Ðức Thánh cha Lêô XIV
tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị bắn
Ðức Thánh cha Lêô XIV tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị bắn.
G.B. Trần Thanh Thế, O.P.
Vatican (RVA News 14-05-2026) - Khi chủ sự buổi Tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 13 tháng Năm năm 2026, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bị anh Mehmet Ali Arca hạ sát bằng súng, đúng vào ngày này năm 1981.
Trong khi đi quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu trong buổi Tiếp kiến chung, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã dừng lại và quỳ gối cầu nguyện ngay tại nơi mà vào ngày 13 tháng Năm năm 1981, Thánh Gioan Phaolô II bị bắn nhằm mưu sát ngài.
Ðức Thánh cha Lêô XIV nói: "Hôm nay, ngày 13 tháng Năm, là lễ kính Ðức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị ám sát hụt; nhưng ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Ðức Trinh Nữ, như chính ngài đã nhiều lần xác nhận".
Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng, với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô II.
Còn nhớ, vào buổi Tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng Năm năm 1981, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đang đi vòng quanh Quảng trường để chào thăm các tín hữu, trước khi chủ sự buổi Tiếp kiến chung hằng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Arca xả súng mưu sát. Ngay sau đó, ngài được đưa đến Bệnh viện Gemelli ở Roma. Thông cáo khi ấy của Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận Ðức Gioan Phaolô II đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli. Bốn ngày sau đó, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng từ Bệnh viện, Ðức Gioan Phaolô II đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Arca, người đã mưu sát hụt ngài.