Ðức Hồng y Quốc vụ khanh
viếng thăm Mexicô
Ðức Hồng y Quốc vụ khanh viếng thăm Mexicô.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Guadalupe (RVA News 08-08-2026) - Hôm mùng 06 tháng Tám năm 2026, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã kết thúc ba ngày viếng thăm tại Mexicô, với cao điểm là thánh lễ ngài chủ sự hôm mùng 05 tháng Tám năm 2026 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe ở ngoại ô thủ đô.
Ðức Hồng y đã đến Mexicô sau bốn ngày viếng thăm tại Guatemala. Ngài đến Mexicô theo lời mời của chính quyền và giáo quyền tại nước này.
Bài giảng của Ðức Hồng y
Trong bài giảng thánh lễ tại Mexicô, Ðức Hồng y Parolin bày tỏ niềm vinh dự được cử hành thánh lễ cùng các khách hành hương thuộc Giáo phận Torreón. Ngài đặc biệt chuyển đến toàn thể nhân dân Mexicô phép lành đặc biệt của Ðức Thánh cha dành cho "vùng đất vĩ đại này".
Ðức Hồng y Parolin nhắc lại rằng ngày 05 tháng Tám gợi lại hai truyền thống phụng vụ: phép lạ tuyết rơi trên đồi Esquilino ở Rôma, nơi hiện tọa lạc Ðền thờ Ðức Bà Cả, và phép lạ Guadalupe, khi những bông hồng kỳ diệu rơi từ chiếc áo choàng (tilma) của Thánh Juan Diego. Theo Ðức Hồng y, cả hai biến cố đều diễn tả cùng một sứ điệp: "Ðức Trinh Nữ Maria không ngừng bày tỏ sự gần gũi và chăm sóc con cái mình, luôn giúp họ đến gần hơn với Người Con chí thánh của Mẹ."
Ðức Hồng y cũng liên kết đến hình ảnh người phụ nữ Canaan trong bài Tin mừng hôm đó, người đã kiên trì cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bị quỷ ám. Trước đức tin mạnh mẽ của bà, Chúa đã nhận lời. Từ đó, Ðức Hồng y nhắc đến một trong những bi kịch lớn nhất của Mexicô ngày nay: "Biết bao người mẹ vẫn tiếp tục, với lòng kiên trì và đức tin, đi tìm những người con mất tích của mình." Ngài nói: "Không điều gì có thể ngăn cản họ làm tất cả những gì có thể để giúp con mình. Và tất cả chúng ta đều có thể nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện, để sự kiên trì và đức tin của họ được Thiên Chúa đáp đền." Hiện diện với người nghèo, người bị gạt ra bên lề, người di cư và người ngoại kiều.
Từ địa điểm hành hương, suy niệm, hoán cải, truyền giáo và cầu nguyện này, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh sự cấp thiết phải loan báo Tin mừng trong một thế giới mà: "tai họa chiến tranh, nỗi kinh hoàng của nạn đói và sự tàn phá của bạo lực đang xảy ra quá thường xuyên." Ngài cho rằng việc tưởng nhớ cuộc hiện ra của Ðức Mẹ Guadalupe là dịp để cầu xin Mẹ chỉ cho nhân loại con đường hòa giải giữa các nền văn hóa và các dân tộc trong cùng một đức tin mang tính phổ quát.
Nhắc lại giáo huấn hướng đến việc xây dựng sự hiệp nhất, Ðức Hồng y mời gọi các Kitô hữu: "Hãy hiện diện bên những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người di cư và những người ngoại kiều." Thiên Chúa không tỏ mình cho người quyền thế, nhưng cho một con người đơn sơ.
Ðức Hồng y Parolin tiếp tục khẳng định: "Dù nhỏ bé và yếu đuối, nhờ Thiên Chúa chúng ta vẫn có thể thực hiện những điều kỳ diệu." Ngài nhắc lại rằng Thiên Chúa: "đã không tỏ mình cho những người quyền thế hay có ảnh hưởng, nhưng cho một con người đơn sơ; và chính nhờ con người ấy mà sứ điệp của Người đã đến được những góc xa xôi nhất trên thế giới." Theo ngài, đó là một bài học rất thời sự cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Ðức Hồng y cũng chia sẻ điều luôn khiến ngài xúc động sâu sắc, đó là: "chứng tá trung thành của các tín hữu vẫn bước theo Ðức Kitô giữa khó khăn và đau khổ, trong các trại tị nạn, các bệnh viện dã chiến, trong công tác cứu trợ tại các vùng chiến sự hay những nơi bị dịch bệnh tàn phá." Ðó là mẫu gương mà mỗi người được mời gọi noi theo, dù trong gia đình hay ngoài xã hội. Cầu nguyện không phải là một lựa chọn phụ đối với Kitô hữu.
Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc đến quá nhiều cộng đoàn đang bị bạo lực và sự hung hăng làm tổn thương, cũng như biết bao gia đình đang phải chịu nỗi đau vì mất đi người thân. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng hòa bình phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người. Nếu hòa bình thực sự phát xuất từ trái tim và trở về với trái tim, thì nó cần được không ngừng nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Ðây cũng chính là điều Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng hôm đó (05.08.2026). Ðức Hồng y khẳng định: "Ðối với người Kitô hữu, cầu nguyện không phải là một lựa chọn thêm vào, nhưng là bản chất của mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa."
Từ đồi Tepeyac, nơi ngài gọi là "ngôi nhà thánh nhỏ bé", Ðức Hồng y Parolin kết thúc bằng lời khẩn cầu Ðức Mẹ Guadalupe chuyển cầu để Thiên Chúa ban cho các dân tộc hồng ân hòa bình và giúp mọi anh chị em được hòa giải với nhau.
Trong cuộc viếng thăm Mexicô, Ðức Hồng y Parolin đã hội kiến với bà Tổng thống Claudia Sheinbaum, Bộ trưởng Nội vụ Rosa Icela Rodríguez, Thứ trưởng Ngoại giao Roberto Velasco Álvarez, cũng như với Ðức cha Ramón Castro Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexicô.
(Vatican News 6-8-2026)