Các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích
việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem
Các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem.
Phúc Nhạc
Jerusalem (RVA News 07-08-2026) - Các nhà hoạt động bênh vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem.
Cụ thể, tổ chức Ir Amim - nghĩa là Thành phố của các Dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem.
Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 05 tháng Tám năm 2026, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực Ðông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của Bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn.
Ông Aviv Tatarsky, nhà nghiên cứu của tổ chức Ir Amim, được Hãng Thông tấn Công giáo Ðức KNA trích lời, cho biết: "Cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam Ðông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách Ðông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố."
Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2,300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hécta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến Quốc lộ 60, tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục bắc - nam xuyên qua Bờ Tây. Theo Ir Amim, để thực hiện dự án, ít nhất 2.8 hécta đất của người Palestine sẽ bị trưng dụng. Ðây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo Luật Tài sản của Người Vắng mặt (Absentees' Property Law) và tuyên bố là đất thuộc sở hữu nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng Bảy năm 2026. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là "không xác định".
Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit Jala, trong đó có nhiều vườn ôliu cổ thụ. Theo Ir Amim, đây là thêm một bằng chứng cho thấy khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ôliu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
(Kathpress 5-8-2026)