Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ"
kêu gọi tăng cường bảo vệ
quyền tự do tôn giáo ở Mexico
Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico.
Phúc Nhạc
Mexico (RVA News 11-08-2026) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là "Ðạo luật Calles", đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống Giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước, các giám mục Công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở Giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico.
Tổ chức cứu trợ Công giáo quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" (ACN) có trụ sở trung ương ở thành phố Koenigstein và chi nhánh tại nhiều nước. Trong thông cáo, tổ chức này nhắc lại rằng: Ðạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elías Calles đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng Bảy năm 1926. Ðạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này cũng như đường lối của chính phủ, cuộc Chiến tranh Cristero đẫm máu (1926-1929) đã bùng nổ.
Các giám mục Mexico nhắc lại rằng vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ: "Vào sáng ngày 01 tháng Tám năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai: Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta."
Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico, "với một cái giá rất đắt", rằng "tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu".
Bầu khí nghi kỵ
Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình.
Theo các giám mục, nghiêm trọng hơn nữa là bạo lực của tổ chức tội phạm
Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin.
Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ Dòng Tên Javier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng Sáu năm 2022 tại Cerocahui, thuộc bang Chihuahua ở miền tây bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Pérez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng Mười năm 2024 tại San Cristóbal de Las Casas, miền nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa nhật.
Mexico: một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với hàng giáo sĩ
Báo cáo "Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025" của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện Giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết: "Các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang".
Từ tháng Mười Hai năm 2018 đến tháng Chín năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại, và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của Giáo hội Công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận - tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu.
Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" nhận định rằng tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.
(KAP 7-8-2026)