Ðức Tân Giám Mục

Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến

dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

tại Hội Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ

 

Ðức Tân Giám Mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Hội Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ.

Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA


Ðức Tân Giám Mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Hội Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ.


Tam Hà (FMA 29-06-2026) - Trong bầu khí hân hoan mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, sáng ngày 29/06/2026, Hội dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ (FMA) tại trụ sở chính Tam Hà đã hân hoan chào đón Ðức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đến chủ sự Thánh lễ tạ ơn. Ðây cũng là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa trong tình thân gia đình, vì Hội dòng có hai chị em ruột của Ðức cha là Sr. Monica Anh Thư và Sr. Cecilia Bạch Mai là thành viên của Hội dòng.

Hiệp dâng Thánh lễ với Ðức cha có cha Giuse Từ Anh Khoa thuộc Dòng Tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả, Bà cố và thân quyến của Ðức cha cùng sự hiện diện đông đảo của quý sơ trong Hội dòng và đại diện các thành phần của Gia đình Salêdiêng.

Mở đầu Thánh lễ, trong ngày mừng kính hai vị Tông đồ - những cột trụ đức tin của Hội Thánh - Ðức cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hồng ân đức tin đã lãnh nhận, biết trân quý, sống và can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Ðức cha cũng chia sẻ niềm vui khi đây là lần thứ ba ngài hiện diện trong thánh lễ tại Hội dòng với những dấu mốc đặc biệt: khi là một chú giúp lễ, cách đây 23 năm là Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục, và hôm nay là Thánh lễ tạ ơn sau khi lãnh nhận hồng ân Giám mục.

Trong bài giảng, khởi đi từ mẫu gương của hai thánh Phêrô và Phaolô, Ðức cha nhấn mạnh rằng: "Thánh nhân nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai." Từ những yếu đuối, vấp ngã và cả những lỗi lầm - thánh Phêrô từng chối Thầy, thánh Phaolô từng bách hại Hội Thánh - các ngài đã được Chúa chạm đến bằng tình yêu và lòng thương xót. Ánh mắt đầy cảm thông của Chúa dành cho Phêrô sau khi trối Thầy và biến cố ngã ngựa của Saolô trên đường Ðamas đã trở thành bước ngoặt giúp các ngài được biến đổi thành những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng.

Ðức cha khẳng định rằng sự biến đổi ấy không đến từ khả năng riêng của con người, nhưng phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và sự tin tưởng Người dành cho mỗi người khi mời gọi cộng tác vào sứ mạng của Người. Từ đó, Ðức cha nhắn nhủ cộng đoàn: mỗi người đều có những giới hạn và yếu đuối, nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng tin tưởng, yêu thương và tiếp tục chạm đến cuộc đời chúng ta. Ðiều quan trọng là biết gắn bó với Chúa, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi, hầu mỗi người cũng trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong môi trường mình đang hiện diện.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Cuối Thánh lễ, Sr. Maria Tuyết Nhung, Phó Giám tỉnh, đại diện Tỉnh dòng, đã bày tỏ tâm tình chúc mừng Ðức cha, Bà cố và gia đình. Với sự thân tình và quý mến, sơ xin phép gọi Ðức cha là "Ðức cha nhà mình". Sơ chân thành cảm ơn Ðức cha đã hiện diện và dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay để cầu xin muôn ơn lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên Hội Thánh và cách riêng trên Hội dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ. Ðồng thời, sơ cũng gửi lời chúc mừng đến Bà cố và gia đình vì hồng ân Giám mục mà Chúa đã thương ban, kính chúc Ðức cha luôn được Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ đồng hành, ban sức khỏe, bình an và nhiều ơn khôn ngoan để chu toàn sứ vụ mục tử.

Gói trọn tâm tình tri ân và chúc mừng của toàn Tỉnh dòng, Sr. Maria Giám tỉnh, đã dâng tặng Ðức cha bó hoa tươi thắm cùng món quà lưu niệm đầy ý nghĩa.

Với lời đáp từ ngắn, Ðức cha gửi lời cảm ơn Hội dòng và các thành phần trong gia đình Salêdiêng vì tình thương mến và lời cầu nguyện dành cho ngài. Ðức cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cha ngài trong trách vụ Chúa trao.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chung vui trong bầu khí gia đình với chương trình chúc mừng Ðức cha qua tiểu phẩm vui tươi và đầy ý nghĩa. Mọi người cùng quây quần dùng bữa điểm tâm thân mật, chia sẻ niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Người đã ban cho Hội Thánh và Gia đình Salêdiêng qua vị mục tử mới.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, tiếp tục nâng đỡ Ðức cha trong sứ vụ mục tử, để ngài luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa và là người gieo niềm hy vọng cho Dân Chúa.

Bài viết: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA

Hình ảnh: Sr. Maria Anh Thi, FMA

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page