Trong bất cứ hoàn cảnh nào,

Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-08-2026) - Trưa Chúa nhật, ngày 09 tháng Tám năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn năm ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời vẫn còn nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Ðức Thánh cha đặc biệt kêu gọi hòa bình cho Sudan, từ hơn ba năm nay đang bị nội chiến, cho các thường dân tại Ucraina và Nga đang chịu chết chóc vì các cuộc tấn công của hai bên.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XIX Thường niên Năm A, thuật lại sự việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước tiến đến gần họ thì họ tưởng là ma.

Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, Ðấng trên biển hồ Galilê, đến với các môn đệ giữa một cơn bão, khi Người đi trên mặt nước (x. Mt 14,22-33).

Sau phép lạ bánh và cá (x. Mt 14,13-21), Thầy truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi sang bờ bên kia, trong khi Người lui lên núi, một mình cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đã xa bờ, các ông bị gió dữ dội làm chao đảo và vất vả tiến lên. Sau một kinh nghiệm thành công, khi họ đã được làm những người chứng kiến và tham dự vào một dấu lạ kỳ diệu, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của những con sóng và ngọn gió ngược.

Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đang nổi sóng mà đến với các ông, và vì sợ hãi, các ông tưởng Người là ma (c. 26). Nhưng Người nói với họ: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (c. 27). Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả: ông Phêrô thậm chí còn có thể bước đi vài bước trên những con sóng để đến với Người; rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, cơn bão liền lắng xuống, và lúc ấy, lời tuyên xưng đức tin tự nhiên tuôn trào từ trái tim các môn đệ: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!" (c. 33).

Ðể đi đến điều này, các ông không chỉ cần chứng kiến một phép lạ, cũng không chỉ cần đã thành công trước mặt dân chúng: các ông phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình và, trong chính kinh nghiệm ấy, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của Người, và tìm lại được bình an ngay cả giữa cơn bão.

Một ngày kia, về sau, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: "Nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ [#], nếu anh em bảo núi này: "Dời khỏi đây, nhào xuống biển đi!", thì sự việc sẽ xảy ra" (Mt 21,21). Và chính điều này các ông đã cảm nghiệm trên biển hồ: bình an của Ðức Kitô, Ðấng đã ở trên núi để cầu nguyện, đã đến với các ông giữa cơn cuồng nộ của sóng nước.

Vậy, phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng: trước hết, đừng quá phấn khởi hay tự cao khi thành công và đừng bao giờ tự phụ về chính mình; đồng thời cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề và, mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng ta dường như đang lùi bước nhiều hơn là tiến lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta, và nếu chúng ta khiêm tốn đón Người vào con thuyền cuộc đời mình - qua lời cầu nguyện, qua các Bí tích, qua việc lắng nghe Lời Người -, thì nơi Người, chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình".

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Xin Ðức Maria giúp chúng ta sống như thế, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa; Mẹ là Ðấng đã được tuyên bố là có phúc vì lòng tin của mình (x. Lc 1,45).

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt là tại thành phố El-Obeid. Khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với toàn thể nhân dân đất nước này, một lần nữa, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Ðồng thời, tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực, và ban cho họ nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu.

Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt là tại thành phố El-Obeid. Khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với nhân dân của quốc gia này, tôi một lần nữa kêu gọi các nhà chức trách bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Ðồng thời, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, hoán cải tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho nền hòa bình được mong đợi từ lâu.

Những tin tức đau buồn về những người vô tội bị sát hại và bị thương tại Ukraina và Nga vẫn tiếp tục được đưa tới. Những biến cố bi thảm nối tiếp nhau, hơn nữa, ngày càng gia tăng, gây ra ngày càng nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay. Trước quá nhiều đau khổ như thế, tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi hãy tôn trọng luật nhân đạo và để cả hai Bên chấm dứt các cuộc tấn công liên quan đến những mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Ðã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại, để mở đường cho hòa bình.

Và giờ đây, tôi xin chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia!

Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Mađalêna của Tổng Giáo phận Milano, những người đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Siena đến Roma; cũng như các hướng đạo sinh ở Enna, những người đã tổ chức trại trên các ngọn đồi vùng Roma, và các bạn trẻ đến từ Pernumia, thuộc Giáo phận Padova.

Sự hiện diện của rất nhiều nhóm bạn trẻ, những người chọn dành một vài ngày nghỉ để tham gia các hoạt động đào luyện và tình bạn, là một dấu chỉ của niềm hy vọng; cũng như sự kiện của các bạn trẻ Phanxicô mà tôi đã vui mừng gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua tại Assisi.

Tất cả các bạn, các bạn trẻ nam nữ đang lắng nghe, tôi muốn nhắc các bạn rằng trong những ngày này, lịch phụng vụ giới thiệu một số những vị thánh nam và thánh nữ tuyệt vời, mà tôi mời gọi các bạn tìm hiểu kỹ hơn: hôm qua là Thánh Ða Minh vĩ đại, Ðấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết; hôm nay là Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Edith Stein, nữ tu Cát Minh đã bị sát hại tại Auschwitz và là đồng bổn mạng của châu Âu; ngày mai là Thánh Laurensô, phó tế của Giáo hội Roma; ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để đi theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường, theo gương người đồng hương của mình là Thánh Phanxicô. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho những chứng nhân mẫu mực này của Tin mừng khơi dậy trong các bạn lòng nhiệt thành!

Sau cùng, Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page