08 tháng Năm năm 2025, và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Trong số các vị tiền nhiệm của ngài, có Ðức Gioan Phaolô II đã bảy lần viếng thăm nước Pháp, nếu kể cả chuyến viếng thăm đảo La Reunion năm 1989, thì là tám lần. Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viếng thăm nước Pháp ba lần, còn Ðức Phanxicô cũng đã ba lần đặt chân đến lãnh thổ Pháp, như tại Strasbourg, Marseille và đảo Corse, nhưng đó không phải là cuộc viếng thăm chính thức nước Pháp.

Ðến phi trường quốc tế Fiumicino lúc gần 8 giờ, Ðức Thánh cha được các giới chức sân bay tiễn chào và ngài bước lên máy bay. Tại đây đã có đoàn tùy tùng của ngài gồm gần 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp.

Chiếc Airbus 321 của hãng ITA Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris cách đó 1,150 cây số về hướng tây bắc.

Chào thăm giới báo chí

Khoảng một giờ đồng hồ sau khi máy bay cất cánh, Ðức Thánh cha đi xuống phần sau của máy bay dành cho giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên.

Có người hỏi ngày về Trí tuệ Nhân tạo (AI), và việc các công ty công nghệ lớn (Big Tech) tuyên bố làm "chậm lại" sự tiến bộ công nghệ. Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Có lẽ họ bắt đầu đọc thông điệp của tôi rồi chăng!? ... Ủy ban của Vatican chúng tôi đang liên hệ với nhiều nhà lãnh đạo trong thế giới AI và chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc đối thoại mà tôi hy vọng là đã khởi động với thông điệp "Nhân loại kỳ diệu" (Magnifica Humanitas). Tôi nghĩ nhiều người trong số họ sẵn sàng tìm kiếm những phương thức để bảo đảm sao cho AI không thay thế hoặc hủy hoại nhân loại, mà ngược lại trở thành một công cụ phục vụ con người. Họ đang bắt đầu thực hiện những điều tích cực."

Một ký giả khác người Mỹ hỏi Ðức Thánh cha về vụ Quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm ký giả đài CNN và một số cơ quan truyền thông khác không được tiếp cận với Nhà Trắng, ngài đáp: "Tôi rất vui vì tất cả các bạn đều có mặt ở đây, và tôi nghĩ việc có hoạt động đưa tin tốt ở mọi nơi và dành cho tất cả mọi người là điều cần thiết, rất quan trọng."

Ðức Thánh cha không quên nhắc lại và bày tỏ sự tiếc nuối với các ký giả đã tháp tùng ngài trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha hồi tháng Sáu vừa rồi, vì máy bay bị trục trặc kỹ thuật không thể thực hiện chuyến bay trở về Roma (và do đó không có cuộc họp báo của ngài), khi ấy Ðức Thánh cha dùng máy bay của Nhà Vua Tây Ban nha để trở về, còn các ký giả phải đợi máy bay lớn hơn. Ðức Thánh cha nói: "Tôi muốn đặc biệt nhắc đến những người trong số các bạn đã cùng đi với tôi khi chúng ta trở về Roma từ Tây Ban Nha. Và tôi muốn đích thân xin lỗi về một sự cố mà tôi không liên quan gì đến, nhưng tôi biết rằng sự việc đó đã khiến một số người trong các bạn buồn vì chúng ta đã không thể cùng nhau trở về Roma."

Ðể loan báo hòa bình

Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sau đó cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc "đưa tin về chuyến công du tại Pháp", chuyến đi có "nhiều chủ đề quan trọng". Ngài hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Ðức Thánh cha nói: "Tôi rất mong được gặp lại các bạn trong chuyến bay trở về và chúng ta sẽ có dịp trò chuyện thêm một chút."

Nhưng trước đó, Ðức Thánh cha đưa ra một lời khẳng định quan trọng: "Trước hết, tôi đến Pháp, cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô, để loan báo hòa bình, sự bình an của Ðức Kitô trên toàn thế giới. Ðây là một thông điệp mà, như tất cả chúng ta đều biết, rất quan trọng trong thời điểm hiện nay."

Một nhà báo hỏi xem Ðức Giáo hoàng có đang luyện tiếng Pháp hay không. Ngài đáp: "Một chút thôi!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page