Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại hội toàn thể

của Bộ Loan báo Tin mừng,

Phân Bộ các vấn đề cơ bản

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, Phân Bộ các vấn đề cơ bản.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2026) - Sáng ngày 28 tháng Năm năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ðại hội của Bộ Loan báo Tin mừng, Phân Bộ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là Hội đồng Tòa Thánh về những người không tin tưởng và hiện nay Quyền Tổng trưởng là Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025.

Khi cải tổ Giáo triều Roma, qua Tông hiến Praedicate Evangelicum (Các con hãy loan báo Tin mừng), Ðức Thánh cha Phanxicô đặt Bộ Loan báo Tin mừng lên hàng đầu và chính ngài làm Tổng trưởng. Bộ này có hai phân bộ do hai vị Quyền Tổng trưởng thay Ðức Thánh cha điều hành. Ðó là Phân Bộ Loan báo Tin mừng-đặc trách các Giáo Hội trẻ, hiện do Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, làm Quyền Tổng trưởng, và Phân bộ các vấn đề cơ bản là Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh sứ mạng nòng cốt của Giáo hội là rao giảng Tin mừng và khơi dậy niềm hy vọng cho thế giới ngày nay. Ngài chia sẻ những định hướng quan trọng cho đời sống Giáo hội trong các năm tới, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đang trải qua khủng hoảng đức tin và sự dửng dưng tôn giáo ngày càng gia tăng.

Mở đầu, Ðức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Rôma. Theo ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Rôma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế, Giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu.

Ðức Giáo hoàng cảnh báo rằng tại nhiều nước Phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin đã dẫn đến tình trạng thờ ơ tôn giáo. Ðối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên hệ gì đến cuộc sống thực tế. Ðiều nguy hiểm hơn cả là con người đánh mất khả năng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Trong khi văn hóa công nghệ và tiêu thụ phát triển mạnh, các câu hỏi sâu xa về sự sống, đau khổ và hạnh phúc vẫn không có lời giải đáp.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có thể đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho đời người. Giáo hội có trách nhiệm không thể thay thế trong việc loan báo Tin mừng để xây dựng tương lai nhân loại trên nền tảng hòa bình, công lý, tự do và tình huynh đệ. Ðức Giáo hoàng nhắc lại rằng Tông huấn Evangelii Gaudium của Ðức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục là kim chỉ nam cho công cuộc truyền giáo, vì văn kiện này đặt "kerygma" - lời loan báo căn bản về Chúa Kitô - vào trung tâm đời sống Kitô hữu.

Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Ðức Thánh cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước Tin mừng; trái lại, khi khám phá ra Tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của Người.

Ngài cũng phân tích khó khăn trong việc truyền đạt đức tin giữa các thế hệ. Tại nhiều nơi, truyền thống đức tin gần như bị gián đoạn, khiến giới trẻ rơi vào tình trạng nghèo nàn tinh thần và thiếu định hướng. Xã hội truyền thông và tiêu dùng khiến người ta khó kiên nhẫn tìm kiếm chân lý, vì mọi ý kiến đều dễ bị xem như tương đối. Trong hoàn cảnh ấy, đức tin chỉ có thể được truyền đạt hiệu quả qua chứng tá sống động của những cá nhân và cộng đoàn vui tươi, sống nhất quán với Tin mừng.

Ðức Thánh cha khẳng định rằng Giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Ðiều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Ðức Bênêđictô XVI rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác.

Sau cùng, Ðức Giáo hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích Thêm sức. Theo ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp các tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.

(Sala Stampa 28-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page