Ðại hội Công giáo Ðức kết thúc
với những lời kêu gọi hòa bình
và lời chào thăm từ Ðức Giáo hoàng
Ðại hội Công giáo Ðức kết thúc với những lời kêu gọi hòa bình - và lời chào thăm từ Ðức Giáo hoàng.
Phúc Nhạc
Wurzburg (RVA News 19-05-2026) - Hôm Chúa nhật, ngày 17 tháng Năm năm 2026, Ðại hội Công giáo Ðức lần thứ 104, tại thành phố Wurzburg đã khép lại với lời kêu gọi Giáo hội phải góp phần dập tắt những "điểm nóng" của thế giới hôm nay. Một vị hồng y đã chuyển lời chào từ Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.
Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức là Ðức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Muenster, kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ.
Ðức cha Wilmer nói trước hàng ngàn tham dự viên rằng Giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. "Một Giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể bị tấn công, có thể bị hiểu lầm - nhưng Giáo hội ấy sẽ tỏa sáng."
Lời chào từ Ðức Giáo hoàng Lêô XIV
Trước thánh lễ, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, đã chuyển lời chào của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. Ðức Hồng y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Ðại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội.
Trong bài giảng, Ðức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng: "Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta." Tại đó, hơn 30 triệu người cần được trợ giúp, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo ngài, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dửng dưng. "Không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi".
Ðức cha Wilmer cũng ca ngợi Ðức Lêô XIV là "người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi." Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Ðức Giáo hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nao núng - lời này đã nhận được tràng pháo tay từ cộng đoàn.
Chủ tịch Hội đồng Trung ương người Do Thái tại Ðức, ông Josef Schuster, trong lời phát biểu chào mừng, đã cảnh báo về tình trạng bài Do Thái ngày càng gia tăng. Ðời sống của người Do Thái tại Ðức đang bị đe dọa và hiện chỉ có thể tồn tại dưới sự bảo vệ an ninh. Theo ông, chủ nghĩa bài Do Thái không chỉ chống lại người Do Thái nhưng còn chống lại nền dân chủ và sự gắn kết xã hội nói chung. Ông nói: "Hãy thể hiện lòng can đảm công dân. Hãy đứng lên chống lại sự thù ghét người Do Thái và bảo vệ các giá trị của chúng ta".
Lời mời đến Paderborn và Duesseldorf
Bà Irme Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Ðức, với tư cách ban tổ chức, đã đưa ra đánh giá tích cực về năm ngày diễn ra Ðại hội tại Wurzburg. Theo bà, mọi người đã cùng nhau đứng lên chống lại hận thù và kích động. Ðại hội Công giáo đã khích lệ nhiều người dấn thân cho dân chủ, hòa bình và công lý.
Nhân dịp bế mạc, ban tổ chức cũng mời gọi tham dự Ðại hội Công giáo Ðức kỳ thứ 105 sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Năm năm 2028. Ðức Tổng giám mục Paderborn là Ðức cha Udo Markus Bentz, quảng bá thành phố của mình như một nơi hiếu khách và thân thiện.
Trước đó, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Năm năm 2027, Ðại hội Tin lành Ðức (Kirchentag) sẽ được tổ chức tại thành phố Dusseldorf với chủ đề: "Bạn là điều quý giá". Chủ tịch Ðại hội Tin lành, Torsten Zugehor, cho biết khẩu hiệu này nhắc nhớ rằng mỗi con người đều có giá trị, bất kể nguồn gốc, quan điểm hay lối sống của họ.
Ðại hội Công giáo Ðức tại Wurzburg đã tiến hành từ thứ ngày 13 đến Chúa nhật, ngày 17 tháng Năm năm 2026, với chủ đề: "Hãy can đảm, hãy đứng lên!". Hàng chục ngàn người từ khắp nước Ðức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và chương trình văn hóa.
(KNA 17-5-2026)