Viện phụ Ðan viện Solesmes:
Chính lời cầu nguyện đã tạo nên châu Âu
Viện phụ Ðan viện Solesmes: Chính lời cầu nguyện đã tạo nên châu Âu.
Phúc Nhạc
Metz (RVA News 22-09-2026) - Tất cả các Viện phụ Dòng Biển Ðức tại Pháp được mời đến thành phố Metz, Pháp, để gặp gỡ Ðức Thánh cha khi ngài viếng thăm thành phố này, chặng chót trong bốn ngày tông du tại Pháp.
Ðức Viện phụ Geoffroy Kemlin của Ðan viện của Ðan viện Solesmes, cách Paris hơn 250 cây số về hướng tây nam, cho biết như trên. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Trung tâm Schuman khi ngài viếng thăm trụ sở này. Theo Ðức Viện phụ, Metz là chặng mang tính châu Âu rõ nét nhất trong chuyến tông du của Ðức Thánh cha tại Pháp. Ðây sẽ là một dịp tốt để nhắc lại vai trò thiêng liêng của các đan sĩ Biển Ðức trong việc xây dựng châu Âu, Viện phụ nhắc lại rằng thánh ca Gregorian đã ra đời tại Metz.
Các đan sĩ Biển Ðức đã định hình châu Âu qua lời cầu nguyện
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Famille Chrétienne ở Pháp, Ðức viện phụ nhắc lại rằng các đan sĩ Biển Ðức đã định hình châu Âu qua lời cầu nguyện. Bất cứ nơi nào họ đến định cư, họ đều cử hành cùng một phụng vụ Rôma. Họ hiểu rằng chính việc ca tụng Thiên Chúa mới thực sự biến đổi thế giới và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Ngay từ đời này, chúng ta đã cảm nghiệm niềm vui của thiên đàng và lan tỏa niềm vui ấy chung quanh mình. Ðây chính là cốt lõi của chứng tá Biển Ðức. Chính qua việc cử hành phụng vụ mà họ đã loan báo Tin mừng cho châu Âu.
Ðức Lêô XIV đã cảm nghiệm điều này tại châu Mỹ Latinh
Viện phụ Kemlin nhấn mạnh rằng chính Ðức Thánh cha cũng rất nhạy cảm với khía cạnh này trong đời sống của Giáo hội. "Người biết rằng lời cầu nguyện là động lực đứng đằng sau sự biến đổi sâu xa của môi trường chung quanh chúng ta. Chính người đã trải nghiệm điều này khi là một tu sĩ Dòng thánh Augustinô tại châu Mỹ Latinh".
Họ truyền lại nền văn hóa cổ đại, thấm nhuần nền văn hóa ấy bằng Tin mừng
Khi nói về sự đóng góp của các đan sĩ Biển Ðức trong việc định hình Lục địa Cổ, Viện phụ nhắc lại rằng họ đã truyền lại những tinh hoa của di sản Hy-La. Họ là chiếc cầu nối giữa thời cổ đại và thời Trung Cổ. Nhờ công việc không mệt mỏi của những người chép sách, họ đã truyền lại nền văn hóa ấy, đồng thời làm cho nó thấm nhuần Tin mừng.
(Ekai.pl 20-9-2026)