Ðức Thánh cha chủ sự buổi Canh thức
cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid
Ðức Thánh cha chủ sự buổi Canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid.
G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA
Madrid (RVA News 07-06-2026) - Sau khi dùng bữa tối tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Madrid, lúc quá 20 giờ, thứ Bảy, ngày 06 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã dùng xe Papamobile để tới Quảng trường Lima, chỉ cách Tòa Sứ thần Tòa Thánh hơn bốn cây số để chủ sự buổi canh thức với hàng trăm ngàn người trẻ. Họ đứng dọc theo hai bên đường để vẫy chào khi xe ngài đi qua.
Trên lễ đài tại Quảng trường, cùng với Ðức Thánh cha có Ðức Hồng y José Cobo Cano, Tổng giám mục Giáo phận Madrid sở tại, và 30 bạn trẻ. Sau bài ca chào mừng Ðức Thánh cha và lời giới thiệu của Ðức Hồng y, các bạn trẻ đã trình diễn hoạt cảnh Godpell, rồi giữa ngài và các bạn trẻ đã diễn ra cuộc đối thoại.
Diễn từ của Ðức Thánh cha
Trong cuộc đối thoại này, Ðức Thánh cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay.
Trước hết, khi được hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài Thánh Augustinô, ngài nhắc đến ba vị thánh tiêu biểu.
Vị thứ nhất là Thánh Gioan Kim Khẩu, vị Giáo phụ nổi tiếng với tài giảng thuyết xuất sắc và lòng trung thành với Tin mừng. Từ một học giả triết học, ngài trở thành linh mục và giám mục, dành trọn cuộc đời để giải thích Kinh thánh và bảo vệ đức tin trước các lạc giáo. Ðức Thánh cha đặc biệt cảm phục sự kết hợp giữa tình yêu chân lý và đời sống đạo đức nơi vị thánh này.
Vị thứ hai là Thánh Tôma thành Villanova, một tu sĩ Augustinô người Tây Ban Nha. Với vai trò giám mục, ngài thúc đẩy việc cải tổ Giáo hội và đời sống giáo sĩ, khuyến khích cầu nguyện, khiết tịnh và vâng phục. Lòng bác ái nồng nhiệt của ngài đã trở thành nguồn cảm hứng cho Ðức Thánh cha trong những lúc thử thách.
Vị thứ ba là Thánh Turibiô de Mogrovejo, vị giám mục truyền giáo tại Peru. Ngài học các ngôn ngữ bản địa để loan báo Tin mừng và đấu tranh chống lại bất công, tham nhũng thời thuộc địa. Ðối với Ðức Thánh cha, đây là mẫu gương về sự dấn thân phục vụ người nghèo và bảo vệ công lý nhân danh Chúa Kitô.
Nhìn vào cuộc đời các vị thánh ấy, Ðức Thánh cha nhớ đến câu nói của Thánh Augustinô: "Nếu họ làm được, tại sao tôi không thể?". Ngài mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm nhà truyền giáo và giám mục tại Peru, Ðức Thánh cha cho biết điều ngài trân quý nhất là chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo Tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được Tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng Lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người.
Về cách nhận ra tiếng Chúa giữa vô vàn tiếng nói của thế giới, Ðức Thánh cha nhấn mạnh trước hết đến sự thinh lặng. Chỉ khi biết tránh xa những tiếng ồn và những điều làm phân tâm, con người mới có thể nhận ra đâu là tiếng nói chân thật. Trong thinh lặng, người ta hiểu rằng các ý thức hệ rồi sẽ qua đi, còn chân lý thì tồn tại mãi.
Thứ hai, Ðức Thánh cha khẳng định rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe con người. Vì thế, mỗi người hãy mạnh dạn nói với Chúa những điều sâu kín trong lòng. Khi những tâm tư ấy được dâng lên Thiên Chúa, chúng trở thành lời cầu nguyện. Cầu nguyện là cuộc đối thoại tự do và chân thành với Ðấng yêu thương chúng ta.
Thứ ba, để nhận ra tiếng Chúa, cần lắng nghe Chúa Kitô, Ngôi Lời hằng sống đang tiếp tục nói với nhân loại qua Giáo hội. Việc chầu Thánh Thể là cơ hội đặc biệt để sống thinh lặng, mở lòng và đối thoại với Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Ðối với việc đồng hành với người khác trên hành trình khám phá đức tin, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng không ai sinh ra đã là thầy dạy; tất cả đều là môn đệ của Chúa. Vì thế, cách tốt nhất để giúp người khác đến với đức tin là sống chứng tá bằng chính cuộc đời mình. Người trẻ sẽ học được giá trị của cầu nguyện khi thấy người khác cầu nguyện; sẽ cảm nhận được sức mạnh của đức tin khi gặp những người sống đức tin cách nhiệt thành. Các giá trị Kitô giáo được truyền đạt không chỉ bằng lời nói mà còn qua các mối tương quan, sự lắng nghe và đối thoại.
Khi nói về vai trò của người trẻ trong xã hội, Ðức Thánh cha nhắc lại hình ảnh truyền thống: người Kitô hữu trong thế giới giống như linh hồn trong thân xác. Người môn đệ Chúa Giêsu sống giữa thời đại của mình nhưng không bị lệ thuộc vào những xu hướng chóng qua. Nhờ tình yêu của Chúa Kitô, họ được tự do trước mọi áp lực, lừa dối và cám dỗ của quyền lực, tiền bạc hay danh vọng.
Ðức Thánh cha đặc biệt kêu gọi giới trẻ trở thành những người kiến tạo sự thay đổi trong gia đình, trường học, nơi làm việc và cả môi trường kỹ thuật số. Người trẻ được mời gọi làm chứng cho vẻ đẹp của Tin mừng bằng chính cuộc sống của mình.
Sau cùng, Ðức Thánh cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo ngài, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái - sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới.
Chầu Thánh Thể
Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha được tiếp nối với nghi thức Chầu Thánh Thể, và sau cùng Ðức Thánh cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Lúc này là khoảng 22 giờ, Ðức Thánh cha trở về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để nghỉ đêm.
Hoạt động của Ðức Thánh cha trong ngày Chúa nhật, 07 tháng Sáu năm 2026
Sáng Chúa nhật, ngày 07 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ đến Quảng trường Cibeles, cách Tòa Sứ thần 9 cây số để cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, rồi chủ sự cuộc rước kiệu sau thánh lễ.
Ban chiều lúc 18 giờ, Ðức Thánh cha có cuộc gặp gỡ tại khu vực gọi là Movistar, trước kia là nơi đấu bò mộng, có thể chứa được 17,000 người. Tại đây, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao, kinh tế và nghệ thuật.