Ðức Hồng y Muller tái phê bình
Huynh đoàn Thánh Piô X
Ðức Hồng y Muller tái phê bình Huynh đoàn Thánh Piô X.
Phúc Nhạc
Roma (RVA News 29-05-2026) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, tái phê bình Huynh đoàn Thánh Piô X, sau khi Bề trên Tổng quyền của tổ chức này công bố danh tánh bốn linh mục sẽ được Huynh đoàn truyền chức giám mục, vào ngày 01 tháng Bảy năm 2026, bất chấp lời cảnh cáo của Ðức Hồng y Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin.
Theo Giáo luật, người truyền chức và người chịu chức giám mục mà không có phép của Ðức Thánh cha, sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông dành quyền giải cho Ðức Giáo hoàng.
Trong cuộc phỏng vấn được cổng thông tin "kath.net", bên Ðức công bố ngày 26 tháng Năm năm 2026, Ðức Hồng y Muller nói: không có chỗ cho việc tái hội nhập hoàn toàn Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X vào Giáo hội Công giáo nếu họ không chấp nhận trọn vẹn các quyết nghị của Công đồng chung Vatican II (1962-1965). "Nền chú giải toàn bộ đức tin Công giáo sẽ bị phá vỡ nếu ngoài huấn quyền của các giám mục hiệp thông với Ðức Giáo hoàng, người ta còn phải công nhận một thẩm quyền nhân loại khác, tự cho mình quyền xác định sự liên tục giữa Công đồng gần đây nhất với huấn quyền trước đó theo cảm nhận và ý muốn chủ quan".
Ðức Hồng y một lần nữa nhấn mạnh rằng việc phong chức giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Ðức Giáo hoàng là điều không thể biện minh, như Huynh đoàn đang dự tính tiến hành.
Theo Ðức Hồng y Muller, Huynh đoàn Thánh Piô X không phải là một Giáo hội địa phương có thể đòi quy chế đặc biệt, nhưng chỉ là "một liên kết lỏng lẻo của các linh mục và tín hữu, những người tự xem mình như thành trì chống lại các sai lầm mà theo họ Rôma đang cổ võ hoặc dung túng".
Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Thật khó để lý trí thần học của đức tin Công giáo hiểu được họ lấy đâu ra quyền kiểm soát đối với Ðức Giáo hoàng".
Theo quan điểm của Ðức Hồng Y Muller: "Không thể là người Công giáo tốt nếu đem những tuyên bố có tính ràng buộc của huấn quyền Giáo hội ra đo lường bằng tiêu chuẩn chủ quan của riêng mình".
"Không ai có quyền đòi được phong giám mục"
Ðức Hồng y Muller cũng tiếp tục phê bình kế hoạch tấn phong giám mục của Huynh đoàn mà không có sự chấp thuận của Ðức Giáo hoàng. Ngài nói: "Không ai có quyền đòi được phong chức giám mục để bảo đảm sự tồn tại của tổ chức riêng mang tính nhân loại của mình. Nếu không, Giáo hội sẽ bị chia thành các nhóm quyền lợi".
Huynh đoàn Thánh Piô X giải thích rằng việc phong giám mục vào ngày 01 tháng Bảy năm 2026 xuất phát từ mối lo cho sự tồn tại của họ và tình trạng khẩn cấp hiện nay. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Muller bác bỏ lập luận này và nói rằng: "Chỉ trong tình trạng bị bách hại cực độ, khi hoàn toàn không thể liên lạc với Giáo hội hoàn vũ và với Tòa Thánh, thì việc phong chức giám mục mới có thể được biện minh về mặt luân lý trước mặt Thiên Chúa và trong sự hiệp nhất đức tin với Ðức Giáo hoàng".
Ðức Hồng y nói thêm: "Giải pháp thích hợp là Huynh đoàn Thánh Piô X không áp đặt điều kiện cho việc tái hội nhập hoàn toàn vào Giáo hội Công giáo, nhưng phải công nhận - theo tinh thần Công đồng Vaticanô I mà họ thường viện dẫn - rằng không thể hoàn toàn là người Công giáo nếu không hiệp thông trọn vẹn với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Muller khẳng định rằng: "Cả chủ nghĩa cấp tiến, vốn trao chân lý mặc khải của Chúa Kitô cho những trào lưu thay đổi của thời đại, lẫn chủ nghĩa truyền thống cực đoan, vốn thu hẹp toàn bộ truyền thống Giáo hội vào một vài ý tưởng cố định, đều không thể là con đường của Giáo hội".
Bốn ứng viên giám mục
Huynh đoàn Thánh Piô X đã công bố tên bốn ứng viên sẽ được tấn phong giám mục ngày 01 tháng Bảy năm 2026, tại Chủng viện Econe, thuộc bang Valais của Thụy Sĩ.
Do Ðức Giáo hoàng Lêô XIV không cho phép việc phong chức này vì những khác biệt giáo lý với Huynh đoàn, nên theo giáo luật, các ứng viên và vị giám mục truyền chức có nguy cơ bị vạ tuyệt thông tức khắc.
Bốn linh mục ứng viên là Pascal Schreiber, người Thụy Sĩ, Michael Goldade, người Mỹ và hai người Pháp là Michel Poinsinet de Sivry cùng Marc Hanappier. Người trẻ nhất 36 tuổi và người lớn nhất 53 tuổi.
Theo hãng tin Công giáo Ðức KNA, Bề trên Tổng quyền người Ý của Huynh đoàn là cha Davide Paglierani, khẳng định rằng nghi lễ ngày 01 tháng Bảy năm 2026 "không có mục đích nào khác ngoài việc duy trì việc cử hành các bí tích theo nghi thức truyền thống của Giáo hội Rôma thánh thiện và theo đức tin muôn đời". Cha nói thêm: "Ðây là sự phục vụ cho các linh hồn và cho Giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. Ý chí phục vụ Giáo hội Công giáo thánh thiện của chúng tôi vẫn không lay chuyển, trong ý thức về bổn phận khẩn cấp là phải trung thành và trọn vẹn truyền lại điều chúng tôi đã lãnh nhận - tức điều mà Giáo hội luôn tin, giảng dạy và thực hành".
Phản đối các cải tổ của Công đồng
Huynh đoàn Thánh Piô X bác bỏ phần lớn các cải cách của Công đồng chung Vatican II, đặc biệt là những cải cách liên quan đến đại kết và tự do tôn giáo. Hiện cộng đoàn này có hơn 700 linh mục trên toàn thế giới, phần lớn tại Bắc Mỹ và Pháp.
Năm 1988, sau khi phong chức trái phép cho bốn giám mục, vị sáng lập là Tổng giám mục Marcel Lefebvre cùng các giám mục được phong đã bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông.
Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã gỡ bỏ hình phạt này vào năm 2009, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận thần học. Trong bốn giám mục được phong năm 1988, hiện chỉ còn các vị Alfonso de Galarreta (69 tuổi) và Bernard Fellay (68 tuổi) còn sống. Việc phong chức của họ theo giáo luật là bất hợp pháp nhưng vẫn thành sự.
"Không phải là một quyền bính song song trong Giáo hội"
Bề trên Tổng quyền hiện nay, cha Paglierani, nhấn mạnh rằng việc lựa chọn và chuẩn bị phong chức cho các ứng viên "hoàn toàn không nhằm thiết lập một quyền tài phán riêng hay xây dựng một quyền bính song song trong Giáo hội".
Theo cha, điều đó cũng "không hề là sự phủ nhận, bác bỏ hay thách thức quyền tài phán tối thượng của Ðức Giáo hoàng trên Giáo hội hoàn vũ". Vì thế, "với sự kính trọng đối với quyền bính tối cao của Giáo hội hoàn vũ", Huynh đoàn đã trình lên Ðức Lêô XIV hồ sơ của các linh mục này cùng với "những giải thích cần thiết để hiểu đúng hành động này".
(KAP 27-5-2026)